Bé trai 5 tuổi sống chung với bàn chải trong bụng 1 năm vì... sợ bố mẹ mắng

Một cậu bé Ấn Độ bị đau bụng đang được phục hồi trong bệnh viện sau khi bác sĩ lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng dài 6 inch đã ở trong bụng cậu bé tới 1 năm.

Keshav Sahu 5 tuổi đã phàn nàn vì bị đau bụng, khiến bác sĩ đã phải tiến hành mổ để lấy ra vật thể nằm gần bàng quang của cậu.

Cậu bé đến từ Chhattisgarh, miền Đông Ấn Độ, đã nuốt phải bàn chải nhưng không nói với bố mẹ. Nhưng khi sự đau đớn ngày càng tăng, bố em là Hemant đã đưa em tới bệnh viện để điều trị, bác sĩ đã phát hiện ra một vật thể nằm gần bàng quang của em dài 6 inch.

Và khi bác sĩ tiến hành mổ, họ đã bị sốc vì đó là chiếc bàn chải đánh răng.

Keshav Sahu 5 tuổi đang hồi phục tại bệnh viện sau khi bác sĩ lấy ra một chiếc bàn chải đã ở trong bụng cậu bé 1 năm.

Bác sĩ Patel, bác sĩ điều trị cho cậu bé, nói: “Vật lạ trông không rõ ràng trên phim X-quang. Khi chúng tôi kéo vật lạ đó ra khỏi bàng quang của cậu bé, một cái que dài 15 cm xuất hiện và bị vấy máu hoàn toàn. Sau đó, chúng tôi mới biết đó là bàn chải đánh răng. Chiếc bàn chải đã bị thủng 3 lỗ trong ruột trước khi đi tới bàng quang. Sỏi đã được cắt bỏ và vết thương bên trong đang được điều trị ngay lập tức”.

Cùng lúc đó anh Sahu, 33 tuổi, cũng bị sốc khi biết tình trạng con trai mình.

Anh nói: “Thằng bé chưa bao giờ nói với tôi rằng nó nuốt phải bàn chải đánh răng. Nó chỉ phàn nàn vì bị đau bụng và quăng đồ ăn đi thôi. Mặc dù chúng tôi đã cố khắc phục việc đau bụng bằng thuốc giảm đau, nhưng nó vẫn khóc mỗi ngày".

Keshav hiện tại đang phục hồi khá nhanh nhưng vẫn chưa thể biết chắc là làm cách nào mà cậu bé nuốt phải bàn chải.
 
Cậu bé nói với bác sĩ rằng cậu không nói với bố mẹ vì sợ.

Bác sĩ Patel nói thêm: “Đây là một trường hợp bất thường vì chúng tôi chỉ thường gặp trường hợp trẻ em nuốt phải tiền xu. Mọi người có thể chết trong những trường hợp như thế này nếu họ không được điều trị kịp thời nhưng hiện tại cậu bé đã sống sót, và điều đó là một sự kì diệu”.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất