Câu chuyện cuộc sống: Cô chó xấu nhất thế giới dạy bạn điều gì?

(2Sao) - Mặc dù bị mắc hội chứng ngắn cột sống khiến ngoại hình trở nên "kỳ dị", nhưng Quasi Modo - chú chó được biết đến là "xấu nhất thế giới" vẫn khiến nhiều người cảm động và khâm phục.

Người chủ nhận nuôi chú chó xấu nhất thế giới đã trải lòng mình trên The Guardian về niềm hạnh phúc tột cùng khi có Quasi Modo bầu bạn trong cuộc sống.

"Khoảng 10 năm trước, khi đồng nghiệp của tôi ở trại mồ côi động vật gọi tôi tới để trông một chú chó vừa được mang tới, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. Một người đàn ông tới đây và nói anh ta tìm thấy 3 chú chó nhưng không thể chăm sóc cho chúng. Tôi tưởng như mình đang tham gia một vai diễn trong chương trình hài kịch Candid Camera. Bởi tôi đã làm việc ở trại chăm sóc động vật bị bỏ rơi này 20 năm trời, đã trông thấy hàng ngàn con vật nhưng chưa bao giờ nhìn thấy 1 con vật nào như thế.

Dị tật bẩm sinh khiến ai cũng tỏ ra sợ hãi khi thấy Quasi Modo (Ảnh: The Guardian)

Khi người đàn ông tiến vào phía trong trại, một đồng nghiệp nói rằng: "Ông ta bảo sẽ mang tới 3 con chó, nhưng một trong số chúng giống như 1 con lợn hay con gì đó không giống chó." Chú chó ấy chính là Quasi Modo. Tôi đã đặt tên cô ấy như vậy. Khi đó, Quasi được khoảng 1 tuổi, bị mắc hội chứng ngắn cột sống từ khi sinh ra khiến toàn bộ phần phía sau của cô không thể cử động. Để nhìn một thứ gì đó, Quasi phải quay cả cơ thể của mình bởi cô không thể cử động đầu.

Đồng nghiệp nơi đây ai cũng biết tôi thích những con vật không bình thường, và tôi đã nhanh chóng nhận nuôi Quasi. Tôi đã thử nhiều cái tên đẹp đẽ cho cô bé như Flower, Tulip nhưng dường như chúng không phù hợp. Tôi biết rằng việc đặt cho Quasi một cái tên đẹp đẽ chẳng giúp gì được cho nó, và cuối cùng tôi quyết định gọi cô chó khác thường ấy là Quasi Modo.

Cô chó gặp phải nhiều khó khăn khi cử động

Mọi người thường nhìn Quasi với con mắt dò xét vì ngoại hình của Quasi khác thường. Mỗi khi thấy chúng tôi, người xung quanh thường thốt lên rằng "Ooh, cái gì thế này?". Tôi vẫn thản nhiên trả lời họ rằng "Đó là 1 cô chó". Và Quasi thường đi loanh quanh họ, chà chà thân mình vào chân họ và ngay sau đó họ sẽ vuốt ve cô. Quasi thật sự là 1 cô chó ngọt ngào, thân thiện và rất tự tin vào bản thân dù ngoại hình của cô khác biệt so với những chú chó khác, và đặc biệt là việc hoạt động của cô gặp phải nhiều khó khăn. Vì Quasi không thể ngẩng mặt lên và tỏ ra vui mừng như cách biểu đạt phổ thông của loài chó, nên cô thường đi quanh quanh con người, ghẹ chân mình hay chà thân mình vào chân người - đó là cách mà Quasi nói "Xin chào" với những người xung quanh.

Trong nhiều năm kể từ khi nhận nuôi Quasi, bạn bè đã khuyên chúng tôi nên tham gia cuộc thi dành cho những "Chú chó xấu nhất thế giới" ở Petaluma, California. Nhưng quả thật đó không phải điều dễ dàng vì chúng tôi ở khá xa nơi ấy và tôi chưa bao giờ tới thăm California. Nhưng cuối cùng, 2 năm trước, vợ chồng tôi cùng Quasi đã bay tới đó để tham dự cuộc thi. Quasi đã giành giải nhì. Tiếng hò reo của mọi người khiến tôi có thêm động lực để tin rằng chú chó đáng yêu ấy sẽ giành giải nhất nếu năm sau chúng tôi thi tiếp.



Quasi giành giải nhất trong cuộc thi "Chú chó xấu nhất thế giới"

Bởi vậy, hè năm ngoái, chúng tôi đã quay trở lại và tiếp tục tham gia cuộc thi này. Có tất cả 26 thí sinh là những chú chó với ngoại hình đặc biệt - không giống như những chú chó bình thường. Tại đây, Quasi không phải là chú chó xấu nhất, nhưng hội chứng Quasi mắc phải khiến cô không thể hoạt động dễ dàng như những chú chó khác. Mặc dù vậy, Quasi vẫn giành chiến thắng. Khi Quasi tiến đến gần ban giám khảo để nhận giải thưởng, họ đã gọi tên chúng tôi thay vì vuốt ve Quasi. Tôi nghĩ rằng họ đã quá sợ ngoại hình của cô mà không dám bế Quasi lên.

Vào đêm ấy, chúng tôi gần như không ngủ. Sau khi chiến thắng cuộc thi, chúng tôi tới San Francisco và chụp hình lúc 2 giờ sáng tại trường quay rồi thẳng tiến tới New York. Tại sân bay, mọi người xung quanh đều muốn chụp ảnh với Quasi. Ở công viên Central Park, một người đàn ông đã xin phép tôi cho ông ta quay clip về Quasi để làm một bản tin của Nga. Cuối cùng, chúng tôi bay đến LA để tham dự 1 chương trình truyền hình của Jimmy Kimmel.

Quasi Modo trông rất đáng yêu trong bộ đầm màu xanh
khi tham gia chương trình
của Jimmy Kimmel (Ảnh: Daily Mail)

Trước khi chiến thắng cuộc thi, Quasi và tôi đã phải trải qua cả một chặng đường gian nan. Đi đến đâu, ai cũng dòm ngó và dò xét Quasi. Họ luôn nghĩ rằng Quasi là một con quái vật. Tôi không thích lôi Quasi ra làm trò đùa hay chứng kiến người khác phán xét cô chó cưng của mình chỉ vì khiếm khuyết bẩm sinh. Vợ chồng tôi thấy Quasi rất đẹp, không hề xấu xí và chúng tôi yêu thương Quasi như một thành viên trong gia đình.

Kể từ khi nhận nuôi Quasi, cách nhìn cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Quasi - chú chó mà người ta cho là xấu nhất thế giới đã dạy tôi "Bước tiếp trong cuộc sống, không dừng lại ở những gì sai trái và luôn tự tin vào bản thân". Với tôi, Quasi là hình ảnh thu nhỏ của hạnh phúc."


(The Guardian)

Boho
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao