Bi kịch tình yêu từ cơn phê ma túy

Trong cơn phê ma túy, nghĩ đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, Thịnh đã đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Cơn phê ma túy dứt nghĩa vợ chồng

Là con út trong một gia đình có 6 anh chị em, học hết lớp 12 Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ở quận Gò Vấp) nghỉ hẳn và đi làm công nhân. Do được nuông chiều từ bé nên Thịnh đã quen thói thích hưởng thụ. Thịnh làm thì ít mà chơi bời trác táng thì nhiều để rồi sa vào ma túy lúc nào không hay. Phát hiện ra mọi chuyện, gia đình đã đưa Thịnh đi cai nghiện, nhưng hết lần này đến lần khác, cai nghiện xong Thịnh lại chứng nào tật nấy.

Hung thủ gây ra cái chết cho vợ trước vành móng ngựa.

Tháng 4/2011, gia đình tiếp tục đưa Thịnh vào Trung tâm Sông Thao (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để cai nghiện. Trong thời  gian này, Thịnh quen biết với cô gái cùng quê TP.HCM tên là Phạm Hương Thảo (30 tuổi), nhân viên ở trung tâm này. Vẻ đẹp mặn mà của Thảo khiến Thịnh mê mẩn rồi buông lời tán tỉnh.

Mặc dù biết rõ Thịnh là một con nghiện và đang mắc căn bệnh HIV, nhưng thấy tình cảm chân thành mà anh này dành cho mình, Thảo vẫn vui vẻ chấp nhận với hy vọng có thể dùng tình cảm mà thay đổi con người Thịnh.

 Tháng 11/2011, sau khi cai nghiện, Thịnh và chị Thảo tổ chức lễ cưới nhưng không làm giấy đăng kí kết hôn rồi dọn về nhà chị ruột của Thịnh là Nguyễn Thị Vân Trang ở đường Phan Văn Trị, Gò Vấp sinh sống. Do hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định khiến Thịnh đâm ra chán nản và lại sa vào hút chích, không những vậy Thịnh còn rủ rê vợ dùng chung ma túy với mình khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn gấp bội. Trong thời gian chung sống, Thịnh phát hiện ra vợ mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Trưa ngày 22/12, sau khi sử dụng ma túy với nhau, vợ chồng Thịnh thu xếp hành lí để dọn đi trả lại căn nhà cho chị gái. Trong cơn phê ma túy, chợt nhớ lại những mâu thuẫn trước đó giữa hai vợ chồng, Thịnh liền đi xuống tầng trệt lấy một vỏ chai nước ngọt (loại 1,5 lít) rồi rút 1 lít xăng trong xe máy đổ  vào. Sau đó, anh ta quay lên lầu 3, nơi người vợ mới cưới đang thu xếp quần áo, tưới xăng lên người chị này rồi châm lửa đốt.

Khi thấy người vợ đau đớn quằn quại trong ngọn lửa, Thịnh mới chợt tỉnh khỏi cơn phê, đẩy vợ vào nhà tắm và dập tắt ngọn lửa, sau đó đưa đi cấp cứu. Nhưng do bị bỏng nặng tới hơn 90% nên nạn nhân đã tử vong, còn Thịnh bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Nước mắt người mẹ

Sáng ngày 19/9, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Mặc dù là người trực tiếp gây ra cái chết của vợ nhưng đứng trước vành móng ngựa, Thịnh vẫn không chịu thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng lúc đó lúc đó đang trong cơn phê ma túy nên không biết gì. Thịnh khai rằng mang xăng lên để lẩy vết sơn bám dưới nhà, không ngờ “lỡ tay” đổ vào người vợ và bắt lửa cháy lúc nào không hay. Anh ta liên tục đổ mọi tội lỗi lên đầu người vợ đã khuất hòng thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Được nói lời sau cùng, Thịnh quay xuống xin lỗi mẹ và gia đình người vợ xấu số và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật xem xét mức án nhẹ để có thể sống nốt những ngày cuối cùng với căn bệnh thế kỉ.

Người mẹ của Thịnh  mặc dù năm nay đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng bà vẫn gắng gượng lên tòa từ sớm để được ở bên an ủi, động viên con. Nhìn đứa con mà mình chăm bẵm từ tấm bé giờ đây đang đứng trước vành móng ngựa đối mặt với sự trừng trị của luật pháp khiến bà nghẹn ngào không nói nên lời.

Bà mẹ đau đớn nhìn con tại phiên tòa.

Vợ chồng bà sinh được sáu người con. VThịnh là con út nên được cưng chiều từ nhỏ, bà không ngờ chính sự nuông chiều đó đã làm hư đứa con.

Càng lớn, Thịnh càng ngỗ ngược, ăn chơi sa đọa rồi hết lần này đến lần khác sa vào cái chết trắng khiến cho đấng sinh thành biết bao lần khổ tâm. Nhưng bà không giận con, bà chỉ tự trách mình không nuôi dạy bảo đến nơi đến chốn để nó sa vào tội lỗi.

HĐXX nhận định, hành động của bị cáo là có chủ đích, có chuẩn bị hung khí từ trước chứ không thể đổ lỗi cho ma túy. Hành vi của bị cáo quá dã man, côn đồ nên cần phải cách li hoàn toàn khỏi đời sống xã hội. Vì những lẽ trên HĐXX đã quyết định tuyên án Nguyễn Duy Thịnh tù chung thân về tội Giết người.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất