Cô gái trẻ giăng bẫy tóm gọn kẻ lạm dụng tình dục mình hồi nhỏ

Sau khi giăng bẫy để kẻ đồi bại thú tội trên facebook, cô Olwen Owen, đến từ nước Anh đã đưa người đàn ông từng lạm dục tình dục mình hồi nhỏ vào trong song sắt.

Bà mẹ 2 con xinh đẹp vẫn nhớ như in hồi ức khủng khiếp về việc mình bị anh họ Christopher DeMaria lạm dụng tình dục khi cô mới chỉ là một cô bé 11 tuổi. Người mẹ trẻ bị ám ảnh trong suốt thời gian dài về việc lạm dụng này.

Nhưng cuối cùng, sau hai thập kỉ trôi qua, cô Owen cuối cùng đã đưa cái ác ra ngoài ánh sáng công lý bằng việc liên lạc với DeMaria qua Facebook và giăng bẫy để anh ta nhận tội cho hành vi ghê tởm của mình năm nào.

Olwen, 30 tuổi, nói: "Anh ta từng là người tôi tin tưởng nhưng anh ta đã phản bội tôi một cách tồi tệ nhất. Anh ta chạm vào tôi bất cứ lúc nào. Trước mặt người khác, anh ta thể hiện mình là người tốt, chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng đằng sau đó là hành vi đáng ghê tởm. Anh ta nói rằng nếu tôi kể điều này với bất cứ ai họ sẽ nghĩ tôi nói dối và không bao giờ nói chuyện với tôi nữa".

"Tôi đã dành 20 năm cố gắng để quên đi kí ức đấy nhưng tôi muốn con quái vật đội lốt người đó phải hiện nguyên hình", Olwen cho biết thêm.

hồi trẻ
Cô Olwen hồi nhỏ.

Olwen kể lại rằng cô đã dành nhiều năm trốn tránh DeMaria trong các sự kiện gia đình. Sự xấu hổ đã khiến cô định chôn vùi kí ức kinh hoàng đó. Cô sợ mình sẽ phải đối mặt với kẻ lạm dụng mình một lần nữa. Nhưng rồi một ngày kia, cô quyết định đối mặt với quá khứ kinh hoàng.

"Một ngày, tôi quyết định tìm anh ta trên Facebook. Tôi đã nói rằng: "Anh có nhớ những gì anh đã làm khi em còn là một đứa trẻ". Và DeMaria đã mắc bẫy của tôi", bà mẹ tự hào nói.

DeMaria trả lời rằng: "Anh đã đọc được tin nhắn của em. Hy vọng gia đình em vẫn ổn và con trai em vẫn khỏe. Anh xin lỗi về bất cứ điều gì đã xảy ra khi em còn trẻ. Anh biết lời xin lỗi là không đủ sau những gì anh đã làm. Anh cảm thấy hối hận và mong em tha thứ".

tố cáo
Người mẹ quyết định giăng bẫy kẻ hãm hại mình hồi nhỏ bằng cách gửi tin nhắn trên Facebook.

Cô Olwen cho biết: "DeMaria đã có gia đình, thành công trong ngành xây dựng và đã có con. Trong khi tôi một mình đấu tranh với kí ức kinh hoàng trong 20 năm, anh ta đã hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã chuyển đến sống một nơi mà không ai biết địa chỉ của tôi. Cuối cùng, tôi tự tin để báo cảnh sát về hành vi của anh ta. Tôi không muốn anh ta sẽ hãm hại thêm ai khác nữa".

Vào tháng 2/2014, DeMaria đã bị cảnh sát buộc tội tấn công tình dục sau khi họ điều tra vụ việc. Tuy nhiên, DeMaria phủ nhận cáo buộc này.

"Anh ta không thừa nhận tội ác của mình. Vì vậy tôi buộc phải nhớ và kể lại những chi tiết bẩn thỉu trong kí ức. Nhưng vì công lý nên tôi không hề sợ hãi",  Olwen nói.

Tháng 7/2015, Olwen đã đưa ra bằng chứng đầy thuyết phục tại tòa án. Đó chính là lời xin lỗi của DeMaria đối với cô trên Facebook. Cuối cùng, người đàn ông này đã bị kết án 7 năm rưỡi cho 3 tội danh liên quan đến hành vi không đúng đắn, tấn công tình dục trẻ dưới 14 tuổi.

Sau khi DeMaria ngồi tù, Olwen cho biết cô cảm thấy mình được tự do, phần đời còn lại của cô sẽ được an toàn và hạnh phúc. Cô không còn phải vất vả để tìm cho mình một lối thoát nữa.

kẻ thù
DeMaria đã phải trả giá cho tội ác của mình với mức án 7 năm rưỡi tù giam.

xinh đẹp
Người mẹ trẻ giờ đây cảm thấy mình được tự do và an toàn khi kẻ hãm hại mình đã vào tù.

theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất