Con quên giấy báo thi, bố thành “hung thần" đường phố

Con gái phát hiện quên giấy báo dự thi khi sắp bước vào thời gian làm bài, người bố phải chạy xe máy tốc độ cao trên quãng đường 40km để lấy giấy báo dự thi cho con nên trở thành “hung thần đường phố” bất đắc dĩ.

Trong buổi thi môn Toán sáng nay (1.7), thí sinh Hồ Thị Hương (ngụ phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) được bố chở từ nhà đến Hội đồng thi Trường Đại học Khoa học Huế (77 Nguyễn Huệ, TP.Huế) từ sớm để tránh nắng và có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào làm bài.

Tuy nhiên, khi vào phòng thi và sắp đến giờ làm bài, thí sinh này phát hiện đã bỏ quên giấy báo dự thi ở nhà.

con quen giay bao thi, bo thanh “hung than" duong pho hinh anh 1
Thí sinh làm bài thi môn Toán tại Hội đồng thi Trường Đại học Khoa học Huế.

Tình trạng này khiến thí sinh Hương không thể dự thi. Được sự giúp đỡ của cán bộ coi thi, Hương đã liên lạc nhờ bố mình đang đứng ở ngoài chạy xe máy về nhà lấy giúp giấy báo dự thi.

Do thời gian quá gấp gáp, lại nóng ruột vì sợ con không được dự thi, bố Hương phải chạy xe với tốc độ rất cao về nhà lấy giấy báo dự thi cho con. Mặc dù quãng cả quãng đường đi về 40km nhưng chỉ sau thời gian ngắn bố Hương đã kịp mang được giấy báo dự thi cho con gái.

con quen giay bao thi, bo thanh “hung than" duong pho hinh anh 2
Bố của thí sinh Hương mang giấy báo dự thi vào cho con gái sau khi chạy xe máy quãng đường  40km.

Được sự giúp đỡ của lực lượng công an, bảo vệ điểm thi và cán bộ coi thi, bố Hương đã kịp đưa giấy báo dự thi cho con gái để làm bài thi môn Toán.

“Vì quá lo cho con gái mà tôi đã thành “hung thần đường phố” bất đắc dĩ. May mà ông trời thương nên đã không có chuyện gì xảy ra trên đường” - người bố chia sẻ.                                          

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất