Bị bắt nạt, hai em gái lấy súng bắn chết anh trai

Tại hạt Colombia, bang Florida, hai bé gái 11 và 15 tuổi đã dùng súng bắn chết anh trai 16 tuổi của mình vì bị anh mình bắt nạt.

Theo lời kể của đứa bé gái 15 tuổi, cô bé đã quá bức xúc khi bị người anh trai 16 tuổi đánh đập và nhốt trong phòng. Khi anh trai ngủ thiếp đi, cô bé lấy khẩu súng ở phòng ba mẹ và bắn chết anh mình trong phòng khách.

Cảnh sát cho biết thêm vì khẩu súng được đặt trong phòng riêng của bố mẹ nên cô bé đã tự đập cửa sổ và leo vào bên trong. Bé gái lấy khẩu súng lục 9 mm đạn trước bắn chết anh trai.
 
Theo thông tin của CNN (Mỹ), cô bé đã đồng ý nhận tội giết người. Người em gái 11 tuổi bị cáo buộc làm đồng phạm giúp chị mình gây án. Phiên tòa ngày 7-1 vừa qua đã không cho phép phương tiện truyền thông hiện diện đưa tin.
 
Tờ CNN tiết lộ hình ảnh của hai chị em  bắn chết anh trai
 
Keith và Misty Kornegay – cha và mẹ của 3 anh em bị buộc tội bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng. Một trong những tội nặng mà hình phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Hai vợ chồng bị phạt 20.000 USD và chỉ có thể thăm hai đứa con gái của mình khi nhà tù cho phép và được nhân viên xã hội giám sát.

Trong cuộc họp báo hôm 7-1, Luật sư của bang cho biết hai bé sẽ bị tạm giam trong 30 ngày để chờ quyết định của tòa án xem cần xét tội hình sự hay đối xử như trường hợp phạm tội dưới tuổi vị thành niên.

Cảnh sát trưởng hạt Columbia ông Mark Hunter nói với phóng viên cơ quan điều tra chưa thể làm sáng tỏ nguyên nhân của vụ nổ súng.

"Động cơ chưa được xác định” - ông nói. "Chúng ta sẽ không thể biết hết tại sao một đứa trẻ lại có hành động như thế này”.

Sau phiên tòa, Hunter nói với phóng viên: “Bé gái 15 tuổi đã bị nhốt trong phòng nhiều lần. Cô chỉ được cung cấp một tấm chăn và một cái xô”. Đây là hành vi ngược đãi trẻ em.

Trước đó, hai chị em bị một viên cảnh sát giữ lại khi đang trốn đến thị trấn White Springs cách nhà mình hơn 6 km. Bé gái 11 tuổi gọi cho mẹ của một người bạn nói rằng mình đang bỏ trốn. Người phụ nữ này sau đó đã gọi báo cảnh sát.
 
Hai đứa trẻ hiện đang được chăm sóc bởi một cơ quan bảo vệ trẻ em. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Cơ quan báo chí phải giấu tên và không đưa ra các hình ảnh vì các em còn là trẻ vị thành niên.

Theo Pháp luật Tp.HCM

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao