Cậu bé 4 tuổi bị chết não hiến tạng cứu sống ít nhất 3 em bé khác

Cha mẹ của “thiên thần nhỏ” đã quyết định hiến tặng cơ thể của con trai mình để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác

Cậu bé Chen Lin, 4 tuổi, quê ở Hongqi, Vũ Xương, Trung quốc, đã cứu sống ba em bé khác bằng cách hiến thận, gan, tim, giác mạc và phổi của mình sau khi qua đời. Chen Lin cũng là em bé đầu tiên hiến tạng tại Vũ Xương.

Cha mẹ của Chen Lin đã bỏ quê lên thành phố làm việc, để con trai lại sống với ông bà. Khi biết con trai bị bệnh nan y, họ vô cùng đau khổ. Cha của Lin, Chen Qinghui, 29 tuổi, đã khóc khì nhìn ảnh con trai mình trên điện thoại: “Hối tiếc lớn nhất của đời tôi là đã không dành nhiều thời gian cho con”.
 
Bé Chen Lin, 4 tuổi, đã hiến tạng để cứu sống nhiều người khác sau khi qua đời vì u não.
Bé Chen Lin, 4 tuổi, đã hiến tạng để cứu sống nhiều người
khác sau khi qua đời vì u não.
 
Tháng 12 năm ngoái, cha mẹ thấy Lin thường vấp ngã khi đi bộ. Khi đưa con đi xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện: Cậu bé có một khối u não to bằng quả trứng. Bác sĩ nói rằng, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ khoảng 20%. Ngay cả khi may mắn xảy ra, cậu bé cũng chỉ sống tối đa 2 năm nữa.

Đến đầu năm nay, Lin không thể đi lại, bé bị nôn hàng ngày. Đến tháng hai, bé không thể nói chuyện, những cơn đau hành hạ bé ngày đêm. Khi được chuyển đến bệnh viện ngày 8/4, Lin đã ở trong tình trạng hôn mê.

Cha mẹ Lin đã vay số tiền 100.000 NDT để kéo dài sự sống cho con nhưng không thành. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định sẽ hiến nội tạng của con để giúp đỡ những trẻ em bị mắc bệnh nan y khác và cũng là để con được sống lại thông qua những em bé khác.
 
Hình ảnh của hai cha con Chen Lin.
Hình ảnh cuối cùng của hai cha con Chen Lin.

Mẹ của Lin, Zhang Shuangshuang, 29 tuổi, nói rằng: “Lin rất ngoan và luôn tỏ ra mạnh mẽ. Dù bị bệnh tật hành hạ, bé chưa bao giờ khóc, ngay cả khi bị tiêm trong bệnh viện”.
 
Ít nhất sẽ có 3 em bé được cứu sống nhờ những bộ phận từ cơ thể Lin.
Ít nhất sẽ có 3 em bé được cứu sống nhờ những bộ phận từ cơ thể Lin.

“Ngày hạnh phúc nhất của bé là 12/1, đúng ngày sinh nhật lần thứ tư. Khi nhìn thấy bánh sinh nhật, bé Lin rất vui. Sau ngày hôm đó, chúng tôi không bao giờ nhìn thấy bé cười nữa”.

Thế rồi bà ngoại em thấy bản tin trên truyền hình nói về hiến tạng có thể cứu sống các em bé. Bà đã thuyết phục hai con đồng ý hiến tạng của cháu ngoại, như một cơ hội làm phúc cứu sống người khác.

Cuối cùng, hai vợ chồng Chen đã đồng ý. Giám đốc khoa phẫu thuật, bệnh viện Harbin, bác sĩ Cui Jian nói rằng ông rất ngưỡng mộ và biết ơn hai vợ chồng Chen: “Hai vợ chồng ông bà Chen Qinghui là những người quyết đoán nhất tôi từng gặp. Họ không ngại ngùng, không đặt điều kiện gì cả. Đó là lòng tốt bản chất từ sâu bên trong con người”.
 
Vào thời điểm đó, Lin đã chết não nhưng các bác sĩ vẫn chờ đến lúc tim Lin ngừng đập để tiến hành phẫu thuật.

Ít nhất đã có ba trẻ em sẽ được cứu sống nhờ những cơ quan được hiến tặng từ Lin.

Sáng ngày 11/4, Lin qua đời. Gan và phổi của em được chuyển đến bệnh viện Thiên Tân để cấy ghép ngay. Giác mạc và tim của Lin đã bị biến chứng nên không thể cấy ghép.


Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất