Bé trai tử nạn khi được cô giáo chở về nhà

Trưa 16/4, trên đường được cô giáo chở từ trường về nhà trên quốc lộ 50 (Bình Chánh, TP HCM), bé trai lớp 1 bị xe bồn cán chết.

Xe máy của cô giáo chở cậu học trò lớp 1 ngã dưới đường. Ảnh: An Nhơn
Xe máy của cô giáo chở cậu học trò lớp 1 ngã dưới đường. Ảnh: An Nhơn

11h30, sau khi tan học, bé Đinh Thế Vinh (7 tuổi) được cô giáo chở bằng xe Wave trên quốc lộ 50, hướng từ quận 8 về Bình Chánh (TP HCM). Vừa qua giao lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 50 m (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), xe máy của cô giáo bị ngã khi chiếc xe bồn có dòng chữ "Công ty thoát nước đô thị" vượt lên.

Cú va chạm khiến bé Vinh ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán tử vong, cô giáo thoát nạn. Tài xế xe bồn rời khỏi hiện trường.

Nhận hung tin, cha mẹ và ông bà của Vinh chạy đến ôm thi thể nạn nhân gào khóc. Chứng kiến cảnh này, nhiều người xung quanh không cầm được nước mắt. Bà ngoại bé cho biết, cha mẹ Vinh bận buôn bán suốt ngày nên gửi con cho cô giáo trông giữ đến chiều tối mới đón về. Trưa mỗi ngày, bé về nhà riêng của cô giáo nghỉ, đầu giờ chiều cô lại chở đến trường học tiếp.

"Sau nó còn một đứa em nhỏ nữa. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ nó bận làm ăn nên một tay tôi chăm sóc thằng bé. Vậy mà hôm nay nó bỏ tôi ra đi", bà Đinh Thị Truyền, 55 tuổi, nức nở.

Phần biển số xe máy còn vướng vào xe bồn. Ảnh: An Nhơn
Phần biển số xe máy còn vướng vào xe bồn. Ảnh: An Nhơn

Công an huyện Bình Chánh đã lập biên bản, điều tra làm rõ. Đến gần 14h, thi thể bé trai xấu số được chuyển khỏi hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao