Cha mẹ nghi phạm đánh bom Boston nhận xác con

Thi thể Tamerlan Tsarnaev, nghi can số 1 trong vụ đánh bom khủng bố trên đường chạy marathon ở Boston đã được gia đình nhận về mai táng 2 tuần sau khi y thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát.

Thi thể Tamerlan Tsarnaev với nhiều vết đạn bắn được nhận từ văn phòng khám nghiệm y khoa Massachusetts và đưa tới một nhà tang lễ gần đó. Tính tới thời điểm hiện tại, những thông tin pháp y vẫn là điều bí mật nên chưa thể xác định được Tamerlan chết do đạn của cảnh sát hay chết do bị chính em trai Dzhokhar tông phải trong quá trình chạy trốn.


Chân dung nghi phạm bị bắn chết Tamerlan Tsarnaev.

Hiện chưa rõ ai trong gia đình gốc Chechnya đứng ra nhận thi thể của Tamerlan nhưng trước đó, Ruslan Tsarni, chú của nạn nhân cho biết: “Chúng tôi sẽ nhận thi thể để mai táng. Một gia đình mãi là một gia đình”.

Hiện cũng chưa thể xác định được tang lễ chính thức cho Tamerlan Tsarnaev có được tổ chức hay không. Tuy nhiên, nhà thờ Hồi giáo Cambridge, nơi Tamerlan thường xuyên tới hành lễ đã thẳng từng từ chối thực hiện tang lễ cho nghi can gây ra vụ khủng bố trên đường chạy marathon ở Boston, cướp đi mạng sống của 3 người và làm gần 300 người khác bị thương.

Trước đó, Katherine Russell, vợ của nghi can khủng bố bị tiêu diệt khẳng định, cô sẽ không nhận xác của Tamerlan về mai táng mà sẽ để việc đó cho gia đình chồng giải quyết. Là người Mỹ cải sang đạo Hồi, Russell hiện đang nuôi cô con gái 3 tuổi của mình với Tamerlan. Russell là một phần quan trọng trong các điều tra của FBI về vụ đánh bom. Theo nguồn tin mới nhất từ cảnh sát, Tamerlan đã gọi điện về cho vợ trước cuộc đọ súng cùng cảnh sát.

Ngoài ra, CNN vừa dẫn nguồn tin từ một quan chức an ninh Mỹ giấu tên cho biết, những quả bom được sử dụng tấn công cuộc đua Boston Marathon đã được chế tạo ngay tại căn hộ mà nghi phạm Tamerlan Tsarnaev sống chung với vợ con hắn.

Cũng theo quan chức này, hai anh em Tsarnaev ban đầu lên kế hoạch tấn công vào đúng ngày 4/7, Quốc khánh Mỹ, nhưng do bọn chúng hoàn thành những quả bom sớm hơn dự định nên đã quyết định đẩy sớm ngày thực hiện âm mưu khủng bố.

Trong khi đó, các điều tra viên của FBI cho biết, nghi can số 2, Dzhokhar Tsarnaev đã nhắn tin cho bạn thân ngay trước khi kích nổ quả bom trên đường chạy marathon ở Boston. Theo đó, Dzhokhar nhắn tin cho bạn thân Dias Kadyrbayev và khuyên người này không nên liên lạc với mình. Dzhokhar cũng bảo Dias Kadyrbayev: “Lên phòng tôi và lấy bất cứ thứ gì cậu muốn”.

Trong lời khai với FBI: “Kadyrbayev biết bạn thân của mình tham gia vào vụ đánh bom Boston khi nhìn thấy những quả pháo hoa bị trút hết thuốc nổ bên trong chiếc ba lô. Chính vì lẽ đó, Kadyrbayev quyết định vứt chiếc ba lô khoác vai đó vào sọt rác với hy vọng giúp được Dzhokhar tránh khỏi những rắc rối”.

Với cáo buộc cản trả điều tra vụ khủng bố Boston, Dias Kadyrbayev có thể phải chịu mức án tối đa lên tới 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 250.000 USD. Tuy nhiên, việc tự ý vứt ba lô của nghi phạm thay vì thực hiện theo lời yêu cầu của Dzhokhar sẽ giúp Kadyrbayev tránh bị cáo buộc đồng phạm với kẻ khủng bố.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất