Cả gia đình bị xe bồn cán vùi trong bùn, 3 người chết

Chiếc xe bồn tông trực diện khiến 4 người trong một gia đình văng xuống ruộng, 3 người chết, một cháu nhỏ bị thương nặng. Các nạn nhân đều bị vùi dưới bùn đất nhão nhoét.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra đêm 30/1 tại quốc lộ 26 (đoạn qua thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) khiến cả gia đình gồm 4 người đi trên xe máy BKS 47L8 bị văng xuống ruộng, vùi dưới bùn

Cú tông trực diện khiến anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, trú tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), chị Hoàng Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi, vợ anh Vũ) và con gái Trần Hoàng Kim Linh (7 tuổi). Con nhỏ của 2 người là Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) phải cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe bồn mang BKS 79D lao xuống ruộng lúa cách nơi 3 nạn nhân tử vong khoảng 10 m, xe máy bị cán vỡ vụn. Phía dưới ruộng nơi xe bồn lao qua tạo thành một hố sâu dài khoảng 5m. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều giờ.

Anh Nguyễn Minh Hùng (30 tuổi, ngụ ở thị trấn Phước An) cho biết, anh đang lưu thông trên đường ở khoảng cách cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 200 m thì thấy chiếc xe bồn lao vun vút trong đêm. Đến đoạn ngã ba gần trụ sở xã Hòa An, xe bồn bỗng mất lái sang trái lao thẳng xuống ruộng lúa. Xe nay gầm rú dưới ruộng bùn dẻo quánh và chỉ dừng lại khi gặp phải gờ đất cao dưới ruộng.

3 quan tài gồm vợ chồng, cô con gái 7 tuổi được đặt cạnh nhau.
3 quan tài gồm vợ chồng, cô con gái 7 tuổi được đặt cạnh nhau.

“Mới đầu, tôi không nghĩ xe đã tông chết người, nhưng khi lại gần hiện trường, thấy chiếc xe máy bị cán nát bét, dưới vũng bùn có người bị cán qua mới biết cú tông trực diện đã cướp đi sinh mạng của 3 người và một cháu nhỏ bị thương trong một gia đình. Vụ tai nạn khiến tôi ám ảnh từ tối hôm qua đến bây giờ”, anh Hùng kể.

Ông Trần Xuân Hà (55 tuổi) – cha ruột của anh Vũ nói trong nước mắt: “Nhà thằng Vũ và nhà ngoại nó cách nhau 6 km, cứ khoảng 2 đến 3 ngày, vợ chồng, con cái của cháu lại xuống thăm ngoại, nào ngờ lần đi chơi này, vợ chồng nó và cháu nội tôi đã ra đi mãi không về”.

Hiện trường nơi cả gia đình nạn nhân bị lấp trong bùn.
Hiện trường nơi cả gia đình nạn nhân bị lấp trong bùn.

“Khi nghe thông tin báo về cả gia đình cháu gặp tai nạn, tôi như rụng rời chân tay. Vừa đến nơi thấy cả nhà con trai 4 người đều nằm dưới vũng bùn. Thi thể các cháu được vớt lên trên người bê bết máu quện vào bùn đất. Cả gia đình nó chết mà không được sạch sẽ, đau đớn quá chú ơi”, ông Hà nước mắt lưng tròng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Trực - Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cho biết - khoảng 20h tối 30/1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) nhập viện trong tình trạng nứt sọ, gãy xương đùi.

Cháu Ly được điều trị tại bệnh viện.
Cháu Ly được điều trị tại bệnh viện.

“Sau một đêm điều trị, sáng nay, tình trạng cháu khá ổn định, tỉnh táo, không có dấu hiệu bị sốc. Các bác sĩ đang tiến hành kéo tạ để  xương chân của cháu cho thẳng theo trục, 2 tuần sau sẽ tiến hành bó bột cho cháu”, bác sĩ Trực thông tin thêm.

Sáng 31/1, Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân trong vụ TNGT thương tâm trên, đồng thời hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Ban ATGT huyện Krông Pak cũng hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao