Cãi nhau với chồng, mẹ kế độc ác dùng dao đâm hàng chục nhát vào con chồng 7 tuổi

Dịp Trung thu vừa qua, một cậu bé 7 tuổi phải vào cấp cứu ở bệnh viện Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) trong tình trạng cơ thể bị đâm hơn chục nhát dao do mẹ kế gây ra.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là cậu bé Tiểu Khôn, 7 tuổi, sống cùng gia đình tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Chính cha của Tiểu Khôn, anh Nhậm cho biết, người gây ra chuyện này là người vợ hiện tại của anh, mẹ kế của Tiểu Khôn, cô Quách.

Cậu bé 7 tuổi bị mẹ kế tàn nhẫn đâm nhiều vết trên đầu

Anh Nhậm cho hay, Tiểu Khôn là con trai của anh và người vợ cũ. Anh kết hôn với người vợ hiện tại đã được 3-4 năm, họ đã có với nhau một đứa con. Năm nay, anh Nhậm chuyển công tác đến Thanh Đảo, cả vợ và đứa con nhỏ 2 tuổi cũng theo anh đến sinh sống ở đó. Còn Tiểu Khôn vẫn nhờ ông bà ở nhà chăm sóc.

Trước Tết Trung Thu 1 hôm, do 2 vợ chồng có mâu thuẫn nên chị Quách giận dỗi bỏ về nhà. Khi ông bà đi làm về mới phát hiện ra Tiểu Khôn mình đầy máu nằm hôn mê trước cửa nhà. Trước khi họ đi làm đã khóa cửa lại nhưng lúc về thì khóa đã bị phá. "Người phụ nữ độc ác này thường ngày đã đối xử với con cái chẳng tốt đẹp gì”, ông bà cho hay.

Ông bà đi làm về phát hiện cháu mình hôn mê trước cửa nhà.

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy 2 con dao gọt hoa quả bị bỏ lại ở hiện trường. Sau khi đã tiến hành kiểm tra vùng não và khâu vết thương ở đầu, đêm ngày 15/9 Tiểu Khôn được chuyển trực tiếp lên bệnh viện Từ Châu để điều trị vì các bộ phận khác trên cơ thể cũng bị thương rất nghiêm trọng.


Bác sĩ cho biết về tình trạng của cậu bé: "Đứa bé bị gãy 2 tay, trên đầu có nhiều vết thương, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng”. Họ cho biết thêm, mũi nạn nhân bị chém đứt, trên mặt có vết dao dài hơn chục cm, phía sau đầu có 3 vết chém. "Chúng tôi cho rằng, khi tự vệ theo bản năng, cậu bé đã cho 2 tay ra sau ôm lấy đầu, dẫn đến việc cả 2 tay đều bị thương nặng”, bác sĩ cho biết thêm.
 

Những vết thương nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.
 
Hiện cậu bé vẫn phải điều trị trong bệnh viện.

Trải qua cuộc phẫu thuật dài 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng tình trạng của Tiểu Khôn cũng đã ổn định hơn, hiện cậu bé vẫn đang phải điều trị lâu dài ở bệnh viện.

Về nguyên nhân vụ việc, anh Nhậm cho biết, vợ chồng anh chung sống với nhau mấy năm nay hay xảy ra bất đồng, mâu thuẫn và cả tranh chấp tài sản, đang chuẩn bị ly hôn: "Cô ta làm như vậy chính là để trả thù tôi".  Mặt khác, chị Quách cảm thấy ông bà yêu thương, ưu ái Tiểu Khôn hơn con đứa con ruột của chị nên cũng sinh lòng bất mãn.

Chân dung người mẹ kế tàn nhẫn

Sau khi chém con chồng, chị Quách đã bế con đẻ của mình ra bến xe, chuẩn bị chạy trốn. Chiều ngày 16/9, công an Thành phố Từ Châu thông báo hiện đã bắt giữ được chị Quách, các tình tiết của vụ án đang trong quá trình được điều tra làm rõ thêm.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất