Chết đuối vì bơi qua sông để lấy diều đứt dây

Diều bị đứt dây bay qua bên kia sông, ông Tâm bơi qua lấy, thì bị nước cuốn chết đuối, gần 4 giờ sau mới tìm được thi thể.

Vào 17h30 ngày 23/3, ông Lê Hoàng Tâm (46 tuổi, ngụ phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) cùng người cháu thả diều tại khu đất trống gần nhà, cạnh bờ sông Vàm Thuật (giáp quận Gò Vấp và 12).

Chơi được một lúc thì diều bị đứt dây, bay qua phía bờ quận 12.

Người dân tập trung tại bờ sông theo dõi vụ việc khi thi thể ông Tâm được đưa lên bờ.
Người dân tập trung tại bờ sông theo dõi vụ việc.

Lập tức, ông Tâm bơi qua sông để lấy diều về cho cháu. Lúc quay trở lại, đến giữa dòng, ông đuối sức nên bị nước cuốn chìm xuống.

Hai người trên bờ phát hiện vụ việc liền bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do nước chảy khá mạnh, cuốn ông Tâm đi nhanh, nên 2 người này không cứu được nạn nhân.

Người dân gọi báo cho lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM. Đến gần 21h cùng ngày, thi thể ông Tâm mới được tìm thấy.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tri thức


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao