Con gái GS. Văn Như Cương bức xúc vì hình ảnh bố mình bị lợi dụng quảng cáo cho trung tâm gia sư
Một trung tâm dạy thêm đã sử dụng hình ảnh thầy Cương để quảng cáo lớp học khi chưa được sự đồng ý chính thức.
4 câu chuyện đáng suy nghĩ của con gái GS Văn Như Cương
Mới đây, câu chuyện do cô Văn Thùy Dương (Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh, con gái GS Văn Như Cương) chia sẻ trên mạng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Cô Dương đưa ra 4 câu chuyện khác nhau. Thoáng nhìn thì có vẻ không mấy liên quan nhưng khi xâu chuỗi lại, người ta liền nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó. Đó là đối với bất cứ ai, việc trung thực trong cuộc sống rất quan trọng, nhất là với giáo viên, yêu cầu này càng trở nên khắt khe hơn.
Câu chuyện đầu tiên là hình ảnh thầy Văn Như Cương bất ngờ bị một nhà thuốc nam dùng để quảng bá cho bài thuốc chữa viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên, ngay sau khi cô Dương liên hệ với nhà thuốc đó, họ đã thừa nhận mình sử dụng hình ảnh mà chưa xin phép GS Như Cương, họ xin lỗi và cũng gỡ bỏ bức ảnh này.
"Câu chuyện thứ 2, hôm qua lại một cô em gửi cho mình bức ảnh một thanh niên lạ hoắc và hỏi "chị ơi! Chị có biết người này không?" Mình trả lời "không, có phải ai chị cũng biết đâu?!". Cô bé bảo "ơ, thầy ý bảo là thầy ý dạy trường chị vì thế em mời làm gia sư cho con trai em", cô Dương viết trên trang cá nhân.
Câu chuyện thứ 3 lại có vẻ khá bi hài. Một người lạ chủ động liên hệ với cô Dương để xin làm gia sư cho con của cô. Khi cô Dương nói rằng mình muốn tìm một thầy dạy ở trường Lương Thế Vinh. Ngay lập tức, người phía đầu dây bên kia nhận mình là giáo viên ở trường này. Cô Dương liền hỏi người này có quen biết mình không, anh ta vô tư nhận có quen và còn chê cô Dương khó tính.
"- Thế hả? Sao chị thấy chị dễ tính lắm mà!
- Thế là thế nào ạ?
- Em bảo bà ý khó tính nhưng chị tự kiểm điểm thấy chị cũng không khó tính lắm!
- Thế chị là ai đấy ạ?
- Ơ! Chị tưởng em biết chị. Chị là chị Dương đây mà!.... Tút tút".
Đáng chú ý nhất có lẽ là câu chuyện số 4. Theo chia sẻ của cô Dương, dù không được sự đồng ý của thầy Văn Như Cương và trường Lương Thế Vinh, song một trung tâm dạy thêm X đã đăng tải hình ảnh của thầy Cương chụp chung với một giáo viên khác trong trường để quảng cáo cho khóa học mới. Bên cạnh đó, trung tâm này còn đưa ra thông tin thầy giáo T. là Tổ trưởng tổ Tự nhiên của trường Lương Thế Vinh khiến nhiều em học sinh không khỏi thắc mắc.
Việc dùng hình ảnh của thầy Cương khi chưa được phép, theo chia sẻ của cô Dương đã khiến vị GS rất buồn. "Đã làm nghề giáo, cần phải chú trọng nhiều hơn đến sự trung thực, không khoác lên mình cái danh mà mình không có để câu kéo học sinh. Sáng nay bố mình đã rất buồn", cô Dương viết trên trang cá nhân.
Lời quảng cáo của trung tâm X được cho là đã sử dụng hình ảnh thầy Văn Như Cương khi chưa được phép.
"Những gì tôi viết ra chỉ là muốn nhắc nhở mọi người nên trung thực, không kết tội ai cả"
Giáo viên dạy toán chụp ảnh chung với thầy Văn Như Cương được cô Dương chỉ đích danh trong dòng trạng thái của mình là thầy T. Tuy nhiên, khi để lại những dòng bình luận phía dưới bài viết của cô Dương, thầy T. khẳng định mình không hề liên quan đến vụ việc này.
"Chị ạ, ở câu chuyện số 4 của chị, em chỉ bị lợi dụng thôi ạ... Em không dạy cho bất kì trung tâm nào và cũng không liên quan gì đến những thông báo trên kia. Mỗi năm em bị vài lần, em chỉ là nạn nhân thôi...", thầy T. để lại bình luận.
"Em dạy ở đâu cũng được em ạ. Không ai phản đối nhưng em không phải là Tổ trưởng, trên em còn rất nhiều thầy cô. Hơn nữa mang ảnh thầy ra như thế này không hay", cô Dương tiếp tục lên tiếng.
Cuộc tranh luận này diễn ra khá dài. Sau cùng, thầy T. giữ vững quan điểm, trong chuyện này thầy chỉ là người bị hại.
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Một số người đã để lại bình luận, bày tỏ thái độ đồng tình với cô. "Quảng cáo cần thể hiện sự tôn trọng và văn minh cô ạ. Lấy hình ảnh của trường hay của thầy trước hết cần được sự đồng ý từ phía thầy và nhà trường chứ ạ", một người dùng mạng để lại bình luận.
Trong khi đó, không ít người lại lên tiếng bênh vực thầy giáo T. và cho rằng cô Thùy Dương có phần quá nghiêm khắc và chưa kiểm chứng thông tin kỹ trước khi đăng bài viết trên trang cá nhân. "Thầy con đã giải thích, thầy đã xin lỗi tại sao cô không xoá post đi cô?...", một học sinh bình luận. Tương tự, một nữ sinh khác cũng để lại dòng bình luận rằng: "Con đã là học trò của thầy từ năm lớp 10, và con mới ra trường thôi ạ. Nhưng suốt thời gian con học, con không hề biết hay thấy thầy dạy ở lớp hay trung tâm nào khác ngoài các lớp thầy mở ra ạ. Có lẽ đây chỉ là hành vi mượn danh thầy để quảng bá vớ vẩn thôi ạ. Con mong cô xem xét một chút".
Liên lạc với thầy T., thầy cho biết, sự việc lần này, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bên trung tâm X đã dùng hình ảnh của thầy chụp chung với thầy Văn Như Cương để quảng cáo khi chưa nhận được sự đồng ý từ thầy.
"Trang cá nhân tôi để chế độ bạn bè thì họ đều viết lên được. Họ không hỏi ý tôi đã tự mình viết thẳng lên timeline của tôi. Sau khi tôi phát hiện đã xóa và yêu cầu họ xin lỗi. Trên trang cá nhân, tôi cũng đã đăng tải bức ảnh chụp màn hình dòng xin lỗi của trung tâm họ, sự việc như vậy là đã rõ ràng và tôi cũng không muốn bình luận gì thêm".
Về việc vì sao trung tâm X lại đưa ra thông tin thầy T. là tổ trưởng tổ Tự nhiên của trường THPT Lương Thế Vinh khiến nhiều người hiểu lầm, theo thầy T., có thể họ không biết nên viết không chính xác. Thầy T. cũng khẳng định dù nhận được lời mời từ rất nhiều trung tâm nhưng thầy đã, đang và sẽ không nhận lời của bất cứ trung tâm nào.
Trao đổi với chúng tôi, cô Dương cho biết, mục đích khi cô chia sẻ những thông tin này trên trang cá nhân chỉ là muốn nhắc nhở chung mọi người, trong cuộc sống nên giữ thái độ trung thực. Đối với việc sử dụng tên tuổi của trường Lương Thế Vinh và nhất là hình ảnh của thầy Văn Như Cương thì cần có sự đồng ý của thầy.
Về vụ việc liên quan đến thầy T., cô Dương cũng cho hay: "Tôi chỉ muốn góp ý trên tinh thần xây dựng, hoàn toàn không định kết tội hay bêu xấu một ai cả".
Theo cô Dương, cô không bận tâm thầy T. có giảng dạy ở trung tâm X hay không. Điều quan trọng là thầy không phải Tổ trưởng tổ Tự nhiên hay bộ môn Toán của nhà trường. Đồng thời việc trung tâm X đã mượn hình ảnh có thầy Cương khi chưa được thầy đồng ý là không đúng theo cả quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức.
"Tôi cảm thấy có người đã sử dụng hình ảnh của thầy Cương khi chưa được đồng ý, nêu sai chức danh của giáo viên trong trường gây hiểu lầm thì tôi thấy mình có quyền được lên tiếng".
Mới đây, câu chuyện do cô Văn Thùy Dương (Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh, con gái GS Văn Như Cương) chia sẻ trên mạng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Cô Dương đưa ra 4 câu chuyện khác nhau. Thoáng nhìn thì có vẻ không mấy liên quan nhưng khi xâu chuỗi lại, người ta liền nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó. Đó là đối với bất cứ ai, việc trung thực trong cuộc sống rất quan trọng, nhất là với giáo viên, yêu cầu này càng trở nên khắt khe hơn.
Câu chuyện đầu tiên là hình ảnh thầy Văn Như Cương bất ngờ bị một nhà thuốc nam dùng để quảng bá cho bài thuốc chữa viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên, ngay sau khi cô Dương liên hệ với nhà thuốc đó, họ đã thừa nhận mình sử dụng hình ảnh mà chưa xin phép GS Như Cương, họ xin lỗi và cũng gỡ bỏ bức ảnh này.
"Câu chuyện thứ 2, hôm qua lại một cô em gửi cho mình bức ảnh một thanh niên lạ hoắc và hỏi "chị ơi! Chị có biết người này không?" Mình trả lời "không, có phải ai chị cũng biết đâu?!". Cô bé bảo "ơ, thầy ý bảo là thầy ý dạy trường chị vì thế em mời làm gia sư cho con trai em", cô Dương viết trên trang cá nhân.
Câu chuyện thứ 3 lại có vẻ khá bi hài. Một người lạ chủ động liên hệ với cô Dương để xin làm gia sư cho con của cô. Khi cô Dương nói rằng mình muốn tìm một thầy dạy ở trường Lương Thế Vinh. Ngay lập tức, người phía đầu dây bên kia nhận mình là giáo viên ở trường này. Cô Dương liền hỏi người này có quen biết mình không, anh ta vô tư nhận có quen và còn chê cô Dương khó tính.
"- Thế hả? Sao chị thấy chị dễ tính lắm mà!
- Thế là thế nào ạ?
- Em bảo bà ý khó tính nhưng chị tự kiểm điểm thấy chị cũng không khó tính lắm!
- Thế chị là ai đấy ạ?
- Ơ! Chị tưởng em biết chị. Chị là chị Dương đây mà!.... Tút tút".
Đáng chú ý nhất có lẽ là câu chuyện số 4. Theo chia sẻ của cô Dương, dù không được sự đồng ý của thầy Văn Như Cương và trường Lương Thế Vinh, song một trung tâm dạy thêm X đã đăng tải hình ảnh của thầy Cương chụp chung với một giáo viên khác trong trường để quảng cáo cho khóa học mới. Bên cạnh đó, trung tâm này còn đưa ra thông tin thầy giáo T. là Tổ trưởng tổ Tự nhiên của trường Lương Thế Vinh khiến nhiều em học sinh không khỏi thắc mắc.
Việc dùng hình ảnh của thầy Cương khi chưa được phép, theo chia sẻ của cô Dương đã khiến vị GS rất buồn. "Đã làm nghề giáo, cần phải chú trọng nhiều hơn đến sự trung thực, không khoác lên mình cái danh mà mình không có để câu kéo học sinh. Sáng nay bố mình đã rất buồn", cô Dương viết trên trang cá nhân.
Lời quảng cáo của trung tâm X được cho là đã sử dụng hình ảnh thầy Văn Như Cương khi chưa được phép.
"Những gì tôi viết ra chỉ là muốn nhắc nhở mọi người nên trung thực, không kết tội ai cả"
Giáo viên dạy toán chụp ảnh chung với thầy Văn Như Cương được cô Dương chỉ đích danh trong dòng trạng thái của mình là thầy T. Tuy nhiên, khi để lại những dòng bình luận phía dưới bài viết của cô Dương, thầy T. khẳng định mình không hề liên quan đến vụ việc này.
"Chị ạ, ở câu chuyện số 4 của chị, em chỉ bị lợi dụng thôi ạ... Em không dạy cho bất kì trung tâm nào và cũng không liên quan gì đến những thông báo trên kia. Mỗi năm em bị vài lần, em chỉ là nạn nhân thôi...", thầy T. để lại bình luận.
"Em dạy ở đâu cũng được em ạ. Không ai phản đối nhưng em không phải là Tổ trưởng, trên em còn rất nhiều thầy cô. Hơn nữa mang ảnh thầy ra như thế này không hay", cô Dương tiếp tục lên tiếng.
Cuộc tranh luận này diễn ra khá dài. Sau cùng, thầy T. giữ vững quan điểm, trong chuyện này thầy chỉ là người bị hại.
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Một số người đã để lại bình luận, bày tỏ thái độ đồng tình với cô. "Quảng cáo cần thể hiện sự tôn trọng và văn minh cô ạ. Lấy hình ảnh của trường hay của thầy trước hết cần được sự đồng ý từ phía thầy và nhà trường chứ ạ", một người dùng mạng để lại bình luận.
Trong khi đó, không ít người lại lên tiếng bênh vực thầy giáo T. và cho rằng cô Thùy Dương có phần quá nghiêm khắc và chưa kiểm chứng thông tin kỹ trước khi đăng bài viết trên trang cá nhân. "Thầy con đã giải thích, thầy đã xin lỗi tại sao cô không xoá post đi cô?...", một học sinh bình luận. Tương tự, một nữ sinh khác cũng để lại dòng bình luận rằng: "Con đã là học trò của thầy từ năm lớp 10, và con mới ra trường thôi ạ. Nhưng suốt thời gian con học, con không hề biết hay thấy thầy dạy ở lớp hay trung tâm nào khác ngoài các lớp thầy mở ra ạ. Có lẽ đây chỉ là hành vi mượn danh thầy để quảng bá vớ vẩn thôi ạ. Con mong cô xem xét một chút".
Liên lạc với thầy T., thầy cho biết, sự việc lần này, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bên trung tâm X đã dùng hình ảnh của thầy chụp chung với thầy Văn Như Cương để quảng cáo khi chưa nhận được sự đồng ý từ thầy.
"Trang cá nhân tôi để chế độ bạn bè thì họ đều viết lên được. Họ không hỏi ý tôi đã tự mình viết thẳng lên timeline của tôi. Sau khi tôi phát hiện đã xóa và yêu cầu họ xin lỗi. Trên trang cá nhân, tôi cũng đã đăng tải bức ảnh chụp màn hình dòng xin lỗi của trung tâm họ, sự việc như vậy là đã rõ ràng và tôi cũng không muốn bình luận gì thêm".
Về việc vì sao trung tâm X lại đưa ra thông tin thầy T. là tổ trưởng tổ Tự nhiên của trường THPT Lương Thế Vinh khiến nhiều người hiểu lầm, theo thầy T., có thể họ không biết nên viết không chính xác. Thầy T. cũng khẳng định dù nhận được lời mời từ rất nhiều trung tâm nhưng thầy đã, đang và sẽ không nhận lời của bất cứ trung tâm nào.
Trao đổi với chúng tôi, cô Dương cho biết, mục đích khi cô chia sẻ những thông tin này trên trang cá nhân chỉ là muốn nhắc nhở chung mọi người, trong cuộc sống nên giữ thái độ trung thực. Đối với việc sử dụng tên tuổi của trường Lương Thế Vinh và nhất là hình ảnh của thầy Văn Như Cương thì cần có sự đồng ý của thầy.
Về vụ việc liên quan đến thầy T., cô Dương cũng cho hay: "Tôi chỉ muốn góp ý trên tinh thần xây dựng, hoàn toàn không định kết tội hay bêu xấu một ai cả".
Theo cô Dương, cô không bận tâm thầy T. có giảng dạy ở trung tâm X hay không. Điều quan trọng là thầy không phải Tổ trưởng tổ Tự nhiên hay bộ môn Toán của nhà trường. Đồng thời việc trung tâm X đã mượn hình ảnh có thầy Cương khi chưa được thầy đồng ý là không đúng theo cả quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức.
"Tôi cảm thấy có người đã sử dụng hình ảnh của thầy Cương khi chưa được đồng ý, nêu sai chức danh của giáo viên trong trường gây hiểu lầm thì tôi thấy mình có quyền được lên tiếng".
Theo Trí Thức Trẻ
-
9 phút trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
1 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
3 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
3 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
3 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
5 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
5 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
9 giờ trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
18 giờ trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
18 giờ trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
19 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
20 giờ trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
-
1 ngày trướcSau hơn 4 tiếng gây ra vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang trên đường lái ô tô bỏ trốn.
-
1 ngày trướcBé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) đã sinh con trai nặng 3kg. Công an lấy mẫu ADN của cháu bé vừa sinh để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.
-
1 ngày trước"Trong suốt 6 tháng mang thai, con không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con. Hơn nữa, con cũng to cao nên cũng khó phát hiện".
-
1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước