Chuyện lạ: Bố đẻ cầm dao cướp con sơ sinh tại bệnh viện

Hiện vào Bệnh viện Nhi Trung ương, ôm đứa trẻ một tháng tuổi chạy ra ngoài đường, giơ dao phay dọa giết người tới giải cứu.

Khi bị bắt đưa về cơ quan công an, Hiện vẫn trong tình trạng 'ngáo đá'.
Khi bị bắt đưa về cơ quan công an, Hiện vẫn trong tình trạng 'ngáo đá'.

Hơn 18h ngày 22/11, một người đàn ông xông vào Bệnh viện Nhi Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) cầm dao đe doạ cướp đi bé trai một tháng tuổi trên tay người mẹ. Ôm đứa trẻ chạy quãng đường chừng 2 cây số, anh ta vào ngôi nhà trên phố Đội Cấn trốn vào phòng vệ sinh, đóng chặt cửa, miệng la hét, dọa giết bất kỳ ai xông vào.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an Hà Nội) đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia giải cứu cháu bé. Sau khoảng 30 phút động viên, thuyết phục, công an đã khống chế, giải cứu cháu bé an toàn.

Bố cầm dao cướp con sơ sinh tại bệnh viện | Phê ma túy, Cướp con, Bệnh viện Nhi, Hà Nội, Ngáo đá
Con dao Hiện cầm theo khi bế cháu bé rời Bệnh viện Nhi.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Nguyễn Huy Hiện (32 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội), nhận bé trai là con của mình. Bé đang điều trị bệnh tim và rối ruột 5 ngày nay ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Hàng ngày, Hiện vẫn vào trông con giúp đỡ vợ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên cơ quan công an cho hay Hiện bị bắt trong tình trạng phê ma túy.

Theo VnExpress


Tin tức mới nhất