Chưa tới 1/9, người dân đã tự gỡ bỏ giờ giới nghiêm

(2Sao) - Từ 1.9, Hà Nội bắt đầu gỡ bỏ giờ giới nghiêm tại quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, nhiều địa điểm kinh doanh vẫn "tranh thủ" hoạt động chui trước khi quy định này chính thức được áp dụng.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội quyết định thí điểm các hoạt động kinh doanh ở nhiều nhà hàng, quán bar sau 24h trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào 3 ngày cuối tuần. Như vậy, người dân Thủ đô và nhiều du khách nước ngoài sẽ được quyền vui chơi thoải mái trong khu vực phố cổ đến 2h sáng hôm sau.

Thế nhưng, ngày đẹp chưa tới mà nhiều cơ sở kinh doanh đã thi nhau phục vụ nhu cầu ăn chơi của giới trẻ sớm hơn tận... nửa tháng!

Sau 24h, nhiều hàng quán vẫn sẵn sàng mở cửa để chào đón những vị khách
có nhu cầu ăn đêm và vui chơi tới bến.

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố lớn nhỏ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nhiều hàng quán vẫn sáng đèn suốt đêm và luôn tay phục vụ cho những "thượng đế" có nhu cầu ăn uống. 

Mặc dù đã được lực lượng chức năng can thiệp và nhắc nhở, song các chủ quán chỉ ậm ừ cho có rồi lại tiếp tục mở cửa đón khách như bình thường. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn giả vờ đóng cửa, để khách ngồi bên trong nhằm chống chế quy định hiện hành của Thành phố.


Đã quá giờ giới nghiêm, song nhiều hàng quán trên phố Tạ Hiện vẫn
nhộn nhịp như ban ngày.

Những hàng quán này cũng ngang nhiên bày biện bàn ghế giăng kín lối đi lại của người tham gia giao thông. Đồng thời, rác thải ngập ngụa trên vỉa hè và lòng đường dân sinh đã khiến mĩ quan đô thị trở nên xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, kể từ ngày 1.9, mọi hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán bar sau 24h phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh. Nhà hàng đã đăng ký kinh doanh với quận Hoàn Kiếm, có cách âm tốt không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh mới được phép mở cửa tới 2h sáng hôm sau. 


Cả khách Tây lẫn khách Ta vẫn sẵn sàng “phiêu” hết cỡ tại
những quán bar mở cửa xuyên đêm.




Nhiều quán ăn vặt trên quận Hoàn Kiếm vẫn liên tục
phục vụ nhu cầu ăn chơi của các vị khách cuối ngày.

Rác thải trên vỉa hè phố Tạ Hiện.

Mặc dù lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tuần tra mỗi tối, song
các hàng quán luôn tỏ ra thờ ơ trước những lời nhắc nhở này.

Thậm chí, các hàng quán còn chống chế bằng cách giả vờ đóng cửa....

nhưng vẫn âm thầm tiếp nhận và phục vụ khách hàng ở bên trong.

Ngay cả các quán bia và đồ nhậu trên phố Hàng Giấy cũng không nằm ngoại lệ.



Những quán cóc vỉa hè đang “bao vây” từng con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bạc.

Nhóm bạn trẻ đang chìm trong khói trắng shisha tại một quán cà phê ở góc phố.

 Lan Hương
Ảnh: Bảo Hòa

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất