Bé gái di cư chết tức tưởi bởi sự vô cảm của cảnh sát

Bé gái Safaa đã chết ngay trước mặt gia đình vì sự vô cảm của những cảnh sát biển và sự hỗn loạn trên những chuyến di cư đường biển.

Trong khi câu chuyện về cái chết của một bé trai di cư trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện trường hợp một bé gái chết trên hành trình di cư đến châu Âu trong tình huống thậm chí còn đau đớn hơn.

Cô bé Safaa, 8 tuổi sống cùng gia đình ở thành phố Aleppo, Syria. Vào năm 2012, khi cuộc chiến tranh tàn khốc diễn ra tại đây, ngôi nhà của gia đình em đã bất ngờ thành đống đổ nát trong một cuộc công kích. Không thể chịu được, gia đình em đã quyết định chạy trốn khỏi Aleppo.

Điểm đến đầu tiên của gia đình Safaa là thành phố Damascus và tiếp sau đó là vượt biên sang Ai Cập. Tuy vậy, Ai Cập là một quốc gia rất nghèo, giá nhân công rẻ, lượng thanh niên thất nghiệp lớn và hệ thống giáo dục dành cho những người tị nạn vẫn rất yếu kém.
 
Cô bé Safaa (ở giữa) cùng gia đình di cư sang Ai Cập với hi vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn

Gia đình Safaa đã thuê một căn phòng nhỏ tại thành phố ven biển Alexandria của Ai Cập để tạm thời lánh nạn khỏi bom đạn của chiến tranh. Tuy nhiên, sau 2 năm rưỡi sống tại đây, tài chính của gia đình Safaa cạn kiệt dần khi bố em không có hy vọng kiếm được một công việc nào tốt ở Ai Cập và theo họ, dường như Châu Âu lại là một sự lựa chọn hấp dẫn hơn.

Cha của Safaa quyết định bán những đồ trang sức có giá trị cùng phần tài sản còn lại để trả cho những kẻ môi giới giúp gia đình em vượt biển Địa Trung Hải, tiến đến “mảnh đất hứa”. Vào đầu tháng 8 vừa qua, trong cuộc vượt biển Địa Trung Hải từ đồng bằng sông Nile, nhóm vượt biên trái phép của họ bị các nhà chức trách phát hiện.
 
Các binh sỹ cảnh sát biển hét lên yêu cầu họ phải xuống thuyền với các khẩu súng lăm lăm trong tay chĩa về phía họ. Ngay sau đó, một loạt súng vang lên. Một số người bị trúng đạn vào chân nhưng cô bé Safaa, với chiều cao của một bé 8 tuổi đã bị đạn găm vào bụng.

Safaa ngã gục xuống đất với dòng máu đỏ tươi. Cha cô bé kể lại: “Tôi nghe con bé kêu lên “con đau quá” và lăn lộn dưới đất trong đau đớn. Tôi đã cởi chiếc áo mà tôi đưa cho cháu mặc từ trước ra và thấy bụng cháu đã bị thương”.

Cha cô bé đã khẩn thiết kêu gọi các binh sỹ cấp cứu nhưng họ yêu cầu gia đình xuống thuyền và đứng quan sát. Một người lính trong số đó thậm chí đã dùng bàn chân hất Safaa ra để xem cô bé còn sống không. Các anh chị em của Safaa dính đầy máu của cháu bé. Cha Safaa thì hét lên yêu cầu xe cứu thương nhưng người lính kia nói rằng đó chỉ là một chấn thương nhẹ.

Gia đình Safaa cùng với những người khác đã bị giữ ở đó 2 tiếng rưỡi trong khi cô bé liên tục khóc cầu xin sự giúp đỡ. Khi xe cấp cứu được đưa đến thì mọi việc đã quá muộn, cô bé Safaa đã chết. Một viên sĩ quan cảnh sát biển đã tức giận yêu cầu điều tra kẻ nào đã nổ súng và bày tỏ sự thông cảm với gia đình Safaa.

Cái chết của Safaa đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt của nhiều người

Sau đó cơ quan chức năng giải thích rằng họ đã tưởng những người di cư là dân buôn lậu. Họ cũng nói sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc này và đang xem xét khởi tố những có liên quan. Tuy nhiên một phát ngôn viên quân sự khi được hỏi đã trả lời ông “không có thông tin về vụ việc”.

Đây chỉ là một trong số những câu chuyện thương tâm và đầy ám ảnh về những số phận bất hạnh của những người tị nạn, chạy trốn khỏi chiến tranh và tìm đến “mảnh đất hứa”. Cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay vẫn không thể nào lay chuyển được tình hình chiến tranh tại Syria.

Số người chạy trốn khỏi nước này không ngừng tăng lên từ 1 triệu người và bây giờ là hơn 4 triệu người. Và hiện nay, các nước Châu Âu đang rơi vào cuộc khủng hoảng tị nạn trầm trọng nhất từ trước đến nay mà chưa tìm ra được các giải quyết ổn thỏa. Chừng nào chiến tranh chưa kết thúc, chừng nào vấn đề người tị nạn chưa được giải quyết thì chắc chắn sẽ còn nhiều số phận bất hạnh như cô bé Safaa.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất