Cách trả thù người yêu cũ của kẻ bệnh hoạn

Với tâm lý "ăn không được thì đạp đổ", những gã trai hèn hạ này không từ thủ đoạn để làm nhục hay tống tình, tống tiền người yêu cũ.

Sang tận Campuchia để tung clip “nóng” bôi nhọ người yêu

Chị P.T (ngụ TP.HCM) và BVHP (ngụ Long Thành, Đồng Nai) có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, P. có quay lại cảnh ái ân giữa hai người. Chị T. đã nhiều lần yêu cầu P. xóa đi nhưng anh ta phớt lờ.

Đến khoảng tháng 7/2012, do phát sinh mâu thuẫn, chị T. và P. chia tay. Bất ngờ, sau đó 2 tháng, chị T. được bạn bè thông báo có nhiều đoạn clip sex giữa chị và P. được đưa lên Facebook. Chị T. kiểm tra thì phát hiện P. tự lập Facebook với thông tin cá nhân, hình ảnh của chị để mọi người lầm tưởng là Facebook của chị rồi tung clip lên.




Trang Facebook do BVHP lập mang tên chị T. để đăng
clip quan hệ giữa hai người (ảnh chụp lại qua mạng).

Ngay sau đó, chị T. đã làm đơn tố giác sự việc đến Công an huyện Long Thành. Khi hay tin, mẹ của P. có điện thoại năn nỉ chị T., đề nghị đừng làm lớn chuyện. Bà hứa sẽ không để xảy ra sự việc như trên nữa.

Tuy nhiên, đoạn clip trên gỡ xuống chẳng bao lâu, mấy ngày sau chị T. lại được bạn bè thông báo clip được tung lên Facebook nhưng lần này ẩn trong đường link dẫn đến trang web khác. Lập tức, chị T. đến cơ quan công an tiếp tục tố giác P.

P. nói với chị T. clip tung lên tại nước ngoài nên sẽ không bị xử lý theo luật pháp của Việt Nam. Chị T. có nhờ chuyên gia công nghệ thông tin kiểm tra thì truy ra clip được tung tại Campuchia. Chỉ vài ngày sau, clip sex này tràn ngập trên các trang web đen.

Ngày 9/1/2013, chị T. tiếp tục gửi đơn yêu cầu sớm khởi tố hành vi trái pháp luật của BVHP và cung cấp các file ghi âm lời P. thừa nhận đưa clip lên Facebook, lên yahoo. Một cán bộ Công an huyện Long Thành cho biết khi bị mời đến làm việc, P. thừa nhận hành vi tung clip tại Campuchia bằng điện thoại. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý P.

Đe dọa bắt bạn gái cũ làm nô lệ tình dục


Đào Văn Cường (24 tuổi, HKTT tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Y. quen biết và có tình cảm với nhau từ khi còn học phổ thông.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai ra Hà Nội học, vì thế mà tình cảm vẫn được duy trì tới vài năm liền. Ban đầu Y. cũng cảm thấy hạnh phúc và có phần hãnh diện với bạn bè vì có một anh người yêu "lý tưởng" với vẻ ngoài to cao, đẹp trai, lại là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.

Thế nhưng, sau những lần đi chơi, gần gũi nhau, Y. cũng dần dần nhận ra rằng, Cường rất thích áp đặt mọi chuyện, cái gì cũng phải theo ý muốn của anh ta, nếu không thì anh ta sẽ chẳng "thương hoa tiếc ngọc", đánh đập Y. tím tái mặt mày.

Những tưởng sau khi "đường ai nấy đi" thì mọi chuyện sẽ kết thúc, thế nhưng sau đó Cường vẫn tỏ ra quan tâm đến Y. và muốn níu kéo tình yêu giữa hai người.

Trong khi Y. bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng vì đã chấm dứt chuỗi ngày sống bên cạnh anh người yêu gia trưởng, vũ phu thì bất ngờ, một thời gian sau, Cường liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và dùng đoạn clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa hai người để cưỡng ép Y. phải tiếp tục tới phòng trọ "chiều" anh ta.

Tháng 9/2011, Cường gửi đoạn clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa hai người vào hộp thư điện tử của Y. để khủng bố tinh thần nạn nhân. Hết lần này đến lần khác, Y. bị biến thành nô lệ tình dục cho người yêu cũ, thế nhưng hắn ta vẫn liên tục đe dọa sẽ cho mọi người trong công ty Y. biết chuyện, hòng khiến Y. khiếp sợ mà không được làm trái ý hắn.


Không ai nghĩ, với vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm như
Cường lại có thể hành động quá bỉ ổi.

Trước những áp lực từ phía Cường, Y. đã lấy hết can đảm để kể lại mọi chuyện với người yêu mới hiện đang là một bác sĩ và anh này đã khuyên Y. nên trình báo với cơ quan công an.

Kiểm tra yahoo của Cường, các trinh sát tìm được một số đoạn chat giữa Cường và Y. với nội dung Cường ép buộc Y. phải quan hệ tình dục nếu muốn yên thân. Trong máy tính của Cường, cơ quan điều tra cũng phát hiện 1 đoạn clip dài hơn 16 phút ghi lại cảnh hai người quan hệ.

Rủ bạn hiếp dâm tập thể người yêu cũ


Vào tối ngày 13/10/2012, chị N.T.H.N. (SN 1994), trú tại xóm Bồng Phài, xã Sơn Tây đang chơi trước ngõ nhà cùng bạn thì gặp Nguyễn Văn Đình, trú tại xóm Kim Thành (cùng xã) đi ngang qua. Do sứt mẻ trong chuyện tình cảm trước đây giữa 2 người, N. cố tình tránh đụng mặt với người yêu cũ. Khi N. chưa kịp chạy vào nhà thì bất ngờ bị Đình túm áo kéo ra Quốc lộ 8A.

Một nhóm bạn của Đình gồm: Hoàng Thế Anh (SN 1993), Nguyễn Hải Ninh (SN1995), đều trú tại xóm Bồng Phài, xã Sơn Tây và Phạm Khánh Đồng (SN1994), trú tại Thôn Làng Chè, xã Sơn Kim II (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang chờ sẵn ngoài đường.


4 đối tượng hiếp dâm tại cơ quan công an.

Đình đưa N. đi cách nhà một đoạn rồi dừng lại ôm hôn N. Do đông người qua lại trên đường nên Đình đưa người yêu vào sâu trong một bãi đất thuộc xóm Bồng Phài. Tại đây, 2 người cùng nhau quan hệ tình dục.

Sau đó, Đình tuyên bố với nhóm bạn: “Hôm nay mời anh em một bữa xả láng, chúng bay "chơi" đi”. Hắn ghì chặt, bịt miệng người yêu để cho 3 người bạn của hắn lần lượt thay nhau hãm hiếp N., cho đến lúc cô không còn sức để kháng cự.

Điều đáng nói, trong lúc các bạn mình đang hãm hại người yêu, Đình đã dùng vũ lực, giẫm đạp lên người cô và lấy điện thoại di động quay lại cảnh hãm hiếp đó.

Tống tiền bạn gái cũ bằng clip sex

Phan Đức Trung, SN 1990, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Cuối năm 2009, Trung được bạn bè giới thiệu đã làm quen và đặt vấn đề quan hệ tình cảm với em T, 16 tuổi, một nữ sinh đang học THPT tại Hà Nội. Sau một thời gian, em T đặt vấn đề chia tay. Tuy nhiên, Trung không chấp thuận đề nghị này của em T và tìm cách tống tiền bạn gái của mình.



Tháng 7/2010, Trung điện thoại hẹn em T đến một nhà nghỉ ở phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, để “nói chuyện” cho dứt điểm. Không nghi ngờ gì, em T đã rời trường học đến nhà nghỉ để gặp bạn trai. Khi đến nơi, em T bị Trung đòi “quan hệ” và dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ cảnh đó.

Liên tiếp sau đó, Trung nhắn tin đe dọa em T phải đưa cho anh ta 7 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip trên lên “mạng”. Em T lo sợ đã liên lạc qua điện thoại xin Trung, nhưng bị anh ta ép phải giao tiền mới mong giữ kín câu chuyện “thầm kín” giữa hai người. Không kiếm được tiền đưa cho Trung và lo sợ bị người bạn trai tung đoạn clip sex lên mạng Internet, em T đành thú thật với gia đình.

Chiều 3/8/2010, trong khi đang nhận 7 triệu đồng và giao chiếc đĩa CD có đoạn clip sex quay cảnh quan hệ giữa mình với “bạn tình” cho người nhà em T tại khu vực đầu ngõ 87, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Phan Đức Trung bị các chiến sỹ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt quả tang.

Theo TTVN

Tin tức mới nhất