Chuyện khó tin: Những đứa trẻ "rừng xanh" ngoài đời thực

(2Sao) - Trên thế giới, có không ít những cô bé, cậu bé lớn lên trong rừng xanh, trưởng thành trong sự cưu mang, nuôi nấng của những loài động vật hoang dã.

Nhiếp ảnh gia Julia Fullerton đã chia sẻ trên BBC bộ ảnh chân thực tái hiện lại cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc của các loài động vật. Đây là những trường hợp có thật từng khiến cả thế giới sửng sốt.

John Ssebunya, Uganda, 1991


John được tìm thấy khi 14 tuổi trong một khu rừng phía nam Uganda. Cậu bé đã được nuôi nấng bởi một bầy khỉ kể từ khi lên 3 tuổi. Năm 2 tuổi, John phải chứng kiến bi kịch cha giết mẹ và cậu bé bị bỏ rơi. Một năm sau đó, không ai còn biết đến tung tích của John nữa.

Hillary Cook, một nha sĩ từ Sheffield, miền nam Yorkshire đã trông thấy John khi cô công tác tại Uganda và đã nhận nuôi cậu bé. Cô chia sẻ "Nếu không có bầy khỉ, có lẽ John đã không thể sống sót được. John vẫn chỉ là một cậu bé Tarzan nhút nhát nhưng có chất giọng tuyệt vời." Cậu bé đã tham gia dàn hợp xướng công giáo và biểu diễn tại nhiều nhà thờ ở Merseyside, Glasgow, Sheffield, London và xứ Wales.

Phóng viên của BBC, Sue Nelson cho biết thêm: "Cậu bé leo tròe rất nhanh. 3 năm sau khi được nhận nuôi, John vẫn chỉ ăn quả mọng và các loại hạt như khi cậu sống trong rừng."

Shamdeo, Ấn Độ, 1972


Cậu bé 4 tuổi Shamdeo, người Ấn Độ được tìm thấy trong rừng năm 1972 khi đang chơi với đàn sói. Khi được tìm thấy, Shamdeo trông rất đen đúa, móng tay và móng chân dài sắc nhọn, hai khuỷu tay và đầu gối đã chai cứng. Cậu bé còn rất thích săn gà.

Mặc dù không thể học nói nhưng Shamdeo đã hiểu được ít ngôn ngữ của con người và có thể diễn tả bằng ký hiệu. Cậu bé qua đời năm 1985.

Oxana Malaya, Ukraine, 1991



Năm 1991, cô gái trẻ Oxana Malaya, người Ukraine được tìm thấy trong một khu nhà bỏ hoang cùng với một đàn chó. Khi đó, Oxana tròn 8 tuổi và đã sống chung với bầy chó trong 6 năm. Theo báo cáo, bố mẹ Oxana nghiện rượu và đã bỏ rơi cô bé bên ngoài khu nhà hoang này. Khi được tìm thấy, Oxana chỉ biết chạy bằng 4 chân và sủa. Cô bé không thể nói được tiếng người.

Madina, Nga, 2013


Cô bé Madina đã được những chú chó của mình nuôi nấng từ khi sinh ra cho đến khi lên 3 tuổi trong chính ngôi nhà của cô, trước khi được các nhân viên xã hội phát hiện ra và mang về chăm sóc. Mẹ của Madina là một con sâu rượu và không chăm nom gì cho cô bé còn cha cô đã bỏ hai mẹ con.

Cô bé lớn lên như một chú chó con, bò bằng hai tay hai chân, luôn gằm ghè và thích gặm xương. Khi ngủ, Madina được bao bọc bởi hơi ấm của những chú chó.

Ivan Mishukov, Nga, 1998



Ivan sinh năm 1992. Năm lên 4 tuổi, Ivan bỏ nhà đi, thoát khỏi người mẹ vô tâm và người tình nghiện rượu của bà. Cậu bé đi ăn xin sống qua ngày và đã chia sẻ số thức ăn mình xin được cho đàn chó hoang trong thành phố. Rồi Ivan trở thành thủ lĩnh của những chú chó hoang.

Năm 1998, một nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra cậu bé vô gia cư này và bắt cậu phải rời xa đàn chó để vào trại trẻ mồ côi, nơi cậu sẽ được chăm sóc tử tế hơn. Ivan đã tìm mọi cách để thoát khỏi trung tâm xã hội và trở về bên những chú chó trung thành của mình.

Tâm sự với nhân viên bảo trợ xã hội, cậu bé nói: "Cuộc sống của cháu tốt đẹp hơn khi ở bên những chú chó hoang. Chúng yêu thương và bảo vệ cháu."

Sau này, Ivan theo học trường quân sự và phục vụ cho quân đội Nga.

Marina Chapman, Colombia, 1959


Năm 1959, các thợ săn đã tìm thấy Marina trong rừng khi cô đang chơi cùng bầy khỉ. Gia đình khỉ này đã nuôi nấng Marina. Theo báo cáo điều tra, năm 1954 khi tròn 5 tuổi, cô bị bắt cóc và để lại trong rừng sâu. Thức ăn hàng ngày của cô cũng giống như khỉ: trái cây, đặc biệt là chuối, nơi ngủ là trong hốc cây. Cô cũng đi bằng hai chân và hai tay giống khỉ.

Hiện Marina đang sống ở Yorkshire với chồng và hai con gái.

(BBC, Wikipedia, Telegraph)

Boho
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất