Chi tiết vụ siêu trộm bị ông Võ Kim Cự bắt quả tang
Chỉ với chiếc tuốc nơ vít, Nguyễn Tiến Quân 39 lần phá cửa, chui vào phòng làm việc của các quan chức tại 9 tỉnh. Quân chỉ bị bắt khi đang ‘đập hộp’ phòng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự.
Chỉ với chiếc tuốc nơ vít, Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú tại Quảng Bình) đã thực hiện 39 lần trộm cắp tài sản (13 lần lấy được tài sản). Đặc biệt, các địa điểm mà đối tượng tìm đến hầu hết là phòng làm việc của các vị Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND.
Từ tháng 5/2014 đến 8/2015, Nguyễn Tiến Quân đã nhiều lần di chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để thực hiện các vụ trộm cắp.
Đêm khuya, đối tượng trèo cổng và dùng tuốc nơ vít phá cửa chui vào phòng làm việc của Chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc; Chủ tịch UBND xã Kỳ Liên (Kỳ Anh); Phòng Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên…
Cơ quan điều tra đã làm rõ, Quân đã lấy trộm 353 triệu đồng.
Cụ thể, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy khi đó khai mất 80 triệu đồng; ông Lê Đình Sơn (nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch, hiện là Bí thư Tỉnh uỷ) khai mất 20 triệu; ông Đặng Trần Phong, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc khai mất 90 triệu; ông Võ Hữu Hào (Chủ tịch Can Lộc) khai mất 143 triệu…
Cáo trạng truy tố Quân trước toà ghi rõ: Nguyễn Tiến Quân khai nhận lấy trộm số tiền nhiều hơn số tiền các bị hại khai mất, nhưng không có cơ sở kết luận.
Đột nhập phòng quan chức như ‘đi chợ’
Mỗi lần “phi” từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, trộm cắp xong, Nguyễn Tiến Quân lại bắt xe về nhà ngay trong đêm.
Trong khoảng thời gian hơn một năm từ 2014 đến 2015, đối tượng đã thực hiện tổng cộng 39 lần trộm cắp.
Riêng ở Hà Tĩnh, “bảng thành tích” đột nhập các cơ quan của Quân lên đến con số 13. Có tới 4 lần Quân thực hiện trót lọt.
Lần đầu tiên là vào một ngày hè cuối tháng 6/2014. Nguyễn Tiến Quân đi xe khách từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, bắt xe ôm đến trụ sở UBND tỉnh.
Đến 22h cùng ngày, Quân lẻn vào, dừng lại trước cửa phòng có biển “Chủ tịch UBND”, rồi dùng tuốc nơ vít cạy cửa sổ, đột nhập vào phòng lấy được 500.000 đồng rồi quay ngay về Quảng Bình.
“Bén mùi”, ngày 11/10/2014, Quân đón xe ra Hà Tĩnh, lần này đối tượng đột nhập vào phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND tỉnh, cũng dùng tuốc nơ vít cạy cửa chui vào phòng, “khoắng” đi số tiền có trong tủ rồi chui ra, bắt xe về lại Quảng Bình.
Hai lần đột nhập phòng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quân đã lấy đi 100 triệu.
Lần thứ 3, vào một ngày đông năm 2015, Nguyễn Tiến Quân đi xe máy mang theo tuốc nơ vít đến UBND huyện Can Lộc.
Lần này đối tượng tiếp tục dùng tuốc nơ vít cạy cửa phòng Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện. Tại phòng Chủ tịch, Quân lấy được 143 triệu đồng.Tiếp tục đột nhập phòng Phó chủ tịch, Quân lục soát 1 chiếc cặp đen và lấy được khoảng 90 triệu.
Lần thứ 4, vào giữa tháng 2/2015, Nguyễn Tiến Quân đến UBND huyện Thạch Hà, cạy cửa phòng Phó chủ tịch, lục lọi lấy khoảng 20 triệu đồng.
Ngoài 4 lần trộm cắp lấy được tài sản trên, Quân khai nhận đã có 9 lần khác đột nhập vào cơ quan công sở tại Hà Tĩnh nhưng không lấy được gì. Đó là tại các phòng Chủ tịch TP Hà Tĩnh, kế toán huyện uỷ Kỳ Anh, Chủ tịch, Phó chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, phòng Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh...
Nguyễn Tiến Quân còn khai đã thực hiện thêm 26 lần trộm cắp tài sản ở các cơ quan công sở trên 8 tỉnh, thành phố khác.
Bị Bí thư Tỉnh uỷ bắt quả tang
Không ai tóm được siêu trộm này.
Mãi đến lần thứ 39, khoảng 20h tối 20/6/2015, Quân đến phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự, đang cạy cửa thì bị ông Cự phát hiện.
Đối mặt với ông Cự, Quân hoảng hốt nhảy từ tầng 2 xuống bị thương và đưa vào bệnh viện điều trị.
Các bị hại khai mất tổng cộng 353 triệu đồng. Bị can và gia đình đã bồi thường đủ số tiền thiệt hại nói trên cho các bị hại.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Quân khai nhận, sau khi trộm cắp được số tiền đó, đối tượng dùng vào chi tiêu cá nhân, cá độ bóng đá.
Tại phiên tòa sáng 21/7, HĐXX tuyên phạt Quân 8 năm tù. Ngoài ra, Quân còn phải thi hành thêm 2 năm tù do TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) và TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) tuyên vào đầu năm nay.
Từ tháng 5/2014 đến 8/2015, Nguyễn Tiến Quân đã nhiều lần di chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để thực hiện các vụ trộm cắp.
nơi Quân đột nhập phòng ông Võ Kim Cự 2 lần, phòng ông Lê Đình Sơn 1 lần
Đêm khuya, đối tượng trèo cổng và dùng tuốc nơ vít phá cửa chui vào phòng làm việc của Chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc; Chủ tịch UBND xã Kỳ Liên (Kỳ Anh); Phòng Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên…
Cơ quan điều tra đã làm rõ, Quân đã lấy trộm 353 triệu đồng.
Cụ thể, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy khi đó khai mất 80 triệu đồng; ông Lê Đình Sơn (nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch, hiện là Bí thư Tỉnh uỷ) khai mất 20 triệu; ông Đặng Trần Phong, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc khai mất 90 triệu; ông Võ Hữu Hào (Chủ tịch Can Lộc) khai mất 143 triệu…
Cáo trạng truy tố Quân trước toà ghi rõ: Nguyễn Tiến Quân khai nhận lấy trộm số tiền nhiều hơn số tiền các bị hại khai mất, nhưng không có cơ sở kết luận.
Đột nhập phòng quan chức như ‘đi chợ’
Mỗi lần “phi” từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, trộm cắp xong, Nguyễn Tiến Quân lại bắt xe về nhà ngay trong đêm.
Trong khoảng thời gian hơn một năm từ 2014 đến 2015, đối tượng đã thực hiện tổng cộng 39 lần trộm cắp.
Riêng ở Hà Tĩnh, “bảng thành tích” đột nhập các cơ quan của Quân lên đến con số 13. Có tới 4 lần Quân thực hiện trót lọt.
Lần đầu tiên là vào một ngày hè cuối tháng 6/2014. Nguyễn Tiến Quân đi xe khách từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, bắt xe ôm đến trụ sở UBND tỉnh.
Đến 22h cùng ngày, Quân lẻn vào, dừng lại trước cửa phòng có biển “Chủ tịch UBND”, rồi dùng tuốc nơ vít cạy cửa sổ, đột nhập vào phòng lấy được 500.000 đồng rồi quay ngay về Quảng Bình.
“Bén mùi”, ngày 11/10/2014, Quân đón xe ra Hà Tĩnh, lần này đối tượng đột nhập vào phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND tỉnh, cũng dùng tuốc nơ vít cạy cửa chui vào phòng, “khoắng” đi số tiền có trong tủ rồi chui ra, bắt xe về lại Quảng Bình.
Hai lần đột nhập phòng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quân đã lấy đi 100 triệu.
Lần thứ 3, vào một ngày đông năm 2015, Nguyễn Tiến Quân đi xe máy mang theo tuốc nơ vít đến UBND huyện Can Lộc.
Lần này đối tượng tiếp tục dùng tuốc nơ vít cạy cửa phòng Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện. Tại phòng Chủ tịch, Quân lấy được 143 triệu đồng.Tiếp tục đột nhập phòng Phó chủ tịch, Quân lục soát 1 chiếc cặp đen và lấy được khoảng 90 triệu.
Lần thứ 4, vào giữa tháng 2/2015, Nguyễn Tiến Quân đến UBND huyện Thạch Hà, cạy cửa phòng Phó chủ tịch, lục lọi lấy khoảng 20 triệu đồng.
Ngoài 4 lần trộm cắp lấy được tài sản trên, Quân khai nhận đã có 9 lần khác đột nhập vào cơ quan công sở tại Hà Tĩnh nhưng không lấy được gì. Đó là tại các phòng Chủ tịch TP Hà Tĩnh, kế toán huyện uỷ Kỳ Anh, Chủ tịch, Phó chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, phòng Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh...
Nguyễn Tiến Quân còn khai đã thực hiện thêm 26 lần trộm cắp tài sản ở các cơ quan công sở trên 8 tỉnh, thành phố khác.
Bị Bí thư Tỉnh uỷ bắt quả tang
Không ai tóm được siêu trộm này.
Mãi đến lần thứ 39, khoảng 20h tối 20/6/2015, Quân đến phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự, đang cạy cửa thì bị ông Cự phát hiện.
Đối mặt với ông Cự, Quân hoảng hốt nhảy từ tầng 2 xuống bị thương và đưa vào bệnh viện điều trị.
Các bị hại khai mất tổng cộng 353 triệu đồng. Bị can và gia đình đã bồi thường đủ số tiền thiệt hại nói trên cho các bị hại.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Quân khai nhận, sau khi trộm cắp được số tiền đó, đối tượng dùng vào chi tiêu cá nhân, cá độ bóng đá.
Tại phiên tòa sáng 21/7, HĐXX tuyên phạt Quân 8 năm tù. Ngoài ra, Quân còn phải thi hành thêm 2 năm tù do TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) và TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) tuyên vào đầu năm nay.
Theo Vietnamnet
-
52 phút trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
1 giờ trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
2 giờ trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
5 giờ trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
6 giờ trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
6 giờ trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
6 giờ trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
7 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
10 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
11 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
11 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
12 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
12 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
16 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
1 ngày trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
1 ngày trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
1 ngày trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước