Bùn đất bủa vây Mông Dương, hàng trăm hộ dân di tản lên trạm y tế

Vụ vỡ đập xả thải ở phường Mông Dương (Quảng Ninh) rạng sáng 30/6 đã khiến hàng trăm nóc nhà bị nhấn chìm trong xỉ than và bùn đất. Nhiều người đang phải sơ tán đến các điểm trú chân tạm thời.


Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đấtĐược biết, hai đập chứa xỉ thải nằm cách khu dân cư vài trăm mét, có độ cao gần 100 m.

Ông Phạm Ngọc Lự, Phó chủ tịch UBND phường Mông Dương cho hay, phường từng kiến nghị hai công ty hạ độ cao của bãi thải và xử lý xỉ than, nhưng chưa thấy động tĩnh. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cho hai công ty này thuê mặt bằng để mở rộng bãi chứa.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Sau sự cố, chính quyền đã huy động các lực lượng di dời gần 100 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Người dân cũng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 30 kg, 2 triệu đồng, mỗi khẩu hai bộ quần áo.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đấtNhiều người dân ở phường Mông Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút suýt bị chôn vùi bởi khối xỉ than đen ngòm đổ xuống đầu mình.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Hiện nay, hơn 400 người dân của tổ dân phố số 1,2,3 phường Mông Dương đang được chính quyền địa phương xắp xếp chỗ ăn ở tại Trạm y tế xã.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Chiều 31/7, hàng trăm thùng mì tôm và nước uống của các nhà hảo tâm được chuyển tới tay người dân phường Mông Dương.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Phụ nữ và trẻ em cũng đang được ưu tiên chăm sóc kỹ hơn trong cơn hoạn nạn

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Bé Vũ Thị Hải Anh (6 tuổi) cùng mẹ đang ôn lại bài để ngày mai em bắt đầu tập trung để vào lớp 1. Sách vở của em đã bị bùn cuốn trôi hết, rất may mẹ em đã nhặt được vài cuốn vở, sách trong lô hàng cứu trợ.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Nhiều em nhỏ khác cũng đã bị mất hết sách vở, chỉ biết thơ thẩn chơi với những bộ bài mà cha mẹ em tìm được trong lô hàng cứu trợ.

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Anh Tuấn (25 tuổi) kể lại: 'Tôi đang bế con ngồi trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng đất đá đổ rầm rầm, chỉ kịp hô hoán mọi người và bế con chạy lên tầng hai thì đã thấy nước lũ cùng bùn ngập hết tầng 1.'

Vỡ đập xả thải Mông Dương, hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Người dân ở khu phố 1, 2, và 3 của phường Mông Dương vô cùng lo lắng chưa biết bao giờ mới được trở lại nhà của mình và toàn bộ tài sản tích cóp của họ lâu nay đã bị mất trắng.


Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất