Bị từ chối giúp đỡ, người nhà tự mổ bụng thai phụ cứu song thai

Không được bệnh viện giúp đỡ cứu chữa vì cho rằng thai phụ đã chết, người nhà đã quyết định tự mổ bụng thai phụ bằng dao cạo để cứu hai đứa trẻ ngay trước cửa bệnh viện.

Một đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng về một thai phụ bị mổ bụng ngay bên ngoài bệnh viện đã được tờ the Sun của Anh đưa tin cách đây vài ngày. Sự việc được xác định xảy ra ngày 11/3 trước cửa bệnh viện Laquintini của thành phố Douala, Cameroon.

Gia đình thai phụ khẳng định họ được bệnh viện thông báo là người nhà họ đã chết và từ chối cứu chữa, vì vậy không còn cách nào khác họ tự mổ bụng thai phụ để cứu hai đứa trẻ trong bụng.

 Hình ảnh ghê rợn xảy ra ngay ngoài bệnh viện nơi từ chối cứu giúp thai phụ.
Hình ảnh ghê rợn xảy ra ngay ngoài bệnh viện nơi từ chối cứu giúp thai phụ.

“Một trong hai đứa trẻ đã qua đời, trong khi đứa thứ hai vẫn còn sống nhưng cũng qua đời không lâu sau khi được lôi ra khỏi tử cung”, một nhân chứng kể lại.

Theo hãng tin BBC, thai phụ Monique Koumateke, 31 tuổi được đưa vào bệnh viện sau khi bị ốm nhưng gia đình cho biết khi đến nơi, các nữ hộ sinh trực tại bệnh bệnh nói người này đã tử vong và các bác sĩ khoa sản tại đây đã từ chối giúp đỡ.

“Nhân viên nhà xác đã đến và nói rằng đứa trẻ vẫn còn đạp trong bụng mẹ, vì vậy chúng tôi quay trở lại phòng hộ sinh thì họ đuổi chúng tôi ra”, mẹ của sản phụ, bà Marie Sen đau đớn kể lại trên đài truyền hình địa phương.

Sự việc này được xác định có liên quan trực tiếp đến người làm thủ tục tiếp nhận cũng như một số bác sĩ và nhân viên nhà xác bệnh viện. Hiện cảnh sát Duoala vẫn đang tiếp tục hoàn thiện công tác điều tra vụ việc đau lòng này.

Theo Thế giới trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao