Cò vé lộng hành trước cửa ga Sài Gòn

Mặc dù ga Sài Gòn đã làm nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng cò vé nhưng vấn nạn này vẫn tái diễn, khiến nhiều hành khách mất tiền oan.

Theo ghi nhận của phóng viên trong nhiều ngày qua, ở ga Sài Gòn hiện có khoảng 20 người làm nghề "cò vé". Những người này dàn từ ngoài cổng ga đến tận khu vực bán vé và kiểm soát vé. Khi phát hiện những hành khách vé bị sai hoặc không mua được thì đội này liền ập đến mời chào.

Cò vé lộng hành trước cửa ga Sài Gòn
Một cò vé (áo xám) đang giao dịch với khách. Ảnh: K.T.

Khi có người cần, "cò" sẽ cầm CMND của khách đi mua giúp với hoa hồng từ 200.000 - 500.000 đồng. Theo ghi nhận trong những ngày qua, rất nhiều hành khách đưa tiền mua vé hoặc đặt cọc cho các "cò", nhưng chỉ có một số là vé hợp lệ, còn lại là vé giả hoặc thông tin không đúng nên không được lên tàu.

Ngày 4/2, nữ công nhân tên Mai mua 9 vé về Quảng Nam của một "cò", nhưng thông tin bị sai. Khi cô gái nói lại thì bị người này mắng xối xả, đòi đánh và chiếm đoạt hơn 4 triệu đồng đã đặt cọc.

Trong vai một hành khách đi mua vé, phóng viên gặp một "cò" tên Hải ở khu vực cửa ga. Người này ra "hoa hồng" 300.000 đồng cho chiếc vé từ TP HCM đi Quy Nhơn, thấy người mua lưỡng lự, "cò" vé giảm giá xuống 200.000 đồng. Anh ta nói phóng viên đưa CMND kèm lời hứa chắc nịch: "Đi Quy Nhơn thì chỉ còn chuyến tàu 18h hôm nay (4/2) có vé, chú muốn đi vé ngồi hay nằm. Tao đảm bảo làm đúng thông tin vé cho chú lên tàu".

Hải cho biết, mỗi ngày bán được 50 - 70 vé, khi nào hơn thì 100, sau khi trừ chi phí, thu lời khoảng 4 - 5 triệu đồng. Thậm chí, người đàn ông này còn nói, nếu về quê mà không mua được vé quay lại Sài Gòn thì điện thoại, Hải sẽ giúp.

Cò vé lộng hành trước cửa ga Sài Gòn
Nhân viên ga Sài Gòn kiểm soát vé và giấy tờ của hành khách. Ảnh: K.T.

Trong khi đó, một "cò" tên Phượng đảm bảo vé vẫn còn, tiền công 300.000 đồng. Người phụ nữ này nói thêm, có vé "chui" với hoa hồng rẻ hơn là 200.000 đồng nhưng không đi qua cửa an ninh mà sẽ vào bằng cửa nhân viên và lên tàu.

Cũng có "cò" đặt sẵn rất nhiều vé, sau đó làm giả CMND cho khớp với thông tin. Khi khách hỏi mua, "cò" sẽ lấy ảnh người đó dán vào CMND giả để qua mắt lực lượng kiểm soát vé.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc ga Sài Gòn cho biết, trưa 5/2 đã phát hiện thêm một hành khách nữ sử dụng CMND giả. Cao điểm là ngày 4/2, có đến 11 người bị phát hiện dùng CMND của người khác để lên tàu, hầu hết những người này đều mua vé từ "cò". Trong đó, đáng chú ý là anh Trọng (quê Hà Nam) nhưng sử dụng CMND và vé lên tàu của một người phụ nữ tên Trương Thị Bé (ngụ Đà Nẵng) đi tuyến TP HCM - Hà Nội.

Chị Thúy, một nạn nhân của loại "cò" này cho hay, chị mua vé từ một người trước cửa ga với giá 1,4 triệu đồng, sau đó được "cò" đưa CMND của một người khác, khớp với thông tin trong vé để lên tàu.

Ông Văn khuyến cáo hành khách không nên mua vé từ "cò", bởi đa số đây là vé giả hoặc không khớp thông tin cá nhân, chắc chắn sẽ không được lên tàu.

Theo Zing

Tin tức mới nhất