Bé gái 11 tuổi bị hãm hại: "Cả làng đều biết, mình bố chưa biết"

Mặc dù cháu K. T. T. bị Trần Văn Mến hãm hại gần 10 ngày nay, cả làng đều biết chuyện nhưng chỉ duy nhất anh Khương Văn T. (bố cháu T. - PV) chưa biết.

"Nếu ngày thường đã không có chuyện đau lòng..."

Người dân xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vô cùng bất bình, bức xúc trước hành động vô nhân tính của Trần Văn Mến (SN 1996), khi hắn giở trò đồi bại với cháu K. T. T. (SN 2004).

Kể từ ngày biết con gái bị kẻ xấu giở trò đồi bại, chị Đinh Thị M. (SN 1973, trú tại xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, mẹ cháu K. T. T. - Pv) chưa một ngày được ngủ ngon giấc.

Ngồi tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 mới hoàn thiện, rưng rưng nước mắt, chị M. buồn rầu tâm sự: “Bản thân tôi mấy tháng nay ốm đau, bệnh tật và liên tục phải đi viện để chữa trị.

Vợ chồng tôi cũng chỉ có hai đứa con, thằng cả học chưa hết lớp 9 thì nghỉ học rồi theo bố làm thợ xây dưới Hà Nội, hai bố mẹ van xin thế nào nó cũng không chịu về học tiếp.

Còn đứa thứ 2 là cháu K. T. T. năm nay lên lớp 6, nhưng nhận thức thì chỉ được như học sinh lớp 4 hoặc lớp 5, nhìn cháu vậy nhưng còn dại và ngố lắm, chưa biết gì đâu
”, vừa nói dứt câu, chị M. gạt vội nước mắt, ôm chặt lấy con gái khóc nức nở.

Chị M. cũng cho biết, chồng chị là anh Khương Văn T. (SN 1976), là người gốc Thạch Thất, Hà Nội sau đó chuyển lên đây làm ăn kinh tế.

Sau gần 20 năm, hai vợ chồng cố gắng tích góp đến năm 2014 đã xây được căn nhà cấp 4 để sinh hoạt và tránh mưa, gió.

Tuy nhiên, kể từ khi căn nhà được xây xong, chị M. vô cùng buồn rầu khi phát hiện ra mình mắc bệnh khó chữa.

Kể từ ngày đó, chị phải thường xuyên đi bệnh viện để điều trị, kinh tế gia đình ngày một khó khăn.

Căn nhà gia đình chị M. sinh sống.

Mấy tháng nay, tôi thường xuyên phải đi viện, trong nhà chỉ có hai mẹ con.

Con T. biết mẹ đau ốm, không làm được gì nên mọi việc trong nhà như nấu cơm, giặt quần áo… đều một mình cháu làm.

Hôm cháu bé xảy ra sự việc, tôi cũng mới đi viện về người không được khỏe nên đã không quan tâm tới con gái, nếu như ngày thường đã không có chuyện đau lòng xảy ra.

Mặc dù chuyện xảy ra cũng đã được hơn gần 10 ngày nay rồi, cả làng đều biết mình bố cháu chưa biết
”, Vuốt nhẹ mái tóc của con gái, chị M. đau buồn cho biết.

"Bố cháu là người cực kỳ dễ nổi nóng"


Thắc mắc về việc tại sao cả làng biết con gái mình bị kẻ xấu hãm hiếp nhưng mình anh Khương Văn T. không biết, chị M. cho hay: “Chẳng giấu gì các chú, bố nó (anh T. – PV), là người rất nóng tính và cực kì dễ nổi nóng.

Giờ anh T. lại đang đi làm ở Hà Nội nếu cho biết ngay thì sợ chồng tôi sẽ không giữ được bình tĩnh, về nhà gây sự với mọi người lại to chuyện.

Không chỉ thế, anh ấy còn là người hay uống rượu, nhỡ không may có chén rượu vào, không làm chủ được bản thân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi sẽ tìm cách, trong thời gian sắp tới sẽ bảo chồng dần dần để anh ấy hiểu chuyện và không làm gì ảnh hưởng đến người khác
”.

Tâm sự về sự việc xảy ra với con gái vào chiều ngày 16/8, chị T. cho hay, chiều hôm đấy chị mới đi viện về nên trong người không được khỏe.

Trong lúc đang nằm nghỉ thì con gái xin phép đi chăn trâu với bà nội.

Khoảng 1 tiếng sau, cháu T. về và ra sau nhà tắm rửa nhưng do mệt mỏi chị M. không để ý đến con gái.

Đến đêm, khi hai mẹ con chuẩn bị ngủ, thấy con chảy máu ở vùng kín, chị M. hỏi thì cháu T. bảo đi chăn trâu với bà bị ngã, cây chọc vào lên chảy máu.

Nghĩ con gái bị chảy máu do trò nghịch ngợm của trẻ con nên chị không để ý đến.

Chị Đinh Thị M. nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên.

"Khoảng 15h chiều ngày 19/8, tôi đang ngồi chơi trước cửa nhà, cháu T. từ trong nhà bước ra nói: “Mẹ ơi con đau lắm”.

Thấy con gái kêu đau, tôi mới gặng hỏi con đau ở đâu thì cháu nó chỉ tay vào vùng kín. Thấy vậy , tôi liền cởi quần con bé ra để kiềm tra thì phát hiện vùng kín của nó bị chảy rất nhiều máu.

Sau đó, tôi hỏi làm sao mà con bị đau thì cháu nó không nói gì, chỉ im lặng.

Tôi phải tìm đủ cách để hỏi chuyện thì cháu bảo: "Nếu con nói ra, mẹ không được nói cho ai biết, nếu không anh Nam Phong (tên gọi khác của Mến – Pv) sẽ chém chết con".

Lấy làm sự lạ, chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi liền đồng ý và hứa với con gái sẽ không nói cho ai biết.

Sau đó, con bé mới kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, nghe con gái kể mà tôi như đứt từng khúc ruột, không dám tin vào sự thật”, vừa nói dứt câu, chị Mến khóc nghẹn, nói không thành lời.

Ngay sau khi biết được sự thật, chị Mến đã đưa con gái lên Trạm Y tế xã Xuân Viên đồng thời thông báo chính quyền địa phương.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, đối tượng Trần Văn Mến đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, Trần Văn Mến đã bị bắt tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ vì đã có hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Theo Tri Thức trẻ


Tin tức mới nhất