Cả thế giới xót xa trước khao khát không thể thành hiện thực của cô gái Việt

Hậu quả của chiến tranh đã cướp đi quyền làm mẹ và đôi tay của cô gái trẻ. Nhưng cô gái đã vượt qua tất cả để có được cuộc sống bình thường như bao người khác.

Một trang báo nước ngoài vừa đăng tải bài viết kèm bộ ảnh về Nguyệt, cô gái Việt bị cụt tay và không thể sinh con do di chứng của chiến tranh. Mong ước lớn nhất của cô là được làm mẹ nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì thế, cô dốc hết lòng chăm sóc đứa cháu nhỏ như chăm sóc chính con đẻ của mình.
 
Bài viết về Nguyệt đăng trên một trang báo nước ngoài.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước đã thực hiện bộ ảnh ghi lại những sinh hoạt hằng ngày của Nguyệt với đứa cháu nhỏ, cô làm tất cả mọi việc chỉ với đôi bàn chân của mình. Điều này khiến cho bạn đọc quốc tế vô cùng ngưỡng mộ. Bộ ảnh cũng là thông điệp của tác giả về hậu quả cay nghiệt do chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam dù nó đã lùi xa hàng thập kỷ.
 
Nguyệt đang sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà nhỏ tại một vùng quê nghèo
 ở phía Bắc, Vĩnh Phúc.
 
Cô là một trong những người phải gánh chịu hậu quả do chiến tranh để lại.
 
Quân đội Mỹ đã rải chất độc màu da cam vào các cánh rừng của Việt Nam trong suốt
 cuộc chiến tranh diễn ra tại nước ta. Nó khiến cho 4,8 triệu người Việt bị nhiễm độc
với nhiều di chứng trên cơ thể.
 
Họ phải chịu cảnh sống suốt đời với tật nguyền và khổ đau vì chất độc này
 có thể di truyền qua nhiều thế hệ.
 
Chất độc màu da cam khiến Nguyệt vừa sinh ra đã không có đôi tay,
cô phải tập làm tất cả mọi thứ bằng đôi bàn chân của mình.
 
Cô có thể làm hết các công việc nhà và chăm sóc các cháu của mình để đỡ đần cho gia đình.
 
Những lúc rảnh rỗi, Nguyệt thường đọc sách hoặc xem thông tin trên mạng
để nâng cao kiến thức.
 
Ước mơ giản đơn của Nguyệt là được sống tự lập trong một ngôi nhà riêng
 ở một vùng quê yên bình.
 
Nhưng, còn có một ước mơ khác luôn rực cháy trong cô. Đó chính là khát khao làm mẹ.
 
Cho nên, cô đã xem đứa cháu như con ruột của mình và chăm sóc cậu bé rất tận tình.

Câu chuyện của Nguyệt được chia sẻ trên nhiều trang báo mạng khác của nước ngoài và nhận được sự đồng cảm từ người đọc. “Thật là người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy vượt qua bất hạnh của bản thân để sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Một tấm gương sáng”, bạn đọc Ana Picco Rio bình luận. “Một câu chuyện thật đặc biệt, mong rằng ước mơ của cô ấy sẽ thành hiện thực. Cầu Chúa phù hộ”, Emily bày tỏ sự ngưỡng mộ và cầu nguyện cho Nguyệt đạt được ước mơ.


 Theo Afamily/ Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất