Chồng bị 'vợ yêu' cướp mạng chỉ vì... vài chục nghìn đồng

Đó là trường hợp của vợ chồng chị Dương Thị Thuỷ (SN 1974, ngụ ấp kênh 14, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) từ cuộc cãi vã thiếu hụt tiền bạc, người chồng bị vợ sát hại...

Quá khứ nghèo mà có tình

Một chị hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: “Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin con Thuỷ lại giết chồng. Tụi nó thương nhau cực kì. Trước hôm xảy ra vụ án, tôi còn thấy tụi nó làm cỏ chung rồi mắc võng nằm, cười nói vui lắm”.

Vốn cùng quê xã Mỹ Hạnh Đông (huyện Cai Lậy), 23 năm trước, chị Thuỷ và anh Nguyễn Văn Út (SN 1968) kết hôn. Tuy gia đình hai bên đều thuộc diện “nghèo rớt mồng tơi” nhưng một đám cưới nhỏ vẫn được diễn ra đầy hạnh phúc.

Không học thức, không đất canh tác, vợ chồng chị phải giành giật từng việc làm thuê kiếm sống vì ở vùng đất này người dân phần lớn đều nghèo, có công việc là chuyện không dễ.

Chồng bị 'vợ yêu' cướp mạng chỉ vì... vài chục nghìn đồng
Vợ chồng chị Thuỷ (hai người ở giữa)
trong quá khứ lúc nào cũng yêu thương nhau.


Cơ cực nhưng vợ chồng quấn quýt không rời, chưa bao giờ lớn tiếng cãi vã. Trước đây, sau một ngày làm việc vất vả, người chồng lại đèo vợ đi chơi trên chiếc xe đạp tồi tàn. Hoặc những khi vợ sốt, anh không ngại đội mưa mua thuốc, cuống cuồng nấu bếp, đút vợ ăn từng muỗng cháo hành.

Người vợ cũng săn sóc chồng mình từng miếng ăn giấc ngủ. Chỉ cần thấy trời mưa, không đợi nhắc, chị đã vội đi nấu ấm nước để chồng tắm gội.

Bữa ăn tuy đạm bạc chỉ với cơm trắng, rau xanh nhưng luôn nóng hổi để chồng dùng ngon miệng. Kết tinh cho mối tình hạnh phúc này là 3 con gái lần lượt ra đời.

Sống nhờ trên đất cha mẹ nên lúc cha mẹ mất đi, vợ chồng chị Thuỷ lâm cảnh khốn đốn vì anh em tranh giành đất đai, đánh đuổi không cho ở. Thậm chí có khi đang ngủ, căn nhà lá bỗng dưng phát cháy.

Quá chán nản khi tình thân bị coi nhẹ, hai năm trước, vợ chồng chị quyết định bỏ xứ ra đi. Rất may thời điểm này khu dân cư Mỹ Phước Tây đang kêu gọi người dân nghèo vào sinh sống, bán đất và cho vay một số tiền nhỏ để xây cất. Cả hai tức tốc dọn vào dựng nhà.

Ở vùng đất hẻo lánh, kinh tế còn chưa phát triển, kiếm một việc làm là điều vô cùng khó khăn. Với nhiều năm kinh nghiệm làm mướn, người chồng may mắn được nhận làm phụ hồ với mức thu nhập hơn 100 ngàn đồng mỗi ngày, còn chị Thuỷ tìm mãi không được công việc đành ở nhà lo nội trợ, chăm sóc con cái. Từ đó, đồng tiền kiếm ra ngày một eo hẹp khiến vợ chồng chị thường xuyên xảy ra mâu thuẫn...

Án mạng sau trận cãi vã vì 23 ngàn đồng lúc rạng sáng

Trong nhà luôn thiếu trước hụt sau, lại nhìn cảnh con cái dần dần nghỉ học, đi làm xa mưu sinh khiến vợ chồng chị Thủy luôn cảm thấy ray rứt. Thêm vào đó, nhân công trẻ, khoẻ mạnh ngày một nhiều, số ngày lao động của người chồng ngày một ít đi, có khi cả tuần mới có người kêu đi làm một lần, vì thế vợ chồng luôn trong tình trạng cáu bẳn.

    “Tụi tôi chưa cưới mà thường xuyên cãi nhau rồi, huống chi cha mẹ thương nhau dữ lắm còn như vậy nên tôi sợ”.

“Nhàn cư vi bất thiện”, thấy ai làm gì sai một tí, dù là chuyện nhỏ nhặt, người còn lại cũng đâm ra khó chịu, sẵn sàng lớn tiếng. Ai cũng thuộc dạng nóng tính, không ai chịu nhường ai nên những cuộc cải vã nảy lửa bắt đầu diễn ra, có lúc dùng cả vũ lực. Đến khi cơn giận nguôi đi, cả hai lại mau chóng làm lành, luôn miệng nhận lỗi phần mình.

Thế nhưng không phải trận cãi vã nào cũng làm chủ được bản thân. 5h ngày 29/4/2013, người chồng thức sớm để chuẩn bị đến công trình nhận lương. Nhìn chiếc xe gần cạn xăng, anh hỏi xin vợ tiền. Lục mãi trong nhà cũng chỉ được 23 ngàn, nếu đưa chồng 20 ngàn đổ xăng, 3 ngàn còn lại không đủ tiền đi chợ nên người vợ trả lời đã hết.

Khó chịu, người chồng nhớ lại việc con gái tối qua đi chơi về trễ nên đem ra mắng vợ là người tệ hại, không biết đi làm phụ tiền cơm gạo, ở nhà cũng không thể quản lý con cái đàng hoàng.

Không chịu nhịn, chị Thuỷ cãi lý rằng con đi làm xa về, lâu lâu cho đi chơi thư giãn, rồi đâm ra trách chồng không chịu kiếm việc làm thêm, mấy hôm ở nhà chỉ lo nhậu nhẹt.

Lời qua tiếng lại, ai cũng giành phần đúng. Cuộc cãi vã đẩy lên mức đỉnh điểm khi người chồng giận dữ hành hung vợ mình. Chị Thuỷ xuống bếp rút vội con dao rồi đâm người chồng khiến nạn nhân kêu gào trong đau đớn, tắt thở trên đường đến bệnh viện.

Con gái lớn chị Thuỷ chua chát tâm sự: “Sáng hôm đó, chị em tôi ngủ mê trong phòng, không biết cha mẹ gây lộn. Đến khi nghe cha kêu la, tôi mới giật mình thức dậy, ra thấy mẹ ngội bệt dưới đất, mặt mày tái mét, còn cha thì nằm vật vã giữa đường. Tôi hối hả gọi điện kêu cấp cứu nhưng vẫn không kịp”.

Chỉ trong một ngày, 3 người con chị Thuỷ lần lượt phải rời xa hai người mình yêu thương nhất. Cha mất, mẹ bị tạm giam, giờ đây mọi việc trong nhà đều do 3 chị em coi sóc.

Người con lớn bùi ngùi chia sẻ thêm: “Đứa giữa đã có chồng xa, lâu lâu mới về, giờ ở nhà chỉ còn lại đứa út 12 tuổi, một mình nên nó sợ lắm. Tôi đi làm ở cách nhà gần 40 cây số nhưng ngày nào cũng cố gắng trở về nhà ngủ với em, sáng thức sớm chạy đi làm tiếp. Tuy cực nhưng không còn cách nào khác, tụi tôi không thể bỏ hoang căn nhà này”.

Người con cả đã tổ chức đám hỏi với một chàng trai mai mối nhưng sau khi vụ án xảy ra, cô đã từ chối tổ chức lễ cưới vì “tụi tôi chưa cưới mà thường xuyên cãi nhau rồi, huống chi cha mẹ thương nhau dữ lắm còn như vậy nên tôi sợ”.

Còn cô con út sau sự việc đau lòng của gia đình phấn đấu học tập với mong muốn sau này có một tương lai khá hơn, không muốn vì nghèo mà dần mất đi hạnh phúc.

Nhìn vào dàn máy karaoke em trai mình mới mua cho vợ, chị gái của nạn nhân nghẹn ngào nên lời: “Thằng Út biết vợ thích hát lắm nên mua trả góp dàn này về, đến giờ vẫn chưa trả nợ xong. Lúc hấp hối, nó cầm tay tôi, dặn không được trách vợ nó vì vợ nó không cố tình. Phút cuối nó còn thương vợ như vậy.

Chắc tôi sẽ viết đơn xin giảm án cho con Thuỷ, mong sao nó được nhẹ tội để mau chóng trở về với con cái. Tôi biết lòng nó giờ cũng đã chết rồi”.

Theo Theo Xa lộ Pháp luật

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao