Chém vợ mang thai "thập tử nhất sinh" vì không nghe lời

“Xúi” vợ đi vay tiền nhưng bị từ chối, gã chồng thô bạo đã dùng dao chém vợ gần chết rồi sau đó tự cắt vào cổ mình.


Trương Văn Đức cúi đầu ân hận trước vành móng ngựa

Trong vô vàn lý do lục đục vợ chồng cuộc sống sau hôn nhân, dường như kinh tế là điều dễ gây mâu thuẫn nhất. Đó là nguyên nhân phổ biến gây nên những cảnh cãi vã, xung đột trong gia đình. Đi kèm với nó là nhiều cách giải quyết mâu thuẫn của các cặp vợ chồng. Có vụ thì êm xuôi, gia đình hòa thuận; song, cũng có trường hợp để lại hậu quả đau lòng, thậm chí vợ chồng người mất mạng, kẻ tù tội.

Cú lừa ngoạn mục của gã trai một đời vợ

Năm 2007, Trương Văn Đức (SN 1984, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Dân (SN 1980, người cùng xã với Đức) chỉ sau hơn 20 ngày quen biết. Khi đám cưới đã xong xuôi, gia đình ông Nguyễn Bá Đản (bố đẻ của chị Dân, hiện trú tại thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mới vỡ lẽ ra rằng, Đức đã từng có một đời vợ.

Cuộc hôn nhân chóng vánh này càng ngày khiến ông Đản cảm thấy khó chịu và cũng từ đó, ông thấy chàng rể trẻ này ngày càng khó chấp nhận. Sở dĩ ông có thái độ đó, là bởi từ sau ngày cưới, Đức không chịu làm ăn mà suốt ngày chơi bời lêu lổng. Đã thế, cứ về đến nhà là Đức lại la lối vợ con. Thậm chí, chàng rể cùng xã còn đánh đập vợ, khiến chị Dân đã không ít lần phải chạy trốn sang nhà ngoại. Những trận đòn roi liên miên dội lên thân xác người vợ tội nghiệp, buộc chị nửa đêm phải ôm con về xin ở nhờ nhà của một người bà con. Tưởng chừng như thế sẽ được yên thân, thế nhưng Đức lại đi theo vợ sang tận nơi ở tạm thời của chị, bắt phải phục vụ hắn ăn uống, rồi bắt chị Dân đi vay tiền cho hắn chơi bời.

Khoảng 23h đêm 6/5/2012, Đức lại mò sang nơi vợ cùng con đang sống tạm, bắt chị Dân phải đi vay nóng cho hắn 3 triệu đồng để đi xin việc làm. Chị Dân đã đưa cho Đức 1 triệu đồng, nói rằng chỉ còn lại từng đó. Cho rằng vợ dám không nghe lời mình, Đức đã la mắng chị Dân thậm tệ. Lúc này, thú tính của gã chồng trẻ hơn vợ bỗng nổi lên, y nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Nghĩ là làm, Đức dùng con dao chẻ nứa chém tới tấp vào đầu, lưng, bụng vợ. Chị Dân cố vùng chạy nhưng Đức đuổi theo khiến chị vấp ngã, Đức lao tới túm tóc vợ kéo vào trong sân và tiếp tục đâm chém.

Vừa đỡ những nhát chém của chồng, chị Dân vừa kêu cứu. Nghe thấy thế, anh Đỗ Văn Anh, hàng xóm chạy sang xông vào khống chế Đức. Đức vừa giằng co vừa định dùng dao tự cắt cổ nhưng bị anh Anh ngăn được. Sau đó, Đức vùng chạy và nhảy xuống giếng tự tử nhưng không chết. Ngay trong đêm, chị Dân đã được người nhà đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Còn Đức đã bị bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn dưới giếng.


Ông Đản cùng cháu ngoại tại căn nhà chị Dân
đã phải trốn chạy trước người chồng vũ phu Trương Văn Đức


Biết vợ đang mang thai nhưng vẫn chém

Tại cơ quan công an, Đức khai rằng do mâu thuẫn vợ chồng và do mình say rượu nên mới cầm dao đuổi chém vợ. Sau khi gây án, Đức nhảy xuống giết để trốn thoát. Tại thời điểm gây án, Đức biết rằng vợ mình đang mang thai tuần thứ 16.

Hậu quả của vụ đâm chém đã khiến khuôn mặt chị Dân gần như biến dạng. Quá đau xót khi bị chồng đối xử thô bạo, nhưng vì thương cho đứa con vừa ra đời, chị đã từ chối giám định thương tật trong quá trình điều tra.

Ngày 30/11/2012, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Đức về tội Giết người. Nạn nhân của Đức không ai khác, chính là người vợ đã sinh con cho hắn, đã từng chung chăn chung gối với hắn.

Mặc dù nạn nhân không có hành vi tố cáo, không những thế, chị Dân còn mong muốn trước tòa rằng đứa con của chị sẽ sớm được đoàn tụ cùng cha đẻ. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Đức là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Đức 17 năm tù giam.

Không thể nói rằng chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng mà Đức có thể ra tay dã man như vậy đối với vợ. Đặc biệt là Đức biết rằng vợ đang mang thai, hành vi giết người của y có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả vợ và con. Vụ án này một bài học đắt giá cho những kẻ vũ phu, coi nhẹ tính mạng của cả người thân.

Trong phiên tòa, thi thoảng Đức lại ngoái nhìn đứa con bé bỏng được chị Dân bế trên tay. Ánh mắt tỏ vẻ ân hận vì hành vi gây ra nhưng là quá muộn. Nếu không được can ngăn kịp thời, liệu Đức có còn được nhìn thấy giọt máu của mình nằm trên tay vợ trong suốt phiên tòa?

Phiên tòa khép lại, hình ảnh người đàn ông già nua với vẻ mặt đau xót chứng kiến cảnh con rể vào tù, con dâu bế con ra về khiến ai cũng rơi nước mắt.

Theo Công lý

Tin tức mới nhất