Bi kịch khủng khiếp từ... người thứ ba

Giết người, tự tử, người chết kẻ ra hầu tòa là những hệ lụy đớn đau của mối quan hệ... người thứ ba... Hành động quyết phạm tội đến cùng của đối tượng là sự tích tụ của nhiều ngày ghen tuông, thù hận...

Giết vợ vì... nợ tiền

Ngày 5/7, tại UBND phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Minh Hòa (sinh năm 1968, ngụ phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An) 10 năm tù về tội giết người.

 


Theo cáo trạng, Hòa và bà Đặng Thị Ái Liên (sinh năm 1962) sống chung với nhau tại nhà của bà Liên ở phường Cẩm Phô. Trước đó, bà Liên đã có con riêng.

Khoảng tháng 11/2012, Hòa nợ tiền nên thường đi trốn nợ, mặc cho bà Liên cùng các con hoang mang, lo sợ vì các chủ nợ đến đòi. Hòa đã gọi vợ đưa tiền trả nợ nhưng bà Liên không đưa.

Khi Hòa về nhà cũng bị bà Liên không cho vào nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Hòa đã điện thoại hẹn gặp nhưng bà Liên không đồng ý.

Đến khoảng cuối tháng 11/2012, Hòa nhắn tin cho vợ với nội dung sẽ giết cả nhà rồi tự tử. Ngày 27/11/2012, nghe tin vợ nộp đơn xin ly hôn Hòa tức giận, lên kế hoạch giết vợ. Ngày 29/11/2012, Hòa đến nhà bà, đâm liên tiếp ba nhát vào người khi bà đang quét sân.

Sau đó, Hòa đã uống hết chai thuốc diệt cỏ rồi ra bãi đất trống gần chùa nằm. Khoảng 5 phút sau, thấy trong người khó chịu do tác dụng của thuốc diệt cỏ Hòa đã gọi em trai tới để đưa đi cấp cứu. Bà Liên được các con đưa đi cấp cứu và được giám định thương tích với tỉ lệ 54%

Quá ghen, rút dao đâm người tình

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/6, trong lúc ông Nguyễn Ngọc Bồi (sinh năm 1942, ngụ khóm Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ) đang ngồi nói chuyện cùng với Đặng Thị Mỹ Ánh (sinh năm 1982, ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới) tại số nhà 42/57, thuộc phường Mỹ Thới thì cả 2 bất ngờ bị ông Dương Văn Cập (sinh năm 1953, ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên), dùng dao tấn công.

Ông Bồi bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng nên tử vong sau đó, còn Ánh bị thương nặng. Sau khi gây án, ông Cập chạy xe về nhà rồi dùng dao tự sát và được người thân chở đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, rồi tử vong sau đó.

Có nguồn tin cho rằng mặc dù đã có vợ con nhưng ông Cập vẫn lén lút sống chung với Ánh như vợ chồng trong nhiều năm nay. Do đó, có nhiều khả năng ông Cập vì quá ghen tuông nên dẫn đến hành động giết người rồi tự kết liễu đời mình.

Rủ tình nhân giết chết chồng dã man

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú) và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, cùng huyện Mỹ Tú) về hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 8/1/2013, người dân sống ven bờ kinh 1-5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng phát hiện xác một người đàn ông trong chiếc bao nổi lềnh bềnh trên sông. Đến khoảng 15 giờ ngày hôm sau, Văn Thị Thủy đến công an huyện trình báo về việc chồng mình là ông Trần Văn Nhân bị mất tích.

Qua điều tra, công an kiểm tra vân tay trên giấy tờ và xác người bị giết trong bao, xác định nạn nhân là Trần Văn Nhân, hung thủ chính là vợ của nạn nhân và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú).

Theo người dân địa phương, vợ chồng Nhân- Thủy tuy còn trẻ nhưng tương đối khá giả nhờ có nhiều ruộng đất và chăm chỉ làm ăn. Do nhà có 2 con trai còn nhỏ nên ông Nhân thuê Trần Tuấn Thanh, là em bà con về phụ việc đồng áng.

Tại tòa, Thủy khai rằng thấy cậu em chồng có khuôn mặt thư sinh nhưng thân thể cường tráng nên không cầm lòng được.

Nhà cách nhau một khu vườn, khi chồng vắng nhà, con cái đi học, Thủy lại gọi Thanh sang “tâm sự”. Nhiều đêm đang ngủ với chồng, Thủy vẫn nhắn tin hẹn bạn tình ra phía sau nhà để quan hệ.

Biết vợ ngoại tình nhưng không khuyên ngăn được, ông Nhân chán nản, sinh ra nhậu nhẹt.

Ngày 20/12/2012, Thủy nhắn tin cho người tình sang tâm sự rồi bàn kế hoạch giết chồng. Đến ngày 5/1/2013, ông Nhân đi dự đám giỗ về kêu đau đầu, Thủy gọi điện cho Thanh mua 10 viên thuốc ngủ mang về cho chồng uống. Tuy nhiên, ông Nhân uống thuốc xong vẫn không chết.

Chiều tối cùng ngày, ông Nhân tiếp tục sang nhà hàng xóm nhậu. Khoảng 21 giờ, ông Nhân nhậu say về ngủ Thủy xúi tình nhân đập đầu cho chồng chết. Thấy Thanh sợ Thủy liền dùng dây buộc chân tay chồng lại, để Thanh dùng dây siết cổ. Khi Thanh run tay, Thủy liền hợp sức siết cổ chồng cho đến khi chết hẳn mới thôi.

Sau đó, Thủy bỏ xác chồng vào bao tải, rồi cùng chèo ghe đi khoảng 20 km, đến đoạn sông Bún Tàu vứt xác xuống. Tại phiên tòa, Thủy luôn miệng xin lỗi và mong gia đình bên chồng tha thứ cho hành vi của thị. Trong khi đó, người thân của bị hại vô cùng phẫn nộ, còn người dân dự kháng phiên tòa liên tục yêu cầu tử hình hai kẻ gian dâm mất nhân tính.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án tử hình và Văn Thị Thủy án tù chung thân.

Giết người yêu vì bị “bội tình”

Bị nói lời chia tay, Đặng Văn Khuyến (sinh năm 1985, quê Thừa Thiên - Huế) đã chém chết người tình là chị Lê Thị Thúy Hằng (sinh năm 1989, quê Quảng Ngãi) vào chiều 13/4 tại một quán cơm ở quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hung thủ Đặng Văn Khuyến

Sáng 14/4, Đặng Văn Khuyến đã đến Công an quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú. Tại cơ quan công an, Khuyến khai nhận trước đó giữa hắn và chị Hằng đã từng có thời gian dài yêu và chung sống với nhau. Suốt quá trình chung sống, Khuyến vừa theo học Trường Đại học Bách khoa vừa làm công nhân cơ khí và lo các chi phí sinh hoạt hằng ngày của chị Hằng khi Hằng học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây gần 1 năm, chị Hằng tốt nghiệp đại học và xin được việc làm tại một công ty chuyên về luật. Lúc này, tình cảm giữa 2 người không còn mặn nồng như trước. Chị Hằng chủ động nói chia tay và Khuyến đã nhiều lần về quê người yêu để níu kéo nhưng không được. Sau đó, Khuyến thường tìm tới nhà trọ của chị Hằng hoặc chặn đường để mạt sát, chửi bới. Đến trưa 13/4, Khuyến tiếp tục tới nhà trọ của chị Hằng gây rối. Do chịu không nổi nên chị Hằng cho biết sẽ đến trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh (nơi Khuyến tạm trú) để tố cáo. Vì vậy, Khuyến mua một con dao và đến gần trụ sở Công an phường 22 để canh Hằng.

Khoảng 17 giờ ngày 13/4, khi thấy chị Hằng từ Công an phường 22 bước ra, Khuyến liền phóng xe máy đuổi theo đến góc đường Ngô Tất Tố - Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh. Thấy vậy, Hằng hốt hoảng bỏ chạy vào một quán cơm bình dân thì bị Khuyến đuổi theo, chém 2 nhát vào hông và cổ khiến chị tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ bình thản gọi điện thoại cho em gái nạn nhân thông báo sự việc rồi chạy xe về nhà.

Thay lời kết

Trong tình yêu, chuyện ghen tuông là không tránh khỏi. Khi càng yêu, càng tôn thờ thì sự ghen tuông càng lớn. Vì quá ghen, trong một số tình huống nhất định, ở những hoàn cảnh nhất định còn sinh ra thù hận. Theo chia sẻ của một chuyên gia tâm lý, thời gian gần đây, vì thù hận những người từng "đầu gối tay ấp" đã trở thành hung thủ trong những vụ án mạng đau lòng. Chuyên gia tâm lý này khuyên rằng, để tránh xảy ra việc bị bạo hành có thể nguy hiểm đến tính mạng, nam và nữ cần sự rõ ràng trong quan hệ, tránh những quan hệ phức tạp, ngoài luồng dễ dẫn đến sự hiểu lầm, hoặc làm tăng sự tức giận của đối phương. Cả hai cũng cần lưu ý rằng, nếu quyết hành động đến cùng để thỏa mãn cơn ghen tuông, sự tức giận thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Trong một số trường hợp, người gây án sẽ phải dùng chính tính mạng của mình để đền đáp bởi bị tuyên hình phạt cao nhất của pháp luật là tử hình.

Theo VnMedia

Tin tức mới nhất