Câu chuyện buồn của cặp đôi 9X Bình Phước có con gái qua đời

Khi mang thai con gái vào tháng thứ 6, Linh Huệ được chẩn đoán bị ung thư máu giai đoạn cuối. Sau ca sinh mổ, đứa bé 8 ngày tuổi của cô đã qua đời do sức khỏe quá yếu.

"Ba biết phải làm sao để đối diện với mẹ con đây. Me còn chưa nhìn thấy mặt của con. Mỗi khi ba đi thăm con về, mẹ đều hỏi tình hình sức khỏe con ra sao. Ba đều nói con gái vẫn khỏe và đạp mạnh lắm, mẹ con rất vui.

Nhưng giờ sao con lại bỏ ba mẹ mà ra đi, rồi ba trả lời với mẹ con thế nào? Con ơi đừng bỏ ba mẹ đi mà. Con là tất cả của ba mẹ đó, con biết không" - anh Minh Vương day dứt viết trên trang cá nhân khi con gái Khánh Nguyên (8 ngày tuổi) qua đời vào ngày 28/7.

Câu chuyện buồn của cặp đôi 9X Bình Phước có con gái qua đời
Sinh linh bé nhỏ ra đi trong sự thương xót của cộng đồng mạng. Ảnh: Nkok Bom.


Đầu năm 2015, Nguyễn Thị Linh Huệ (sinh năm 1993) và Minh Vương (sinh năm 1991) cùng quê Bình Phước chính thức kết hôn. Cuộc sống gia đình của đôi trẻ hạnh phúc chưa bao lâu, khi mang thai tháng thứ 6, Huệ được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư máu gia đoạn cuối.

Một người bạn của Vương chia sẻ, giữa tháng 7, Linh Huệ được chuyển đến bệnh viện Huyết học - Truyền máu (quận 1, TP HCM) để để điều trị, nhằm duy trì sự sống cho hai mẹ con. Sau đó, cô thực hiện ca mổ để sinh con tại bệnh viện Từ Dũ.

Đứa bé ra đời chỉ nặng 1,1 kg. Theo các bác sĩ tại đây, tình trạng sức khỏe của hai mẹ con lúc đó rất yếu nên phải đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Đến 10h ngày 28/7, khi vừa tròn 8 ngày tuổi, em bé qua đời trong sự đau xót của người thân, dù bé chưa một lần nhìn thấy mẹ.

Câu chuyện buồn của cặp đôi 9X Bình Phước có con gái qua đời
Hình ảnh Linh Huệ đang mang thai điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nkok Bom.


Trước đó, trên trang cá nhân của Minh Vương, đông đảo bạn bè, người thân cùng chia sẻ hình ảnh Linh Huệ nằm viện và kêu gọi mọi người chung tay quyên góp giúp đỡ cặp đôi 9X Bình Phước vượt qua khó khăn.

"Đây là hình ảnh của Huệ, học cùng lớp với tôi. Bạn ấy mang thai tháng thứ 6, hiện mắc bệnh ung thư máu (vẫn chưa thể nói Huệ biết, và bạn ấy chỉ nghĩ mình bị thiếu máu, viêm phổi). Sự thật là Huệ có thể không được nhìn thấy con gái chào đời. Thế nhưng chẳng ai nỡ nói với cô ấy về bệnh tình hiện tại.

Huệ thuộc nhóm máu hiếm O+ và người thân không ai cùng nhóm máu này. Vì vậy, hàng ngày, gia đình phải mua máu truyền cho cô ấy. Chi phí mỗi ngày là hơn 10 triệu đồng và cần lắm sự chung tay cứu giúp của cộng đồng" - bạn thân của cô gái sinh năm 1993 tâm sự.

Câu chuyện buồn của cặp đôi 9X Bình Phước có con gái qua đời
Đôi trẻ Bình Phước hạnh phúc chưa bao lâu thì hoạn nạn ập đến. Ảnh: Nkok Bom.


Người nhà Linh Huệ cho biết, Vương đã mang con gái về quê Bình Phước chôn cất. Trong khi đó, mọi người vẫn chưa cho Linh Huệ biết tin về sự ra đi này vì sợ sẽ khiến bệnh tình của cô thêm trầm trọng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất