Cô giáo hiệu trưởng "cái gì cũng không biết"

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên chỉ không xứng đáng làm một cô giáo nếu cô ấy dạy sai kiến thức cho học sinh, làm một tấm gương xấu về nhân cách, cư xử tồi tệ với đồng nghiệp, đánh con, chửi chồng...

Chứ chắc chắn không phải vì cô ấy lúng túng trên truyền hình.

Trong chương trình "Ai là triệu phú?", phát sóng tối ngày 14/6/2016, cô Nguyễn Thị Kim Liên, hiệu trưởng của trường Tiểu học Phù Ninh – Phú Thọ đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trả lời 8 câu hỏi thì 4 câu phải nhờ trợ giúp.

Trong đó câu trả lời "Nghĩa trang Hàng Dương nằm ở Quảng Trị" của cô Liên đã khiến cô nhận nhiều sự chê trách từ cộng đồng. Sở dĩ nhiều người tỏ thái độ gay gắt với cô chỉ vì trong phần giới thiệu trước khi chương trình bắt đầu, cô Liên đã cho biết mình thường xuyên đạt các giải nhất và chỉ "vài lần nhì" trong các cuộc thi học sinh năng khiếu, chuyên môn giáo viên giỏi, quản lý giỏi, hay đỗ thủ khoa.

Thề với bạn, dù trí nhớ không tốt nhưng tôi chắc chắn Bill Gates là ca sĩ. Không phải sao? Thế thì trăm phần trăm Ronaldo vừa đi thi Vietnam Next top Model, đoạt giải nhất. Vẫn không phải á?


Thôi tôi cam đoan câu sau không còn gì có thể tranh cãi: Taylor Swift là nhà toán học nổi tiếng của Mỹ. Cô là người đa tài: năm ngoái vừa đoạt giải Fields, còn năm kia là thủ môn xuất sắc của đội bóng vô địch thế giới.

Cô giáo hiệu trưởng cái gì cũng không biết - Ảnh 2.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng của trường Tiểu học Phù Ninh – Phú Thọ
 bị cư dân mạng chê trách vì không trả lời được một số câu hỏi trong chương
 trình "Ai là triệu phú?"


Hừ, tại sao vẫn không chuẩn?


Thôi này, mình thử làm một trắc nghiệm với nhau nhé. Bạn hãy mang ba câu trên đi hỏi cha mẹ, sếp, và những người bạn rất kính trọng về mặt chuyên môn đi nào.

Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có những khám phá rất mới mẻ về những người tưởng rất quen thuộc đó.

Và, sau tất cả, nếu bạn sụp đổ cả một bầu trời hy vọng về họ, vì ôi kiến thức của sếp mình về Taylor Swift hóa ra lại đáng thương vậy ư? Soái ca lừng danh công nghệ và sáng tạo sao lại có thể thảm hại đến nỗi này?

Ấy nhưng mà... có gì sai sai ở đây.

Sếp mình, mặc dù không thể kể tên hết các cuộc tình của Taylor Swift, anh ấy vẫn đích thực là soái ca, do thành tựu trong công việc, do kho kiến thức chuyên sâu trong chuyên môn của anh ấy, do sức học hỏi không ngừng của anh ấy, đúng không?

Và mẹ yêu quý, dù vẫn cứ nhầm Ronaldo với Mạc Hồng Quân, nhưng tay nghề nuôi con của mẹ xứng đáng được trao tặng danh hiệu nhất dải thiên hà, vì đã đóng góp cho đời một tài năng luôn trong tầm hứa hẹn.

Vậy thì, tại sao lại xúm vào chế giễu cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng của trường Tiểu học Phù Ninh – Phú Thọ, chỉ vì cô không biết Coco Chanel chính là nhà thiết kế thời trang lừng danh thế giới chứ?


Cô giáo hiệu trưởng cái gì cũng không biết - Ảnh 3.
Cô Liên không biết Coco Chanel là nhà thiết kế thời trang nên phải dùng quyền trợ giúp.

Ngay cả khi trên sóng truyền hình, cô giáo lúng túng không biết nghĩa trang Hàng Dương nằm ở đâu, thì cũng không có nghĩa cô ấy là nhà sư phạm tồi, nhà quản lý tệ hại... như không ít các cư dân mạng có cả một vũ trụ kiến thức đang lên án.

Ngay cả khi kiến thức về nghĩa trang Hàng Dương là nằm trong sách giáo khoa, thì bạn hãy nói ngay cho tôi biết, ruồi dấm có phải là con ruồi thích ăn dấm không? Tại sao Mangan được coi là động cơ của chiếc máy phát điện của cơ thể? Chế độ dòng chảy của sông Cửu Long như thế nào?

Đừng chạy trốn nhé. Tất cả câu trả lời đều nằm trong sách giáo khoa cả đấy!

Nhưng dĩ nhiên rồi, bạn không thể nhớ hết tất cả mọi thứ trong sách giáo khoa.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên chỉ không xứng đáng làm một cô giáo nếu cô ấy dạy sai kiến thức cho học sinh, làm một tấm gương xấu về nhân cách, cư xử tồi tệ với đồng nghiệp, đánh con, chửi chồng, đổ rác không đúng chỗ... Chứ không phải vì cô ấy lúng túng trên truyền hình.

Những kiến thức kia, trong khi thi cô ấy chưa biết, bây giờ cô ấy đã biết. Và cô ấy sẽ biết tất cả nếu cô ấy muốn biết.

Nhận xét một con người cần vô cùng thận trọng. Mình nên tỉnh táo, khách quan, nói có sách mách có chứng. Chớ có quan trọng hóa vấn đề, chỉ thấy một nét bút mà khái quát lên thành cả một hồ sơ Panama.

Nói rộng ra, nhiều nghiên cứu khoa học đã khuyên con người nên sử dụng bộ não để liên kết, phân tích, tư duy, sáng tạo... hơn là dùng nó như một chiếc tủ cũ kỹ buồn chán, chỉ dùng để nhét đầy mọi thứ nhìn và nghe thấy.

Sử sách Internet có dạy rằng: "Trăm năm trong cõi người ta. Những điều không biết thì tra Google".

Cô giáo hiệu trưởng cái gì cũng không biết - Ảnh 4.
Kiến thức rất rộng và luôn thay đổi từng ngày, bạn không thể chỉ trích một người chỉ vì
 người ấy lúng túng trước những điều không thuộc chuyên ngành của mình.


Trên Google, bạn có thể tìm thấy gần như tất cả những gì loài người đã ghi nhớ. Có thể gọi đó là bộ não di động vô biên, với sức nhớ không thiên tài nào cả gan so sánh.

Hơn nữa, kiến thức luôn luôn thay đổi. Thoắt một cái, điều bạn biết hôm qua đã thành lạc hậu.

Vậy thì nên dùng bộ não của mình để tìm tòi, sáng tạo ra cái mới, ca ngợi những điều nhân văn, hòng sau này bộ não Google sẽ ghi nhớ những điều đó vào lịch sử trường thiên của nhân loại. Có thể như thế tốt hơn là "ghi nhớ thật nhiều" nhưng lại quên luôn "nhớ để làm gì?"!

Sau tất cả, đã là một game show thì dù là trên truyền hình, dù là có những câu trắc nghiệm kiến thức hóc búa, dù người chơi là cô giáo hiệu trưởng đi nữa... nó vẫn chỉ là một trò chơi thôi bạn ơi. Nghĩa là nhằm mang lại sự vui vẻ, thư giãn, thoải mái cho người chơi là chính. Không biết thì hỏi, sai thì sửa, thế thôi.

Theo Trí Thức Trẻ



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao