Bé trai thân thể dính máu bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ni sư Minh Tú, Trụ trì chùa Đức Sơn xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết nhà chùa đang chăm sóc một bé trai sơ sinh bị hai phụ nữ trẻ bỏ rơi trước cổng chùa vào chiều ngày 29-3.


Bé trai bị bỏ rơi rất kháu khỉnh.

Khoảng 15h chiều ngày 29-3 có hai phụ nữ bịt kín mặt dừng chân trước cổng chùa, gặp cô Mai Thị Diệu Huyền, giáo viên lớp khuyết tật chùa Đức Sơn đi ra cổng nên xin gặp sư trụ trì Minh Tú. Sau khi sư trụ trì Minh Tú và cô Diệu Huyền đi ra cổng chùa thì không thấy hai phụ nữ đâu mà chỉ thấy một bé trai sơ sinh thân thể còn dính máu, vẫn chưa cắt dây rốn được đặt trong áo khoác phụ nữ.


Bé trai sơ sinh được chăm sóc chu đáo.

Sư trụ trì Minh Tú cho hay, lúc phát hiện bé trai trong tình trạng rất yếu nên nhà chùa đã đưa về bệnh viện cắt rốn và kiểm tra sức khỏe cho cháu, sau đó đưa trở lại chùa chăm sóc. Hiện nay, sau 4 ngày được các ni sư chăm sóc, sức khỏe của bé trai đã ổn định và các ni sư đang chuẩn bị đặt tên cho cháu. Được biết, bé trai rất kháu khỉnh, nặng 2,5 kg .


Theo Pháp luật Tp. HCM


Tin tức mới nhất