Làm phúc phải tội, người đàn ông bức xúc giãi bày trên facebook

(2Sao) - Trước thông tin được đăng tải trên một số báo mạng về vụ cướp điện thoại tại ngã tư Đại Cồ Việt - Bạch Mai sáng nay, một người dùng facebook đã lên tiếng xác thực về những thông tin chưa chính xác do báo đăng.

Theo báo đưa, khoảng 7h sáng 21/9, hai đối tượng dàn cảnh cướp, lấy đi một  điện thoại Samsung J5 của chị Phùng Thị Oanh, 25 tuổi hiện đang trú tại Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân kể lại khi đang lưu thông trên đoạn đường ngã tư Đại Cồ Việt - Bạch Mai thì bị một nam thanh niên đi xe Wave trắng không biển số tạt đầu xe. Đồng thời, một phụ nữ đằng sau đâm vào đuôi xe chị khiến chị suýt ngã ra đường. Nam thanh niên này đã lấy chiếc điện thoại chị để trong hộc đồ phía trước xe.

Tuy nhiên, sau khi vụ cướp được đăng tải trên báo, một facebooker tự nhận mình đã trực tiếp ngăn chặn tên cướp cho hay thông tin báo đưa chưa chính xác. Người đàn ông này còn bức xúc lên tiếng về việc báo viết chưa chuẩn biến anh thành người bắt cướp sang đồng lõa với tên cướp, dàn cảnh để lấy trộm điện thoại.

Người đàn ông lên tiếng xác nhận thông tin báo đăng tải về vụ cướp là sai

Chiều cùng ngày, facebooker này đã tường thuật lại toàn bộ vụ cướp trên một diễn đàn mạng xã hội. Theo thông tin do anh thuật, vụ việc xảy ra vào 7h sáng 21/9 tại ngã tư Bạch Mai - Đại Cồ Việt. Khi đang đợi tín hiệu đèn chuyển xanh, anh trông thấy 1 người đàn ông đội  mũ lưỡi chai màu da bò, đi xe Wave màu đen trắng không biển số đang cướp giật 1 chiếc điện thoại của người đi đường. Theo phản xạ, anh đâm vào bánh xe của tên cướp nhằm cản hắn và hô hoán người dân để ngăn chặn đối tượng bỏ chạy. Thế nhưng, đối tượng vứt xe lại và tẩu thoát, còn người xung quanh thờ ơ với vụ việc. Anh bỏ lại xe để chạy đuổi theo tên cướp nhưng chạy được một quãng, hắn vứt lại điện thoại. Còn anh nhặt chiếc điện thoại và trả về cho người bị cướp.

Khi quanh lại chỗ xe, anh trông thấy một đôi nam nữ đang dựng hộ xe anh lên. Tưởng đó là điện thoại của họ bị mất, anh trả lại nhưng cô gái nói đó là điện thoại của chị khác. Khi đó, một chị xuất hiện và cảnh sát giao thông có mặt, anh đã đưa lại điện thoại cho chị ấy, rồi nói chiếc xe là của tên cướp bỏ lại, sau đó anh lên xe mình đi tới cơ quan.

Lời tường thuật của facebooker nhận mình là người đã ngăn tên cướp trên
một diễn đàn mạng, thu hút hơn 3.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải
(Ảnh chụp từ màn hình facebook)

Trên facebook cá nhân, sau khi sự việc xảy ra người đàn ông này cũng chia sẻ về thái độ thờ ơ của mọi người trên đường khiến anh cảm "thấy buồn khi người dân sống vô trách nhiệm".

Đoạn chia sẻ của anh trên facebook cá nhân sau khi ngăn được tên cướp vào buổi sáng 21/9
(Ảnh chụp từ màn hình facebook)

Vụ việc do facebooker này đăng tải thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ ý kiến cảm thông với anh "làm phúc phải tội". Bên cạnh đó còn rất nhiều quan điểm chỉ trích sự vô cảm của người dân khi chứng kiến một sự việc không đúng và sai trái.

Nhiều quan điểm chỉ trích nghề báo từ câu chuyện của facebooker này.
(Ảnh chụp từ màn hình facebook)



Trước sự giãi bày của nam thanh niên, cư dân mạng cũng hoang mang vì không phải là người trực tiếp chứng kiến hành động của anh tại sự kiện. Quả thực, trong thời đại ngày nay, khi tiếp nhận một thông tin trên mạng, cư dân mạng văn minh cần phải sáng suốt và gạn lọc thông tin hơn nữa.

Boho
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất