Con trai giết rồi thản nhiên 'tự sướng' bên xác mẹ

Bahsid McLean, 23 tuổi, đã chụp ảnh "tự sướng" trước gương trong phòng tắm, trên tay cầm chiếc đầu còn rỉ máu của mẹ, bà Tanya Byrd, 45 tuổi.

Đây chỉ là một trong một vài bức ảnh gây sốc được tìm thấy trong điện thoại di động của Bahsid sau khi cảnh sát phát hiện hành vi man rợ của tên này.


Sau khi gây án, Bahsid thản nhiên
 chụp hình qua gương trong phòng tắm.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào tối Chủ nhật (3/3), hoặc sáng Thứ Hai (4/3) tại nhà của họ ở Morrisania (South Bronx, Mỹ), sau khi hai bên tranh cãi kịch liệt vì bà Byrd nói rằng cậu con trai đã lớn và nên ra ở riêng.

Bahsid cùng một người bạn của mình, William Harris, 26 tuổi, đã dùng cưa điện cắt nhỏ thi thể nạn nhân, rồi vứt rải rác chúng ở ít nhất 4 vị trí khác nhau tại khắp khu dân cư. Vụ việc chỉ bị phát giác sau khi một chú chó dẫn đường đánh hơi thấy những túi đựng các bộ phận cơ thể người tại một góc phố.


Bahsid có nhiều hành vi quá khích tại tòa.

Trong quá trình thẩm vấn, cả 2 nghi phạm này đều đã đổ tội cho nhau. Harris, người từng bị bắt giữ 12 lần vì nhiều tội danh khác nhau, khai rằng Bahsid đã kể về vụ giết mẹ và cầu xin sự giúp đỡ của cậu ta. Trong khi đó, Bahsid lại nói rằng chính Harris là người giết bà Byrd.


Một phần thi thể nạn nhân được tìm thấy
 trong một đống rác bên lề đường.

Chị gái của bà Byrd, Cassandra McLean, hết sức đau khổ khi nghe tin về cái chết của em mình. Bà đã gọi cậu cháu trai 23 tuổi là quái vật và rằng "vụ giết người đã được tính toán trước". Theo bà, người mẹ xấu số này từng kể rằng đã có lần bắt quả tang con trai mình đang tìm kiếm trên mạng Internet về cách che giấu vụ giết người, sau đó, cậu ta còn lập một trang mạng xã hội MySpace dành riêng cho âm mưu này.

Xuất hiện trước tòa, Bahsid vẫn khăng khăng khẳng định rằng mình "không làm điều gì sai trái". Tên này giải thích rằng mẹ mình đang chết và rằng hắn chỉ cố gắng giúp đỡ, tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ý của hắn là bà chết vì lí do gì.

Luật sư biện hộ cho Bahsid nói rằng thân chủ của anh ta đang trải quá trình đánh giá tâm lý và đã thôi dùng thuốc, song không tiết lộ anh ta từng dùng thuốc gì. Bahsid mắc chứng rối loạn học tập từ khi còn nhỏ và đã lớn lên trong sự oán giận mẹ, vì cậu ta phải sống với bố mẹ nuôi khi bà Byrd đi cai nghiện ma túy. Bahsid chỉ quay về ở với mẹ đẻ từ năm 18 tuổi.

Vụ việc đã khiến những người thân trong gia đình bà McLean và những người hàng xóm xung quanh vô cùng bàng hoàng.

Một người hàng xóm sống gần nhà bà McLean nói rằng: "Bahsid gặp vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận dữ của mình. Cậu ta có đôi mắt đáng sợ". Trong khi đó, một người khác thừa nhận: "Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi biết Bahsid giết mẹ. Bà ấy sợ con trai, Thằng bé là đứa ngỗ nghịch".

Bahsid hiện đã bị tạm giam chờ xét xử và không được phép nhận bảo lãnh.

Theo TTVN

Tin tức mới nhất