Chùm ảnh: "Cái chết cô độc" ở Nhật Bản khiến thế giới rúng động

Tháng Ba vừa rồi, thi thể một cụ ông 85 tuổi được phát hiện trên sàn căn hộ ở trung tâm thành phố Tokyo. Cụ đã qua đời được vài tuần hoặc có thể là vài tháng mà không một ai phát hiện ra.


Suốt một thời gian dài, hàng xóm không hề để ý đến sự vắng mặt của ông cụ đã ngoại bát tuần. Ngân hàng trả tiền thuê nhà hộ cụ rất đúng hạn trong khi con cái không một ai ghé thăm bố dù chỉ một lần. Lý do duy nhất khiến người ta phát hiện ra thi thể của cụ là do có mùi lạ làm ảnh hưởng đến người thuê nhà ở căn hộ phía dưới.


Ở đất nước dân số già nhanh như Nhật Bản, với 123 triệu dân nhưng có tới 1/4 người ở độ tuổi trên 65, ngày càng nhiều người già chết đi trong cô độc. Sợi dây liên hệ gia đình lỏng lẻo chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cái chết cô độc đó.


Để giải quyết những thi thể chết trong cô độc, người thân và chủ nhà của họ ở Tokyo thường thuê Hirotsugu Masuda và đội ngũ nhân viên của anh dọn dẹp các căn hộ ám mùi tử khí.


"Ngày càng có nhiều cái chết đơn độc thương tâm xảy ra trên thế giới nên việc dọn dẹp thi thể hay những căn nhà nơi nạn nhân qua đời đã dần được coi như một nghề" anh Masuda cho hay. Anh Masuda cho biết vào mùa hè khi các tử thi phân hủy nhanh hơn, nhiều khi anh và các nhân viên của mình được thuê tới 3, 4 lần/tuần.


Khi Masuda và nhân viên với căn hộ tại Tokyo thì cảnh sát đã mang thi thể đi nhưng những chất lưu trong cơ thể rỉ ra khắp sàn nhà.


Ruồi bậu đầy nồi cơm.


Những vật dụng của người đã khuất.


Những tờ lịch và giấy tờ cũ vương vãi khắp phòng đã không ai động đến suốt một thời gian dài.


Nhân viên dọn dẹp mặc đồ bảo hộ xịt thuốc khử côn trùng khắp phòng rồi mới dùng găng tay để dọn dẹp rác rưởi vào trong hộp.


Buổi làm việc suốt 6 giờ đồng hồ phải tiến hành hết sức kín đáo để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm.






Khi có ai bắt gặp, những nhân viên này sẽ chỉ nói rằng họ đang chuyển nhà.




Sau khi dọn dẹp xong họ sẽ đặt hoa và thắp nhang cho người đã khuất.


Công ty của Masuda chỉ chuyên phục vụ những cái chết đơn độc. Và mỗi lần như vậy họ thu phí dịch vụ từ 81.000 yên (14,5 triệu đồng) cho tới 341.000 yên (61,5 triệu đồng), tùy thuộc vào diện tích căn hộ.


Trên đất nước có khoảng 5 triệu người già đơn thân, tỷ lệ cái chết cô độc dự đoán sẽ tăng vọt. Những số liệu cũng cho thấy đa số nạn nhân là nam giới. "Có khoảng 40.000 vụ như vậy xảy ra và chúng tôi nghĩ trong vòng 10 năm tới thì con số đó có thể sẽ lên tới 100.000 vụ", ông Hideto Kone, một quan chức phi chính phủ cho hay. Trong ảnh: Bà Yoshie Fukukara, 77 tuổi, chủ nhà trọ nơi thi thể cụ ông  được tìm thấy vẫn còn cảm thấy bàng hoàng về sự việc trên. "Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây", bà nói.

Tin tức mới nhất