Chồng “làm bậy“ với 3 em họ, vợ đôn đáo lo tiền bồi thường
Lợi dụng bố mẹ ba cô em họ của mình đi làm ăn xa nhà, Pháp thường xuyên đến giở trò đồi bại với người chị lớn và dâm ô với hai em gái.
Vì quá sợ hãi, ba bé gái không dám nói với người lớn, nhưng trong một lần chuyện vu vơ với mẹ, cô út buột miệng làm “lộ” sự việc. Người mẹ như chết đứng khi biết tin, lập tức làm đơn gửi công an để tố cáo hành vi đốn mạt của gã cháu họ.
"Gửi trứng cho ác"
Vợ chồng chị Hoàng Thị Mai (SN 1978) và anh Phạm Văn Vinh (SN 1971), trú tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thuộc diện nghèo “rớt mùng tơi”, phải bỏ nhà đi làm ăn xa gần như quanh năm.
Chị Mai tâm sự: “Tôi và chồng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó. Khi kết hôn, bố mẹ hai bên vì quá nghèo nên không có tiền tổ chức đám cưới cho con, chúng tôi phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền làm đám cưới. Sau đám cưới, vì nhà của bố mẹ hai bên đều nhỏ và rách nát nên vợ chồng tôi đành đi vay mượn dồn tiền mua một miếng đất nhỏ trong làng, cất tạm ngôi nhà làm nơi trú mưa trú nắng. Sống ở quê nhưng gia đình tôi chỉ trông chờ vào gần 1 sào ruộng của bố mẹ anh Vinh chia cho. Để có tiền nuôi 5 đứa con ăn học, vợ chồng phải lên vùng rừng núi xã Thanh An (cùng huyện Thanh Chương – PV) làm nương rẫy”.
Trong số 5 đứa con “trứng gà, trứng vịt” thì có 3 đứa con gái đầu phải ở nhà, chỉ hai đứa con nhỏ nhất là được vợ chồng chị Mai đưa đi theo. Con gái đầu của chị Mai, tên là Phạm T. B. (SN 2001), phải đảm đương mọi việc nội trợ ở nhà, trông nom hai em gái sinh năm 2002 và 2005.
Chị Mai chia sẻ, ngoài việc nhờ ông bà nội ở gần nhà chăm nom các cháu thì vợ chồng chị còn nhờ một người cháu họ là Phạm Văn Pháp (SN 1989), nhà ở bên cạnh, giúp đỡ các em. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng chị Mai không thể ngờ được là chính người họ hàng thân thiết mà mình tin tưởng gửi gắm các con lại chính là kẻ làm hại những đứa con của chị.
Biết vợ chồng chị Mai thường xuyên vắng nhà nên vào một đêm khuya cuối năm 2012, Pháp mò đến nhà chị Mai. Thấy các em họ đã đóng cửa đi ngủ, hắn nhẹ nhàng mở cửa vào trong nhà, đến giường của 3 cô bé.
Trong khi các bé vẫn ngủ say mê mệt, Pháp bật đèn của điện thoại soi và biết vị trí bé B. (11 tuổi) nằm ngủ. Pháp trèo lên giường, khống chế em B. để giở trò đồi bại. Bị bịt miệng nên em B. không thể kêu cứu được, trong khi đó hai cô em của B. vẫn ngủ say. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Pháp đe dọa cô bé không được nói chuyện này với ai, nếu không sẽ bị đánh.
Thấy việc hiếp dâm em họ của mình dễ dàng nên 3 ngày sau Pháp lại tiếp tục mò sang. Lần này cô chị cả đã cẩn thận đóng thêm một chiếc chốt cửa nữa, do đó Pháp không thể mở cửa được. Hắn liền “thay đổi chiến thuật”, trèo qua xà nhà vào trong hãm hiếp em họ. Những lần sau, Pháp còn dâm ô với cả hai em gái của B.
Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài nhưng 3 cô bé vừa sợ hãi, vừa xấu hổ nên không dám nói với ai. Chỉ đến khi trong một lần người mẹ về nhà ngồi nói chuyện với bà nội Pháp và nghe bà than thở rằng đêm qua Pháp đi đâu đó về rất muộn, bà đã mắng cho Pháp một trận. Lúc đó bỗng đứa con gái thứ 3 của chị Mai ngây thơ nói: “Con biết tối qua anh Pháp đi đâu đấy!”.
Lúc đó người mẹ thấy chột dạ, liền vội vã chào bà nội Pháp rồi dẫn con về nhà để hỏi cho rõ. Sau một hồi tra hỏi, cô bé liền kể hết chuyện nhiều đêm người anh họ mò vào nhà “làm chuyện người lớn” với chị gái và “giở trò” với cả chị thứ hai và em. Lúc đó, chị Mai như bị sét đánh ngang tai. Nhìn đứa con ngây thơ kể lại sự việc mà chị như đứt từng khúc ruột. Chị Mai liền nói chuyện này với chồng rồi làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Vợ thủ phạm bế con nhỏ đi vay tiền khắp nơi đền bù
Ngay sau đó, Pháp bị triệu tập lên trụ sở công an làm việc. Lúc đầu kẻ đồi bại quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng xác thực, hắn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình. Hắn khai nhận đã 5 lần mò vào nhà và giở trò đồi bại với các em họ của mình.
Theo những người dân địa phương, Pháp sinh ra trong một gia đình nghèo đông con. Pháp bỏ học sớm sau đó đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm sống. Hắn cưới vợ được vài năm, đã có hai con, đứa con thứ hai vừa chào đời được mấy tháng. Đối tượng này vốn không có nghề nghiệp ổn định lại lười lao động nên gia cảnh rất khó khăn.
Cuộc sống vợ chồng con cái Pháp đều chủ yếu dựa vào sự chu cấp của bố mẹ hắn, vốn cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Vụ việc xảy ra, vợ của Pháp không những vô cùng xấu hổ với làng xóm, họ hàng, mà chị còn phải bế con nhỏ đi khắp nơi vay tiền đền bù cho gia đình nạn nhân.
Về phía gia đình nạn nhân, chị Mai buồn rầu tâm sự: “Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ chồng tôi đành phải xa nhà đi làm nương rẫy nuôi các con ăn học. Nghĩ có ông bà nội và họ hàng ở xung quanh nên vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào. Giữa gia đình tôi và Pháp vốn là họ hàng thân thiết, thường ngày vẫn thường qua lại giúp đỡ nhau. Không ngờ Pháp lại bỉ ổi đến mức như vậy. Giá như ở quê vợ chồng tôi có việc làm mưu sinh thì đã không phải để các con ở nhà bơ vơ, sự việc đau lòng như vậy cũng không xảy ra”.
Chị Mai cũng chia sẻ thêm rằng, từ khi sự việc xảy ra tinh thần các con gái của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các em thường bị bạn bè xì xào bàn tán nên rất xấu hổ, buồn bã, sức học giảm sút nhiều. Nhất là con gái đầu, cô bé thường xuyên có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi.
Ngày 10/9 vừa qua, tòa xét xử Phạm Văn Pháp. Hình ảnh ba đứa con của chị Mai còn quá bé bỏng mà phải đứng trước toà, giáp mặt với kẻ làm nhục mình, ai cũng xót xa bởi các em đã bị xâm hại về thân thể và làm vấy bẩn tâm hồn từ quá sớm.
Trong phiên tòa, chị Mai không cầm được nước mắt khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng cũng như câu trả lời của Pháp với hội đồng xét xử. Tuy thừa nhận hành vi đồi bại của mình, nhưng khi có cơ hội, Pháp vẫn tìm cách biện hộ cho mình. Hắn một mực cho cho rằng vì vào ban đêm, trời tối nên hắn “vô tình” chạm vào người các em của B. chứ không có ý đồ “dâm ô”, khiến tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều phẫn nộ.
Gia đình chị Mai vô cùng căm tức hành vi đốn mạt của hung thủ nhưng vì thương hoàn cảnh bi đát của vợ con Pháp, nên đã xin hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo.
Kết thúc phiên tòa, Phạm Văn Pháp bị tuyên án 15 năm tù giam, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.
Bị cáo Pháp trước vành móng ngựa.
"Gửi trứng cho ác"
Vợ chồng chị Hoàng Thị Mai (SN 1978) và anh Phạm Văn Vinh (SN 1971), trú tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thuộc diện nghèo “rớt mùng tơi”, phải bỏ nhà đi làm ăn xa gần như quanh năm.
Chị Mai tâm sự: “Tôi và chồng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó. Khi kết hôn, bố mẹ hai bên vì quá nghèo nên không có tiền tổ chức đám cưới cho con, chúng tôi phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền làm đám cưới. Sau đám cưới, vì nhà của bố mẹ hai bên đều nhỏ và rách nát nên vợ chồng tôi đành đi vay mượn dồn tiền mua một miếng đất nhỏ trong làng, cất tạm ngôi nhà làm nơi trú mưa trú nắng. Sống ở quê nhưng gia đình tôi chỉ trông chờ vào gần 1 sào ruộng của bố mẹ anh Vinh chia cho. Để có tiền nuôi 5 đứa con ăn học, vợ chồng phải lên vùng rừng núi xã Thanh An (cùng huyện Thanh Chương – PV) làm nương rẫy”.
Trong số 5 đứa con “trứng gà, trứng vịt” thì có 3 đứa con gái đầu phải ở nhà, chỉ hai đứa con nhỏ nhất là được vợ chồng chị Mai đưa đi theo. Con gái đầu của chị Mai, tên là Phạm T. B. (SN 2001), phải đảm đương mọi việc nội trợ ở nhà, trông nom hai em gái sinh năm 2002 và 2005.
Chị Mai chia sẻ, ngoài việc nhờ ông bà nội ở gần nhà chăm nom các cháu thì vợ chồng chị còn nhờ một người cháu họ là Phạm Văn Pháp (SN 1989), nhà ở bên cạnh, giúp đỡ các em. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng chị Mai không thể ngờ được là chính người họ hàng thân thiết mà mình tin tưởng gửi gắm các con lại chính là kẻ làm hại những đứa con của chị.
Biết vợ chồng chị Mai thường xuyên vắng nhà nên vào một đêm khuya cuối năm 2012, Pháp mò đến nhà chị Mai. Thấy các em họ đã đóng cửa đi ngủ, hắn nhẹ nhàng mở cửa vào trong nhà, đến giường của 3 cô bé.
Trong khi các bé vẫn ngủ say mê mệt, Pháp bật đèn của điện thoại soi và biết vị trí bé B. (11 tuổi) nằm ngủ. Pháp trèo lên giường, khống chế em B. để giở trò đồi bại. Bị bịt miệng nên em B. không thể kêu cứu được, trong khi đó hai cô em của B. vẫn ngủ say. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Pháp đe dọa cô bé không được nói chuyện này với ai, nếu không sẽ bị đánh.
Thấy việc hiếp dâm em họ của mình dễ dàng nên 3 ngày sau Pháp lại tiếp tục mò sang. Lần này cô chị cả đã cẩn thận đóng thêm một chiếc chốt cửa nữa, do đó Pháp không thể mở cửa được. Hắn liền “thay đổi chiến thuật”, trèo qua xà nhà vào trong hãm hiếp em họ. Những lần sau, Pháp còn dâm ô với cả hai em gái của B.
Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài nhưng 3 cô bé vừa sợ hãi, vừa xấu hổ nên không dám nói với ai. Chỉ đến khi trong một lần người mẹ về nhà ngồi nói chuyện với bà nội Pháp và nghe bà than thở rằng đêm qua Pháp đi đâu đó về rất muộn, bà đã mắng cho Pháp một trận. Lúc đó bỗng đứa con gái thứ 3 của chị Mai ngây thơ nói: “Con biết tối qua anh Pháp đi đâu đấy!”.
Lúc đó người mẹ thấy chột dạ, liền vội vã chào bà nội Pháp rồi dẫn con về nhà để hỏi cho rõ. Sau một hồi tra hỏi, cô bé liền kể hết chuyện nhiều đêm người anh họ mò vào nhà “làm chuyện người lớn” với chị gái và “giở trò” với cả chị thứ hai và em. Lúc đó, chị Mai như bị sét đánh ngang tai. Nhìn đứa con ngây thơ kể lại sự việc mà chị như đứt từng khúc ruột. Chị Mai liền nói chuyện này với chồng rồi làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Ngôi nhà rách nát của gia đình các nạn nhân.
Vợ thủ phạm bế con nhỏ đi vay tiền khắp nơi đền bù
Ngay sau đó, Pháp bị triệu tập lên trụ sở công an làm việc. Lúc đầu kẻ đồi bại quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng xác thực, hắn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình. Hắn khai nhận đã 5 lần mò vào nhà và giở trò đồi bại với các em họ của mình.
Theo những người dân địa phương, Pháp sinh ra trong một gia đình nghèo đông con. Pháp bỏ học sớm sau đó đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm sống. Hắn cưới vợ được vài năm, đã có hai con, đứa con thứ hai vừa chào đời được mấy tháng. Đối tượng này vốn không có nghề nghiệp ổn định lại lười lao động nên gia cảnh rất khó khăn.
Cuộc sống vợ chồng con cái Pháp đều chủ yếu dựa vào sự chu cấp của bố mẹ hắn, vốn cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Vụ việc xảy ra, vợ của Pháp không những vô cùng xấu hổ với làng xóm, họ hàng, mà chị còn phải bế con nhỏ đi khắp nơi vay tiền đền bù cho gia đình nạn nhân.
Về phía gia đình nạn nhân, chị Mai buồn rầu tâm sự: “Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ chồng tôi đành phải xa nhà đi làm nương rẫy nuôi các con ăn học. Nghĩ có ông bà nội và họ hàng ở xung quanh nên vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào. Giữa gia đình tôi và Pháp vốn là họ hàng thân thiết, thường ngày vẫn thường qua lại giúp đỡ nhau. Không ngờ Pháp lại bỉ ổi đến mức như vậy. Giá như ở quê vợ chồng tôi có việc làm mưu sinh thì đã không phải để các con ở nhà bơ vơ, sự việc đau lòng như vậy cũng không xảy ra”.
Chị Mai cũng chia sẻ thêm rằng, từ khi sự việc xảy ra tinh thần các con gái của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các em thường bị bạn bè xì xào bàn tán nên rất xấu hổ, buồn bã, sức học giảm sút nhiều. Nhất là con gái đầu, cô bé thường xuyên có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi.
Ngày 10/9 vừa qua, tòa xét xử Phạm Văn Pháp. Hình ảnh ba đứa con của chị Mai còn quá bé bỏng mà phải đứng trước toà, giáp mặt với kẻ làm nhục mình, ai cũng xót xa bởi các em đã bị xâm hại về thân thể và làm vấy bẩn tâm hồn từ quá sớm.
Trong phiên tòa, chị Mai không cầm được nước mắt khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng cũng như câu trả lời của Pháp với hội đồng xét xử. Tuy thừa nhận hành vi đồi bại của mình, nhưng khi có cơ hội, Pháp vẫn tìm cách biện hộ cho mình. Hắn một mực cho cho rằng vì vào ban đêm, trời tối nên hắn “vô tình” chạm vào người các em của B. chứ không có ý đồ “dâm ô”, khiến tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều phẫn nộ.
Gia đình chị Mai vô cùng căm tức hành vi đốn mạt của hung thủ nhưng vì thương hoàn cảnh bi đát của vợ con Pháp, nên đã xin hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo.
Kết thúc phiên tòa, Phạm Văn Pháp bị tuyên án 15 năm tù giam, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.
(Tên các nạn nhân đã thay đổi)
Theo Pháp luật Việt Nam
-
13 phút trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
51 phút trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
2 giờ trướcCơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ nghi phạm giết người họ hàng, giấu xác dưới mương nước.
-
3 giờ trướcTheo luật sư, nếu để bảo vệ người khác mà đánh trả lại chó dữ khiến con vật chết ngay lập tức, trách nhiệm bồi thường sẽ không được nhắc tới do thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
-
3 giờ trướcNghi phạm Vũ Văn Xuyên khai nhận mang rượu đến nhà ông N. rủ nhậu nhưng ông N. không đồng ý. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, Xuyên tấn công nạn nhân dẫn tới tử vong.
-
3 giờ trướcTúc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.
-
4 giờ trướcNgày 29/3, Công an Bình Dương đã mời đôi nam nữ lên làm việc do liên quan đến vụ hất ly trà sữa có ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước ở TP Thủ Dầu Một.
-
4 giờ trướcNgân hàng MSB hay cá nhân giám đốc chi nhánh Bùi Thị Hoài Anh vừa bị bắt sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người gửi tiền vào ngân hàng?
-
5 giờ trướcMột khách tố mất 58 tỷ đồng, một khách tố mất 27,7 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Mới đây, giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân bị tạm giam.
-
5 giờ trướcDự báo thời tiết 29/3/2024, miền Bắc và miền Trung có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ giảm nhiệt.
-
9 giờ trướcTrình bày tại tòa, đại diện Ngân hàng HSBC phản đối việc bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place. Nhà băng này cho rằng bà Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này.
-
17 giờ trướcTrước bục khai báo nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành gửi lời xin lỗi 3 ngân hàng và mong HĐXX phúc thẩm giảm cho mình còn "án số". Tại phiên sơ thẩm, Hà Thành bị tuyên án chung thân.
-
17 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
-
19 giờ trướcCơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.
-
20 giờ trướcKhi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.
-
20 giờ trướcNghe tin con gái 5 tuổi bị chó tấn công be bét máu, chị Dung bủn rủn chân tay, nói "không sống nổi".
-
21 giờ trướcHai người đàn ông ở Bình Dương đăng tải các thông tin xuyên tạc về vụ án Hồ Duy Hải lên mạng xã hội, bị công an khởi tố.
-
22 giờ trướcCơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường và tiếp tục thu giữ một vali màu đen, bên trong có 26 gói nilon chứa khoảng 10kg viên ma túy dạng thuốc lắc.
-
22 giờ trướcTrong vụ án Trương Mỹ Lan, luật sư xin HĐXX xem xét miễn hình phạt cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, bởi người này đang bị ung thư giai đoạn cuối, không biết có còn sống tới ngày kết thúc phiên tòa hay không.
-
23 giờ trướcAnh Nguyễn Thanh Tùng đã tiến lại giải thích cho chị Hường thì bị chị này đấm liên tiếp vào ngực. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa chị Hường vào trụ sở làm rõ nội dung sự việc.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước