Bị kiểm điểm vì đốt tay học trò, cô giáo uống thuốc độc

Bị kiểm điểm vì dọa học trò bằng cách đốt giấy rồi chích vào tay khiến 2 cháu bé bị bỏng, cô giáo này uống thuốc độc tự tử.

Sáng 2/10, ông Lê Văn Dũng - Phó phòng Giáo dục huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) - cho biết tại Trường mẫu giáo Tuổi Thơ của xã Vinh Kim xảy ra vụ cô giáo Phạm Thị Mộng Tuyền (33 tuổi) đốt giấy rồi chích vào học sinh khiến 2 bé bỏng tay. Khi bị phòng Giáo dục mời họp để kiểm điểm, cô Tuyền đã uống thuốc diệt cỏ trong nhà vệ sinh của trường để tự tử.

“Làm việc với tôi, cô Tuyền thừa nhận đã đốt giấy chích vào tay học trò. Hành vi này đã vi phạm đạo đức nhà giáo, cần chuyển công tác. Trong lúc chờ Trưởng phòng cho ý kiến về hình thức kỷ luật cuối cùng thì cô Tuyền tự tử”, ông Dũng cho biết thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, sự việc xảy ra ngày 24/9 tại lớp lá do cô Tuyền phụ trách. Bị phụ huynh phản ứng, cô này đã trực tiếp xin lỗi, mong cha mẹ học sinh bỏ qua.

Anh Nguyễn Hồng Linh (chồng cô Tuyền) cho biết trong lớp có nhiều trẻ nghịch ngợm, dạy dỗ không được nên vợ anh đốt giấy dọa các bé khiến 2 em bỏng tay, trong đó một bé bị nổi mụn nước. Sau đó cô Tuyền lấy kem thoa lên chỗ bỏng cho các cháu.

“Sau khi thoa kem thì tay bé dị ứng, chuyển sang màu đỏ. Vợ tôi sợ quá lấy giấy quấn lại để các ngón tay của cháu không dính lại với nhau. Chiều hôm sau Tuyền đến nhà xin lỗi, được phụ huynh thông cảm bỏ qua nhưng không hiểu sao vụ việc đến tai lãnh đạo Phòng Giáo dục nên bị mời họp kiểm điểm”, anh Linh kể.

Trưa 27/9, anh Linh đi dạy ngang trường mẫu giáo và gọi điện hỏi vợ kết quả làm việc với lãnh đạo phòng. Cô Tuyền trả lời “đang tắm” nhưng hơn 10 phút sau không thấy ra khỏi nhà vệ sinh khiến anh Linh lo lắng.

“Vợ tôi nói đang tắm nhưng có tiếng nôn ói dữ dội trong toilet. Tôi đạp cửa xông vào thì thấy Tuyền gục xuống. Cô ấy đã uống hết chai thuốc diệt cỏ nên rất nguy kịch, bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi”, chồng cô giáo Tuyền cho biết thêm.

Theo anh Linh, trước khi tự tử, cô Tuyền để lại nhiều bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi học sinh, gia đình. Trong thư cô nêu nguyên nhân tìm đến cái chết là bị sốc khi nghe một cán bộ dọa cho ra khỏi ngành.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất