Chân dung nam thanh niên khỏa thân nhảy vào chuồng Sư tử để tự sát

(2Sao) – Cách đây không lâu, nhiều người đã vô cùng sốc khi hình ảnh một nam thanh niên không mặc quần áo nhảy vào chuồng sư tử để làm mồi cho chúng.

Theo như tờ Dailymail đưa tin, nam thanh niên nhảy vào chuồng cho sư tử ăn tại vườn thú Chile có người mẹ mắc bệnh ung thư. Người mẹ đã qua đời năm cậu 11 tuổi.

Franco Ferrada 20 tuổi đã có hành động điên rồ khi lột sạch quần áo và nhảy xuống chuồng sư tử Santiago khiến nhiều người vô cùng kinh hãi. Theo thông tin được đưa, Franco Ferrada tin đó là lời tiên tri và cho rằng làm như vậy mới đúng theo lời của Thiên Chúa và sẽ giúp anh kết thúc những điều đen tối của thế giới này.






Người dân sinh sống nơi Franco Ferrada sinh ra từng tiết lộ, sau khi mẹ qua đời do căn bệnh ung thư vú, bố nghiện rượu không quan tâm chăm sóc anh ta. Franco Ferrada đã lớn lên mà không có sự nuôi nấng từ gia đình của mình và phải vào trại trẻ mồ côi.

Franco Ferrada đã chứng minh mình là một người có suy nghĩ bất bình thường khi từng nói: “Một sự khởi đầu mới. Tôi biết khi nào điều này sẽ xảy ra. Tôi là một nhà tiên tri và tôi đã quay lại với con dân của mình.”


Để chứng minh điều này, Franco Ferrada đã cởi sạch quần áo của mình rồi nhảy vào chuồng sư tử để làm mồi cho chúng. Nhiều người dân chứng kiến cảnh này tại vườn thú đã kể lại rằng, cách mà Franco Ferrada đang làm chính là người anh hùng trong Thánh Kinh, đã bị ném cho sư tử để cứu một thiên thần do chính Chúa Trời ra lệnh.


Lời cầu nguyện của Franco Ferrada viết và bức hình vẽ hai con sư tử đã được tìm thấy trong ví của anh ta, rõ ràng tất cả đều nằm trong kế hoạch. Theo như nhiều người suy đoán, động cơ khiến cho Franco Ferrada làm điều này đều liên quan đến cái chết của mẹ mình cách đây 11 năm. Franco Ferrada đã được đưa vào trại trẻ mồ côi, anh ta từng nói, sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mình, người đã vì rượu mà bỏ rơi anh ta.


Người dân sinh sống gần Franco Ferrada cho hay: “ Franco luôn tỏ ra mình là một người hạnh phúc. Hành động của cậu ta ở sở thú khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, gia đình Franco khá rắc rối và có nhiều tai tiếng ở khu này, cha của cậu ta thường xuyên say rượu.”


Franco Ferrada từng gia nhập quân đội sau khi rời trại trẻ mồ côi, sau đó làm việc cho Burger King và cắt đứt quan hệ với cha ruột của mình. Hiện Franco Ferrada đang nằm điều trị tại bệnh viện Clinica Indisa với nhiều vết thương ở mặt, đầu, cổ, vai và háng.


Gia đình của Franco Ferrada có 9 anh chị em, một người anh đang thụ án tù và những anh chị em còn lại đang sống ở thành phố có tỉ lệ phạm tội cao. Sau cái chết của mẹ mình, Franco đã mất niềm tin vào cuộc sống, và khi lớn lên đã hình thành sai lệch nhân cách dẫn đến hành động đáng tiếc vừa qua.

Minh Huyền
Theo DL


Tin tức mới nhất