Cậu bé 5 tuổi cầu xin mẹ: "Hãy giết con vì con quá đói!

Umm Issam, một người phụ nữ người Iraq đau khổ kể lại câu chuyện của gia đình mình. Con trai 5 tuổi của cô đã yêu cầu mẹ hãy giết mình đi vì em quá đói, không thể chịu đựng được nữa rồi.

Kể từ khi những tay súng IS càn quét những thành phố ở Iraq, người dân nơi đây không dám quay trở về ngôi nhà của mình. Nhiều người sống vất vưởng trong các trại tị nạn và họ đang... chờ chết. Mặc dù, chính phủ cho biết sự phá hủy thành phố do những cuộc chiến gây nên đã bị hạn chế đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để hàng chục ngàn thường dân có thể trở về quê nhà của họ.

Hơn 2 năm dưới sự cai trị bạo ngược của IS, người dân nơi đây đã phải chịu những tháng ngày đói rét tới cùng cực. Bà mẹ có 9 đứa con, Umm, 42 tuổi, cho biết cô không bao giờ có thể có những hạnh phúc ở Fallujah thêm một lần nào nữa.

Cô cho biết thêm về nỗi cùng cực của mình: "Con trai tôi đã yêu cầu tôi giết chết nó vì nó đã quá đói và không thể chịu đựng được nữa ... Có Chúa chứng giám đó là những gì thằng bé đã nói. Nó mới 5 tuổi”.

loạn
Những đứa trẻ sống khổ cực kể từ khi những tay súng IS đến càn quét các thành phố.

Vài tháng trước, cô cũng đã bị sảy thai ở bệnh viện Fallujah.  "Tôi đã rất sợ hãi, thật là hỗn loạn, tôi đã bị sảy thai. Tôi đã chờ đợi chào đón một cặp song sinh. Tôi đã bị mất những đứa con của tôi ... Tôi đã đi đến bệnh viện vì tôi không có thức ăn”, cô nói.

Phía sau cô, là những lều tạm được dựng lên thêm rất nhiều tại thị trấn Amriyat al-Fallujah, Hội đồng tị nạn Na Uy đã tiến hành phân phát hàng cứu trợ cho người mới đến. Mỗi một lều là một hộ gia đình, trong đó có 6 cái nệm, một bộ đồ nấu ăn, một cái đèn chuyên dùng cho lều trại, một cái bạt, một thùng đựng nước rỗng.

"Ở đây, trời rất nóng và bụi, nước và thực phẩm đều bị thiếu, nhưng chúng tôi vẫn có thể tồn tại được. Tôi không muốn quay trở lại đó. Đã quá nhiều chuyện xảy ra ở đây rồi IS, nạn đói ... Và tôi không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng thành phố này đang bị nguyền rủa, tôi sẽ không trở lại”, cô Umm nói.

từ bỏ
Nhiều người từ chối trở về quê nhà vì họ biết sẽ không có một tương lai tốt đẹp hơn nếu họ quay lại.

Các hoạt động quân sự ở khu vực này có thể đã chấm dứt nhưng cuộc khủng hoảng về nhân đạo ở đây đang lên tới đỉnh điểm và số lượng người dân di dời khỏi đây đang tiếp tục gia tăng.

Nhiệt độ khoảng 45 độ C cùng với sự thiếu thốn các hàng hóa tiêu dùng cơ bản và thậm chí cả nơi trú ẩn đã khiến cho nhiều gia đình tại đây phải đi nơi khác để sống, điều này khiến các nhóm viện trợ lo lắng về một thảm họa sắp xảy ra.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất