Chồng đâm vợ 24 nhát dao sau khi nghe câu chia tay

Một người chồng đã đâm vợ 24 nhát dao sau khi nghe nạn nhân nói câu chia tay. Kẻ đâm vợ 24 nhát dao này phải chịu 15 năm tù giam cho hành vi của mình.

Một người chồng có tên John Barron đã cố gắng siết cổ vợ mình là Susan Barron trên giường. Sau đó ông đã đâm vợ 24 nhát dao mà không hề thương tiếc. John đã liên tục dùng dao đâm vào bụng, cánh tay và chân của nạn nhân. Khi đó David - con trai của Susan chứng kiến và thực sự kinh hãi về vụ việc đã cầu xin Barron dừng lại. Thậm chí, khi cảnh sát có mặt tại nhà của họ tại bang Washington (Mỹ), John vẫn tiếp tục đâm Susan ngay trước mặt của những người thi hành nhiệm vụ. Susan nói: ‘Tôi thực sự nghĩ bản thân sẽ chết. Điều này có ảnh hưởng xấu đến cả tôi và con trai'.

Vào sáng sớm, con trai của Susan là David bị đánh thức dậy bởi những tiếng la hét cầu cứu sự giúp đỡ của mẹ. Anh chạy ra để ngăn cản sự việc và cũng bị tấn công. Barron sau đó đi xuống cầu thang và tiếp tục tấn công Susan. Tòa án cho biết ông đã đâm vợ mình bằng 2 con dao lấy từ trong nhà bếp. David tiếp tục chạy ra cố gắng can ngăn Barron đồng thời gọi sự giúp đỡ của hàng xóm. Khi cảnh sát đến, họ tiếp tục thấy hung thủ tấn công nạn nhân. Một nhân chứng cho biết: ‘Anh ấy nhận thức được sự hiện diện của cảnh sát nhưng vẫn cố tình phớt lờ’.

Barron cho biết sau khi bị bắt giữ rằng không nhớ gì về cuộc tấn công. Susan bị 24 vết đâm ở cổ, bụng, cánh tay, chân và phải đi phẫu thuật khẩn cấp để giữ mạng sống. Nguyên nhân của vụ việc là do Susan nói rằng tình yêu của 2 người đã kết thúc và muốn chia tay. Barron thừa nhận âm mưu giết người của mình và phải chịu 15 năm tù giam.

                                                                                                                     Theo Giadinhvn.vn



Tin tức mới nhất