Chia sẻ của chàng trai bỏ lại người yêu để chở chú chó Doberman trọng thương đi cấp cứu

Theo anh Nguyễn Duy T., người đưa chú chó Doberman bị đâm đi cấp cứu, chứng kiến cảnh người chủ ôm chú chó van xin người đi đường, anh rất xúc động và bạn gái anh cũng sẵn sàng xuống xe tự đi về để anh đưa chú chó đi viện.

Chàng trai đưa chú chó Doberman đi cấp cứu nhận được nhiều lời khen

Như tin đã đưa, vào tối 21/8, nhiều ngươi đi trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (đoạn gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh giao với Kim Mã) hoảng sợ khi thấy một chú chó Doberman bị đâm trọng thương.

Vào thời điểm trên, chú chó Doberman của nam thanh niên chạy xe điện bất ngờ bị chú chó nhà gần đó cắn. Theo lời người đi đường kể lại, 2 con chó sau đó lao vào nhau nhưng rất may người chủ đã tách được chúng ra. Thế nhưng sau đó, chủ chó nhà đã cầm dao phóng lợn đâm vào cổ chó Doberman.

Hình ảnh người chủ dùng mọi cách để cầm máu cho chú chó. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi thực hiện hành động đâm chó Doberman dã man, chủ chó nhà đã bỏ đi. Trong khi nam thanh niên đi xe điện kêu gào vì không taxi nào chịu chở chó Doberman đi bệnh viện. Thật may là một chàng trai chạy xe Dream ngang qua đó đã ra tay giúp đỡ. Người này tạm để bạn gái lại và chở chó Doberman đến Bệnh viện 354 sơ cứu. Rất may là chú chó được cứu kịp thời và sau đó được chuyển sang bệnh viện thú y để tiếp tục chữa trị.

Ngay sau khi biết thông tin, cộng đồng mạng đã lên án hành động của người chủ nhà cầm dao đâm chú chó tội nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen ngợi tấm lòng của nam thanh niên sẵn sàng cứu giúp chú chó.

Anh T. đưa con chó đi viện cấp cứu.


"Soái ca đây rồi, yêu chó là biết đẹp trai rồi", facebook C.N bình luận. Bạn Q.T.L. cũng bình luận: "Lúc đó đang đèo vợ con đi đến đoạn 354 thấy bác đi xe Dream lấn làn còi inh ỏi, mình đang định không cho lên thì thấy bác ấy vừa đi vừa hô cấp cứu, cấp cứu... mình chỉ thoáng nhìn thấy 3 mạng trên xe, có tí máu vì bác ấy đi nhanh quá... hóa ra là cứu chó Doberman này. May quá trên đời còn có người có lòng tốt như vậy".

Được biết, sau đó, chú chó đã được sơ cứu tạm thời tại bệnh viện 354, rất may nó không sao và được trực tiếp chuyển sang bệnh viện thú y để tiếp tục chữa trị.

"Có người nói tôi bỏ cả bạn gái để đưa con chó đi viện, nhưng tôi không bận tâm"


Liên quan đến sự việc trên, sáng 22/8, phải rất khó khăn chúng tôi mới tìm được nam thanh niên chở chú chó Doberman đi bệnh viện. Đó là anh Nguyễn Duy T. (22 tuổi, quê ở Hòa Bình). Chia sẻ với chúng tôi, T. cho biết, tối qua anh cùng bạn gái đi xem phim thì vô tình gặp cảnh tượng trên.

Anh T. (đeo túi xách) cảm động khi thấy hình ảnh chủ chó quỳ lạy van xin
bác sĩ cứu giúp. Ảnh Facebook


"Lúc đó, tôi thấy mọi người xúm lại tưởng có tai nạn. Khi dừng xe lại, thấy có con chó bị thương nặng, người chủ ôm con chó Doberman tội nghiệp đang khóc lóc van xin mọi người giúp đỡ đưa con chó đi cấp cứu. Gọi taxi, có người dừng lại cách đó không xa nhưng thấy con chó nên vội bỏ đi. Gọi 3, 4 cái xe khác nhưng không ai chịu chở", anh T. chia sẻ.

"Thấy con chó tội nghiệp lả dần nên tôi vội bảo với bạn gái xuống xe để anh đưa con chó đi viện nhé. Bạn gái tôi đồng ý nhưng lúc đó cũng muộn rồi, đường vắng. Tôi cũng lo lắng vì để em đứng chờ một mình. Nhưng bạn gái tôi bảo không sao, anh cứ đi rồi tí quay lại đón em. Thế là không suy nghĩ nhiều nữa, tôi vôi chở thanh niên và chú chó tội nghiệp kia vào viện", anh T. nhớ lại.

Theo anh T., khi vào viện, chủ chú chó Doberman quỳ lạy van xin các bác sĩ cứu giúp khiến nhiều người ở viện thời điểm đó vô cùng xúc động.

"Nghĩ tình cảm anh ấy dành cho con vật của mình mà ai cũng thấy thương, cũng may chú chó không bị đâm vào mạch máu nếu không khó qua khỏi. Ngay sau khi sơ cứu xong, anh chủ cảm ơn tôi, tôi cũng động viên anh rồi ra về", anh T. nói.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc chú chó Doberman bị đâm.


Nói về hành động của mình nhận được nhiều lời khen, anh T. cho biết đó là việc nên làm. "Cũng có ý kiến cho rằng tôi bỏ cả người yêu để đi chở con chó đi viện. Tuy nhiên giúp đỡ lúc đó là việc nên làm nên tôi không bận tâm. Giúp được người là tôi thấy vui rồi, bạn gái sau đó anh tôi đã đến chở về nên tôi cũng yên tâm", anh T. chia sẻ thêm.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Nguyễn Hải V. (19 tuổi, bạn gái anh T.) cho biết, bản thân cô rất sợ thấy máu nhưng thời điểm đó tiếng người chủ khóc lóc van xin khiến cô và bạn trai rất thương xót. "Anh chủ chó ôm chặt cổ con chó để đỡ chảy máu rồi van xin: ‘Cứu với, lại đây nhanh lên cứu với, nó cũng như con người mà, cứu với’. Thương quá nên bạn trai tôi nói tôi ở lại rồi nhanh chóng đưa đi", bạn V. kể lại.

Theo V., cô không hài lòng với khi một taxi gần đó nhất quyết không chở con chó tội nghiệp đi sơ cứu. "Chắc vì họ sợ dây máu lên xe nên không chở. Nhìn anh chủ và chú chó mà thương lắm. Ít phút sau đó, mọi người đi hết, đường vắng lại một mình nên tôi gọi điện cho người thân ra đưa về nhà. Về được 1 tiếng sau thì bạn trai về, trên áo còn dính đầy máu nhưng nghe anh bảo chú chó chắc không sao, cảm giác nhẹ cả lòng", bạn V. chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao