Cháy hàng loạt cửa hàng ở Sài Gòn, một người tử vong

Vào 13h ngày 10/11, tại dãy cửa hàng trên đường Bình Đông (quận 8, TP HCM) ngọn lửa bùng phát dữ dội. Hàng trăm cảnh sát và xe nước được huy động đến hiện trường.

Theo thông ban đầu, đám cháy bùng lên vào khoảng 13h tại một kiốt bán gạo, sau đó nhanh chóng lan rộng qua các cửa hàng bán quần áo, trái cây.

Cháy hàng loạt cửa hàng ở Sài Gòn, một người tử vong
Cảnh sát PCCC điều 20 xe nước đến hiện trường. Ảnh: Khắc Thành

Nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát PCCC TP HCM cùng 20 xe nước lập tức đến hiện trường. Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Rất đông người dân tập trung đến hiện trường, các con đường xung quanh đám cháy bị phong toả hoàn toàn.

Cháy hàng loạt cửa hàng ở Sài Gòn, một người tử vong
Người dân di dời số gạo trong các cửa hàng ra ngoài. Ảnh: K.T

Theo ​thông tin tại hiện trường, chị Huỳnh Loan (27 tuổi, người thuê phòng trọ phía sau dãy cửa hàng) có thể mắc kẹt trong đám cháy.

Đội cứu hộ đục tường vào bên trong tìm kiếm. Tại hiện trường, mẹ chị Loan gào khóc bên ngoài, đợi tin con. Nhiều người hy vọng cô gái này đã kịp chạy ra ngoài khi xảy ra cháy.

Hơn 16h, cơ quan chức năng đã tìm thấy chị Loan, nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo quan sát, khoảng 11 phòng trọ và kiốt kinh doanh gạo, áo quần, hớt tóc, sửa xe máy, kho gạo,... bị thiêu rụi.

Cháy hàng loạt cửa hàng ở Sài Gòn, một người tử vong
Cảnh sát đục tường vào bên trong dãy nhà cháy. Ảnh: K.T

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Nguyễn Anh Tài (44 tuổi, chủ tiệm sửa xe tại dãy kiốt) cho hay, vào thời điểm xảy ra cháy có ông và mẹ ông. "Tôi đang ngồi ăn cơm thì đám cháy ập từ phía sau, chúng tôi thoát ra ngoài chỉ kịp đưa ra được chiếc xe máy", ông kể.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (mẹ ông Tài) nói: "Tôi đang trong nhà ăn cơm thì có người đi đường tri hô, nhìn lại thì thấy cháy lan từ phía sau".

Theo Zing


Tin tức mới nhất