Cậu bé 2 tuổi nghiện thuốc lá gây chấn động thế giới

- Cậu bé nghiện thuốc gây chấn động thế giới với 40 điếu một ngày đã từ bỏ được thói quen xấu, tuy nhiên hiện giờ cậu lại nghiện đồ ăn.

Ở tuổi thứ 2, cậu bé tên Aldi Rizal ở tại một ngôi làng nghèo ở Sumatra, Indonesia đã khiến cả thế giới phải choáng váng khi nghiện hút thuốc lá, điều kinh hoàng hơn là một ngày cậu hut hết 40 điếu. Hiện giờ cậu bé đã lên 5 tuổi, từ bỏ được thói quen xấu hút thuốc do bố "đào tạo" khi từ hơn 1 tuổi. Tuy nhiên cậu bé lại chuyển sang giai đoạn nghiện đồ ăn.

Toddler Aldi Rizal stunned the world when it was revealed he had a 40-a-day smoking habit at just two years old
Bé Aldi Rizal từng gây choáng váng thế giới khi tiết lộ có thói quen hút thuốc lá 40 điếu
một ngày khi mới hai tuổi.

Destructive: The youngster was discovered in a poor village in Sumatra, Indonesia, puffing on a cigarette while riding his tricycle
Cậu bé đã được phát hiện trong một ngôi làng nghèo ở Sumatra, Indonesia khi đang
ưỡn ẹo ngồi hút thuốc trên chiếc xe ba bánh của mình.

Now Aldi has picked up a new addiction - to food. His huge appetite has seen him gorge on junk food and fatty snacks
Bây giờ Aldi đã có một chứng nghiện mới đó là thực phẩm. Cậu liên tục thèm ăn .

Sự việc bé Aldi hút thuốc lá từng khiến chính phủ Indonesia phải đưa ra những chiến dịch giải quyến về vấn đề trẻ em hút thuốc lá và còn có tổ chức giúp đỡ bé Aldi điều trị bỏ thuốc lá. Aldi đã được điều trị tâm lý 2 tuần tại thủ đô Jakarta để bỏ thói quen hút 40 điếu thuốc một ngày và học để trở thành một đứa trẻ bình thường.

Trong khoảng thời gian điều trị, các bác sĩ cũng khuyên mẹ cậu bé phải thường xuyên cho cậu bé vui chơi và dạy cho bé hiểu biết thêm về sự nguy hiểm của việc hút thuốc. Bên cạnh đó, tiến sĩ Kak Seto rất tận tâm khi thường xuyên dõi theo cậu bé và gia đình cậu để đảm bảo cậu không trở lại với thói quen cũ.

Mẹ của cậu bé là cô Diane Rizal, 28 tuổi bày tỏ: "Có rất nhiều người vẫn cung cấp thuốc lá cho Aldi, nhưng Aldi từ chối. Cậu bé  nói: "Tôi yêu Kak Seto. Ông sẽ buồn nếu tôi bắt đầu hút thuốc trở lại và làm cho bản thân mình bị bệnh."

Aldi weighs nearly four stone, double what he should be for a child his age, and medics have urged his mother to put her son on a diet


Aldi đã được trị liệu ở thủ đô Jakarta trong hai tuần để tâm trí từ bỏ
thói quen hút 40 điếu thuốc lá một ngày của mình

Aldi's addiction to fatty foods sees him drinking three cans of condensed milk a day
Aldi lại bị nghiện đồ ăn.

Mặc dù đã bỏ được thuốc lá nhưng thói quen ăn uống nhiều khiến mẹ cậu bé lo lắng về vấn đề cân nặng. Hiện gia đình đang tập cho bé ăn nhiều rau củ và hoa quả thay vì tinh bột. Mẹ của bé Aldi cũng thường xuyên căn dặn những người xung quanh không cho bé ăn vặt khi không có cô ở bên cạnh.

Hiện tại có 1/3 số trẻ em tại Indonesia hút thuốc khi mới 10 tuổi. Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề này.

Aldi's mother Diane Rizal, 28, says people still offer her son cigarettes even though he has kicked the habit
Cô Diane Rizal, mẹ của Aldi, 28 tuổi, nói rằng mọi người vẫn cung cấp thuốc lá con trai mình
 mặc dù cậu bé đã bắt đầu từ bỏ thói quen thút thuốc.


Aldi, với mẹ của mình là Diane 28 tuổi  và cha Mohamed.

Phạm Việt

Tin tức mới nhất