Bé gái 16 tháng tuổi bị người mẹ u mê cắt cổ

Người mẹ u mê nhẫn tâm dùng dao rọc giấy cắt ngang cổ đứa con 16 tháng tuổi rồi tự cắt vào tay và cổ mình tự vẫn gây nên hai cái chết thương tâm.

Bé gái bị mẹ cắt cổ mới biết nói 3 từ "Ngoại cứu con!"

Bầu không khí hoảng loạn vẫn ám ảnh khắp khu vực ấp 1, xã Bình Mỹ. Đi khắp nơi đâu đâu cũng bắt gặp cảnh mọi người bàn tán về vụ án mạng kinh hoàng “mẹ giết con” vừa xảy ra ở đây. Theo đó, người mẹ trẻ, Lê Yến Nhi (SN 1983, ngụ ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) trong lúc quẫn trí đã dùng dao rạch giấy cắt ngang cổ đứa con gái 16 tháng tuổi, rồi tự vẫn.
 
Người hàng xóm kể lại, mọi chuyện bắt đầu từ cuối buổi chiều ngày 24/4. Như mọi ngày, hôm đó chị Nhi dắt con nhỏ dạo chơi quanh xóm rồi trở về phòng cho con nhỏ bú sữa.


Đám tang hai mẹ con vắn số

Khoảng 18h30’, bà Phan Thị Mật, mẹ ruột chị Nhi dù bị bệnh lãng tai vẫn nghe đứa cháu nhỏ kêu “Ngoại cứu con, ngoại cứu con!”. Vừa gọi, đứa nhỏ 16 tháng tuổi vừa đập tay vào cửa sổ.

Chị gái nạn nhân rớm lệ nói lời đứt quãng: “Con bé Vân (tên đầy đủ là Lê Tường Vân, SN 2012, con gái chị Nhi) khôn lắm, nó mới biết nói đúng 3 chữ “ngoại cứu con” thôi. Hằng ngày hễ bị mẹ ép uống sữa hay dọa đánh, con nhỏ đều kêu cứu bà ngoại như thế. Nhờ bé Vân mọi người mới phát hiện sự việc”.

Tuy lãng tai nhưng bà Mật vẫn nghe loáng thoáng tiếng hét sợ hãi của đứa cháu. Bà vội chạy vào phòng của con gái gõ cửa. Vừa mở toang cánh cửa thì cảnh tượng thật kinh hoàng hiện ra trước mắt: Trên sàn, chị Nhi và con nhỏ đang nằm giãy giụa đau đớn.

Chị gái nạn nhân kể tiếp, lúc này cả căn phòng vương vãi bãi nôn do mẹ con chị Nhi nôn ói, rồi sữa, nước uống rơi vãi khắp nơi. Cạnh bên là con dao rọc giấy. Lúc này, đứa nhỏ đã ngất lịm còn chị Nhi rất tỉnh táo nói chuyện. Càng kinh hoàng hơn, nhiều người mới phát hiện thêm trước khi dùng dao giết con và tự vẫn, chị Nhi đã ép con nhỏ uống thuốc độc, loại chai 250ml. Người mẹ này nói trong hấp hối rằng, do buồn chán chuyện gia đình, tình cảm vợ chồng sứt mẻ nên muốn tìm đến cái chết để kết liễu đời mình.

Khi mọi người ẵm cháu nhỏ ra đường gọi xe đưa đến bệnh viện cấp cứu thì chị Nhi vẫn còn tỉnh táo bám chắc vào các vật dụng trong nhà, không muốn đi bệnh viện. Cô gái u mê lớn tiếng quát tháo mọi người không được cứu mình, “Hãy để tôi được chết bởi cuộc sống quá vô nghĩa”. Mãi đến lúc nạn nhân lịm dần, mọi người mới khênh được chị ra xe chuyển lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhân chứng cho biết, chiều hôm xảy ra vụ việc, người mẹ trẻ đã cho con uống thuốc trừ sâu thay sữa. Nhưng do thuốc trừ sâu khó nuốt, đứa trẻ mới kêu cứu “ngoại cứu con, ngoại cứu con” vừa đập tay lên cửa.
 

Một nhân chứng kể lại sự việc
 
Đúng lúc này nghe tiếng mẹ ruột gọi cửa, chị Nhi đoán biết kế hoạch tự sát bằng thuốc độc không thành liền dùng dao rọc giấy cắt ngang cổ con gái. Tại hiện trường, mọi người đều nhìn rõ vết cắt trên cổ bé gái, vết cắt không quá sâu nhưng đủ để giết chết một cháu bé 16 tháng tuổi. Sau khi cắn răng giết chính đứa con do mình đứt ruột sinh ra, chị Nhi dùng dao cắt 2 đường vào tay và cổ mình tự vẫn.

Hàng trăm người dân ấp 1, xã Bình Mỹ lao đến tích cực sơ cứu các nạn nhân. Anh Vũ, bảo vệ công ty gần đó bàng hoàng kể lại: “Nghe tiếng tri hô, tôi cùng một số người ẵm cháu bé đến bệnh viện trước, vài phút sau nghe kêu còn thêm người mẹ nữa”. Gia đình nạn nhân xác nhận, nhập viện cấp cứu đến 10h sáng ngày 25/4 thì cả hai mẹ con chị Nhi cùng tử vong, chết cùng giờ.

Ẩn ức từ người chồng vô trách nhiệm?

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khám xét và thu thập bằng chứng làm rõ vụ án. Tại phòng ngủ của chị Nhi, CQĐT phát hiện bức thư tuyệt mệnh cùng những dòng trăn trối bằng tin nhắn điện thoại. Một cán bộ công an cho biết, trong bức thư, chị Nhi xin lỗi bố mẹ ruột cùng các anh chị em.

Chị Nhi cho rằng do chồng ham mê cờ bạc, không chăm lo gia đình nên đã tìm đến cái chết. Về lí do giết con gái nhỏ, chị Nhi giải thích trong thư do lo lắng con nhỏ ở lại cùng bố sẽ khổ cực nên “đem đi theo”.

Chị gái chị Nhi kể, mấy ngày trước có nghe em ruột than phiền chuyện gia đình, chủ yếu là cuộc sống bên nhà chồng. Theo tìm hiểu, được biết chị Nhi tổ chức đám cưới xong thì về sống dưới quê chồng ở Long Xuyên (An Giang) được thời gian ngắn thì chuyển lên sống cùng gia đình người cô của chồng ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Không hiểu trong quá trình ở chung không vừa ý hay sao mà cũng chỉ được thời gian ngắn, chị Nhi mang bụng bầu lên nhà bố mẹ ruột ở ấp 1, xã Bình Mỹ tá túc.

“Nói chung đám cưới được 2 tháng thì con Nhi về nhà bố mẹ ruột ở. Chồng nó vẫn ở dưới thành phố, mỗi tuần ghé thăm vợ 1 lần”, một người thân Nhi nói.

Nhiều người trong gia đình cũng cho biết thêm, cuộc sống vợ chồng chị Nhi không mấy hạnh phúc. Chủ yếu là chuyện ăn ở hằng ngày, bản thân chị Nhi thường than phiền. Vả lại dễ nhận thấy nhất là từ khi sinh con đến nay, đã gần 2 năm nhưng mẹ con chị Nhi vẫn ở luôn nhà bố mẹ ruột của mình. Thương con, bố mẹ ruột chị Nhi đã tiến hành xin thủ tục xây dựng cất cho con gái ngôi nhà cạnh bên để gần gũi tuổi già.

Theo dự định, ngày 27/4 này sẽ làm lễ động thổ, ấy nhưng chưa kịp đặt móng xây nhà thì chuyện dữ ập đến. “Con Nhi vui tính lắm, chiều nào cũng dạo quanh xóm chơi. Nó nói muốn đi làm công nhân nhưng xem vô tuyến thấy trẻ con bị bạo hành quá trời nên không dám gửi con mà tự mình ở nhà chăm sóc. Tôi có thấy con bé buồn phiền gì lắm đâu, không ngờ mọi chuyện lại ghê rợn như thế”, bà hàng xóm nạn nhân nói.

Được biết chị Nhi là con gái út trong gia đình, vốn được bố mẹ, các anh chị thương yêu. Từ ngày mất con gái và cháu đến nay, mẹ chị Nhi vốn già yếu càng thêm yếu, còn chồng bà cũng nằm liệt giường không thể ra ngồi bên quan tài con. Nhìn hai chiếc quan tài một lớn một bé nằm cạnh nhau ngay giữa gian chính căn nhà, những người đến chia buồn đều rớm lệ khóc thương.

Nhiều bạn bè người mẹ xấu số nghe tin cũng đến chia buồn, không ai ngờ được mọi chuyện lại diễn ra kinh hoàng như vậy: “Gia đình rất muốn biết lí do thật sự khiến Nhi tự sát cùng con nhưng hiện mọi chứng cứ cũng như bức thư tuyệt mệnh đều được công an tạm giữ. Dẫu sao mọi chuyện cũng rồi, cầu mong linh hồn mẹ con nó được an nghỉ nơi chín suối”, chị gái chị Nhi chia sẻ.

Theo Báo Pháp Luật


Tin tức mới nhất