Con vô cớ cầm rựa chém cha nguy kịch

Chiều 30-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Bùi Viết Tiến (68 tuổi, ở Hướng Hóa- Quảng Trị) trong tình trạng nguy kịch, bị thương ở sau gáy và cánh tay phải, mất nhiều máu.

Vết thương ở phần phía sau gáy ông Tiến dài 15cm, sâu 4-5cm, ảnh hưởng đến phần não; còn ở bắp canh tay phải rộng 3-4cm, sâu 3cm vào tới xương.  

Trên giường bệnh, nạn nhân cho biết: Khoảng 1g sáng 30-6, không ngủ được tôi trở dậy xem tivi và lấy đầu thu phát sóng cũ thay cái hiện có. Bất chợt thằng Tài (con nuôi ông Tiến-PV) tỉnh dậy chởi bới và kêu “đập hết đi”. Tôi không nói gì, cấm giắc tivi vào thì bất ngờ nó lấy cây rựa dài khoảng 1m chém tôi từ đằng sau.

Ông Bùi Viết Tiến đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Chém tôi xong, nó bảo không sợ: "Ông chết ngày mai đằng nào tôi cũng chết".
 
 Được biết, Bùi Ngọc Tài (32 tuổi) được ông vợ chồng ông Tiến nhận làm con nuôi từ khi 8 tháng tuổi. Ngày bé, Tài cũng ngoan ngoãn lễ phép nhưng bắt đầu từ năm học lớp 8 trở đi thì phá phách, ngang ngược. Theo ông Tiến, đây không phải lần đầu tiên ông bị Tài đánh, trước đây đã có 2 lần ông bị Tài đánh đập nhưng thương con, ông đều bỏ qua.
 
Hiện tại, ông Tiến đã qua thời kỳ nguy hiểm tính mạng và đang được các bác sĩ tích cực điều trị theo dõi. Vụ việc đang được CA huyện Hướng Hóa điều tra làm rõ.
 
Theo Pháp luật xã hội

Tin tức mới nhất