Chùm ảnh: Những tiếng khóc nghẹn ngào nức nở trước cửa nhà Đại tướng

Tối 5/10, hàng trăm người dân không kìm nén nổi sự xúc động trước sự ra đi của Vị tướng huyền thoại, đã lặng lẽ quỳ khóc trước khuôn viên nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu.

Dù sáng 6/10, khuôn viên nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới mở cửa đón người dân vào thắp hương tưởng nhớ Đại tướng, nhưng từ tối 5/10, hàng trăm người dân đã tới trước địa chỉ 30 Hoàng Diệu.
 
Tất cả mọi người có mặt tại đây đều khó kìm chế nổi sự xúc động của mình, họ thành kính đứng tưởng nhớ, tiếc thương Vị tướng huyền thoại. Mỗi người đều có cách tưởng nhớ của riêng mình, nhưng hòa chung trong không khí của thời khắc đau buồn này, họ đang âm thầm san sẻ cùng nhau nỗi đau khi phải tiễn biệt hình ảnh vĩ đại của Đại tướng. Từng dòng nước mắt rơi xuống, trong im lặng, trong tiếc thương vô vàn.


Rất nhiều người dân không kìm chế nổi sự tiếc thương, đau xót


Người thì lặng lẽ rơi nước mắt


Có người lại khóc òa


Những đôi mắt hướng về khuôn viên căn nhà số 30








Từ những bạn trẻ...


Cho tới cụ già...


Đều không ngăn nổi ánh mắt đau đáu hướng vào căn nhà của Đại tướng.



12h khuya, nhiều người dân vẫn tập trung bên ngoài số nhà 30 Hoàng Diệu

Đến gần 12h đêm 5/10, nhiều người dân vẫn tập trung trước cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng.


Các bạn trẻ hướng ánh mắt về căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Dù đêm đã khuya, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn có mặt tại đây
tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng


Lặng nhìn về phía căn nhà số 30 Hoàng Diệu









Đoàn học sinh đạp xe về phía nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dù đêm đã về khuya, nhưng nhiều ánh mắt đượm buồn vẫn hướng về căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người lặng lẽ đỗ xe ngay ngắn bên vỉa hè, dành những phút yên lặng nghiêng mình tưởng nhớ về Đại tướng.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất