Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm đã có tiến triển về sức khỏe

Sáng nay, 12/8, thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, sức khỏe của cháu bé bị rơi từ tầng 10 khu chung cư NƠ4A bán đảo Linh Đàm đã tiến triển tốt nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Sáng 12/8, tại khoa phẫu thuật thần kinh, cháu P. vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe. Mẹ của cháu túc trực bên giường bệnh suốt đêm qua để chăm sóc cho cháu bé.

TS - Bác sĩ Nguyễn Hải Nam - Khoa phẫu thuật Gan mật, trưởng ca trực cấp cứu cháu P. cho biết: “Tối ngày 11/8, bệnh viện tiếp nhận bé trai trong tình trạng đa chấn thương, tứ chi gãy hở xương, và đặc biệt là hai vết thương đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng là vết thương ở sọ não và vết thương ổ bụng do vỡ thận phải làm máu chảy nhiều.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành truyền máu cho cháu P., đồng thời làm một loạt các xét nghiệm, chụp chiếu. Đến khoảng 20h30 ngày 11/8, các bác sĩ tiến hành xử lý vết thương ở thận mất khoảng 30 phút. Đến 2h ngày 12/8, cháu P. được chuyển sang mổ sọ não đồng thời mổ những chỗ chân tay bị gãy xương, nắn, bó bột.

anh-5fb69
Cháu P. đang được chăm sóc tại bệnh viện - (Ảnh: Định Nguyễn).

"Trước đó, cháu P. được cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai và được nẹp tay chân, cố định cột sống cổ... Khi chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, cháu P. còn tỉnh táo, cơ thể còn giãy giụa, da nhợt nhạt có nhiều vết trầy xước trên cơ thể, phần đầu có vết thương lớn, bụng chướng", bác sĩ Nam cho biết.

Sau khi mổ, cháu đã dần tỉnh táo, khoảng 10h sáng nay, cháu được chuyển sang khoa phẫu thuật thần kinh. Hiện tại, sức khỏe đang có chiều hướng tiến triển tốt so với lúc đưa vào bệnh viện.

Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho cháu P., thì đây là trường hợp khá may mắn vì khi ngã từ từ ban công tầng 10 xuống đã rơi vào mái hiên của một quán cafe sau đó tiếp tục rơi xuống bàn ghế bên dưới.
 
Chị N.T.D (49 tuổi, tầng 10 chung cư NO4A, bán đảo Linh Đàm, Hà Nội) mẹ cháu bé cho biết: "Cháu sắp vào lớp hai, một tuần đi học vài buổi. Hôm qua cháu được nghỉ ở nhà. Lúc đó tôi đi làm về, cháu P. ở trong nhà có chơi đùa, lấy chiếc ê ke nhét vào cửa khiến tôi không mở được, sau đó cháu chạy ra ngoài ban công rồi xảy ra sự việc", chị D. nhớ lại.

"Thời điểm xảy ra sự việc, cháu P. ở trong nhà chơi một mình. Gia đình tôi chuyển đến tòa nhà NO4 đã lâu và khu vực ban công chưa lắp đặt lưới bảo vệ hay có rào chắn an toàn", chị D. cho biết thêm.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất