Con của người nằm trong quan tài chạy lũ chưa biết chỗ chôn cha

Hình ảnh chiếc quan tài được một số người dân xóm Dài, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch vội vã đưa đi chôn cất trong nước lũ đã khiến cư dân mạng tiếc thương cho số phận một con người.

Anh là Mai Xuân Phụ (53 tuổi), bị chết trong con lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 16/10 vừa qua.

Chiều ngày 17/10, sau khi nước lũ rút, chúng tôi đã có mặt tại ngôi nhà của anh Mai Xuân Phụ. Nhìn cảnh linh cữu anh được đưa đi chôn cất đau đớn bao nhiêu, càng chứng kiến di ảnh và bàn thờ anh được đặt ở trước sân để người dân đến viếng càng đau đớn bấy nhiêu.


Anh Giáp kể lại vị trí lúc anh Phụ bị tường sập lên người.


Lực lượng Biên phòng Quảng Bình đến thắp hương, động viên chị Hường
vượt qua nỗi đau quá lớn này.

"Sau khi nghe tiếng ầm xong, nhìn qua nhà anh Phụ thấy bị sập, gọi mãi không nghe anh trả lời nên chạy qua thì thấy anh Phụ bị tường sập nát đầu và chân tay", anh Trần Đình Giáp, hàng xóm anh Phụ bàng hoàng kể lại.

Dự báo sắp có lũ lên nhanh nên bà con làng xóm mỗi người một tay nhanh chóng khâm liệm ngay trong đêm rồi đặt quan tài anh trên một cái bàn để ở ngoài hiên.

Đến sáng hôm sau nước lên nhanh quá khiến quan tài anh bị ngập dưới nước, nên đã huy động một số thanh niên đưa quan tài anh Phụ đi chôn cất ở trên núi. Quá trình đi, do lũ lớn quá không khiêng được nên đành phải đẩy trôi trên mặt nước.


Chỉ có các con bên di ảnh của anh Sơn, còn mẹ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.


Chị Lĩnh, vợ anh Sơn vẫn nằm điều trị tại bệnh viện mà không
biết chồng mình bị chết do người thân giấu.

Theo tìm hiểu, chị Phạm Thị Hường (53 tuổi), vợ anh Phụ và người con gái vừa mới về sáng nay vì đi làm ăn xa. Nên lúc xảy ra cơn lốc xoáy chỉ có anh Phụ ở nhà một mình.

Ngôi nhà bị sập được vợ chồng anh Phụ xây cất xong được gần một năm, số tiền trên 100 triệu đồng.

Lúc chúng tôi hỏi thì chị Hường nghẹn lời, còn con gái của anh Phụ nức nở: “Chú ơi, đau đớn quá, đến hôm nay cháu và mẹ cũng không biết bố chôn cất ở mô cả mà thắp hương. Cả nhà mới về nên không kịp để tang cho cho bố”.

Thời điểm chúng tôi đến, nhà của anh Phụ đã được lực lượng bộ đội dọn dẹp nên cảnh đổ nát tan hoang không còn.

Ở thôn này còn trường hợp chết do lốc xoáy là anh Phan Xuân Sơn. Được biết, anh Sơn có vợ và 4 người con, lúc xảy ra lốc xoáy hai vợ chồng anh đang nằm ngủ. Cơn lốc đi quan khiến nhà anh bị đổ sập hoàn toàn, anh Sơn chết tại chỗ, còn vợ anh chị Trần Thị Lĩnh bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất