Bé gái liều mình xông vào đám cháy cứu gia đình

Bé Kelsey Avies sống tại Pontardawe, gần TP Swansea - South Wales (Úc) được ca ngợi như người hùng khi liều mình cứu sống em trai 11 tháng tuổi Andrew khỏi đám cháy và sau đó tiếp tục xông vào căn nhà đang cháy cứu các thành viên còn lại.

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực và dũng cảm, người hùng nhí Kelsey Davies, 11 tuổi, vẫn không thể cứu được người em trai 4 tuổi Jac khỏi đám cháy.

“Kelsey thật tuyệt vời, con bé đã cứu sống Andrew khỏi đám cháy. Tôi rất tự hào về con bé nhưng nỗi đau mất Jac sẽ không bao giờ nguôi ngoai với tôi” – người mẹ đơn thân 28 tuổi Jenny Davies, mẹ bé Kelsey Avies, nghẹn ngào chia sẻ.

 Người hùng Kelsey Davies. Ảnh: Athena
Người hùng Kelsey Davies. Ảnh: Athena

Theo trang Mirror, hoả hoạn xảy ra khi cả gia đình đang ngủ và bé Kelsey là người đầu tiên thức giấc. Ngay lập tức, bé chạy đến cửa sổ tầng trên kêu cứu, đồng thời bế em trai Andrew chạy ra khỏi nhà. Sau đó, cô bé tiếp tục xông vào căn nhà đang cháy giúp mẹ và em trai Riley, 3 tuổi thoát khỏi ngọn lửa.

Hai người đàn ông sống gần đó cũng đến giúp đỡ nhưng không thể chạy lên phòng trên cứu Jac vì ngọn lửa quá lớn. Cảnh sát sau đó xác nhận Jac đã qua đời.

 Dù rất nỗ lực nhưng Kelsey Davies vẫn không thể cứu sống Jac. Ảnh: Athena
Dù rất nỗ lực nhưng Kelsey Davies vẫn không thể cứu sống Jac. Ảnh: Athena

Hiện tại, bà Jenny và 3 người con còn sống đang được điều trị ngạt khói tại bệnh viện Morriston ở thành phố Swansea. Sau khi hay tin em trai Jac qua đời, Kelsey đã vô cùng đau khổ. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc và nguyên nhân hoả hoạn vẫn chưa được tiết lộ.

 Hoa và gấu bông tưởng niệm Jack được đặt ngoài ngôi nhà. Ảnh: Athena
Hoa và gấu bông tưởng niệm Jack được đặt ngoài ngôi nhà. Ảnh: Athena


Theo NLĐ

Tin tức mới nhất