Bé trai gồng mình rồi tắt thở ở phòng cấp cứu

Người cha bật khóc khi kể lại lúc con trai co giật rồi tắt thở trong phòng cấp cứu. Bệnh viện Tịnh Biên (An Giang) đánh giá có sai sót trong khâu nhận bệnh.

Trao đổi với Zing.vn tối 30/7, ông Dương Hoàng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế An Giang và UBND huyện Tịnh Biên về việc bé trai Nguyễn Văn Hậu tử vong tại phòng cấp cứu. Bệnh nhi 11 tháng tuổi này là con của ông Nguyễn Văn Danh, tạm trú khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên.

Theo ông Dũng, Hậu và chị gái Nguyễn Thị Cẩm Loan (2 tuổi) phát bệnh vào rạng sáng 28/7. Hai bé bị tiêu chảy, nóng sốt, nghi ngộ độc thức ăn. Gia đình đưa các cháu đến phòng mạch tư nhân để khám, lấy thuốc điều trị nhưng không giảm.

Be trai gong minh roi tat tho o phong cap cuu hinh anh 1
Lãnh đạo Bệnh viện Tịnh Biên cùng đại diện chính quyền địa phương
thăm hỏi ông Danh về vụ việc. Ảnh: CTV.


Khoảng 7h20 ngày 29/7, vợ chồng ông Danh đưa hai con vào khoa Khám của Bệnh viện Tịnh Biên. Điều dưỡng tên Thiện tiếp nhận ca bệnh, lấy dấu hiệu sinh tồn, lúc này Hậu tỉnh nhưng đang sốt cao (40 độ C).

Nam điều dưỡng sau đó hướng dẫn gia đình mua thuốc hạ sốt (Paracetamol dạng sủi) nhưng bé chưa uống thuốc đã lên cơn co giật. Điều dưỡng đưa bé vào phòng khám, bác sĩ thấy tình trạng bệnh nặng nên chuyển sang khoa Cấp cứu nhưng không Hậu không qua khỏi.

Trò chuyện cùng phóng viên, ông Danh cho biết, gia đình nghèo, từ Campuchia chuyển về Tịnh Biên sinh sống không lâu nên chưa có hộ khẩu tại địa phương. Vì vậy, Hậu và chị gái không có bảo hiểm y tế.

"Nếu con tôi được khám sớm hơn thì bác sĩ đã chuyển Hậu vào phòng cấp cứu kịp thời. Cấp cứu muộn nên Hậu co giật, gồng mình một cái rồi tắt thở. Tôi không muốn truy cứu việc gì vì dù sao Hậu cũng đã mất. Tôi chỉ mong y bác sĩ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình", người cha khóc, nói.

Người đứng đầu Bệnh viện Tịnh Biên cho biết, sau khi Hậu chết thì có người cho rằng bệnh viện tắc trách, buộc gia đình bệnh nhi đóng tiền thì mới cấp cứu. Ông Dũng nói đây là thông tin sai sự thật vì cán bộ y tế chỉ kêu gia đình Hậu đóng 10.000 đồng cho trường hợp không có bảo hiểm y tế thì mới khám được theo lập trình sẵn của hệ thống phần mềm quản lý.

"Ông Danh đóng tạm ứng viện phí 500.000 đồng là cho cả hai con. Tiền này gia đình bệnh nhi đóng sau khi Hậu được đưa vào phòng cấp cứu chứ không phải đóng trước", ông Dũng giải thích.

Để báo cáo rõ sự việc theo yêu cầu của Sở Y tế An Giang, sáng 30/7, lãnh đạo Bệnh viện Tịnh Biên đã họp khẩn các phòng, khoa. Thanh tra bệnh viện cũng gặp vợ chồng ông Danh để nghe họ kể lại vụ việc.

"Ông Danh chỉ bức xúc ở khâu nhận bệnh còn chậm, kéo dài khoảng 20 phút làm ảnh hưởng đến việc cấp cứu cho con ông ấy. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của điều dưỡng do không đánh giá chính xác tình trạng của bệnh nhân để có hướng xử lý kịp thời", bác sĩ Dũng đánh giá.

Hiện, lãnh đạo Bệnh viện Tịnh Biên đã yêu cầu các y bác sĩ có liên quan phải làm kiểm điểm để đơn vị họp kiểm thảo tử vong vào chiều 1/8. Sau cuộc họp này, tùy mức độ sai phạm của các cá nhân sẽ được Bệnh viện Tịnh Biên báo Sở Y tế để có hướng xử lý phù hợp.

"Đây là vụ việc ngoài ý muốn của mọi người. Bệnh viện sẽ miễn hết viện phí cho chị em Hậu và hoàn tiền tạm ứng cho ông Danh", người đứng đầu Bệnh viện Tịnh Biên nói.

Theo Zing

Tin tức mới nhất