CSGT rơi mất ví vì vật lộn với kẻ vận chuyển ma túy trên cầu

Chiến sỹ CSGT chạy bộ truy đuổi tên vận chuyển ma túy trong lúc làm việc. Vật lộn với kẻ buôn ma túy, anh đánh rơi toàn bô giấy tờ tùy thân sau khi tóm gọn đối tượng.

Sự việc diễn ra vào khoảng 12h30 ngày 31/7. Trung úy Trần Xuân Quỳnh (Đội CAGT số 5) chỉ huy, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại dốc cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5, thì nhận được tin báo của Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về việc, một đối tượng đi xe máy hiệu Honda Wave màu xanh, mang biển kiểm soát 89H-4675 đang vận chuyển chất ma túy.


Đối tượng Tứ bị bắt dưa về cơ quan công an

Sau khoảng 10 phút, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đi xe máy đúng như miêu tả của Công an huyện Gia Lâm, đang lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì về Quốc lộ 5. Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, nam thanh niên này bỏ xe lại rồi chạy bộ ngược lên cầu Thanh Trì.

Theo Trung úy Quỳnh, do đối tượng chạy ngược đường, nhưng trong đầu nghĩ rằng phải quyết tâm bắt bằng được đối tượng, anh liền chạy bộ đuổi theo thanh niên này.

“Chạy được khoảng 200 mét thì đuổi kịp đối tượng, mặc dù bị tấn công ngược lại, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc vì phía sau dang có sự hộ trợ của đồng đội. Chạy được thêm khoảng 50 mét thì tôi đuổi kịp tên này, đối tượng vẫn ngoan cố nhưng tôi đã vật ngã được đối tượng. Trong lúc đang vật lộn với đối tượng thì lực lượng Công an huyện Gia Lâm có mặt, phối hợp khống chế”, Trung úy Quỳnh kể.


Tứ ngụy trang 6 gói ma túy bên trong lớp xốp của mũ bảo hiểm

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện trong lớp xốp của chiếc mũ bảo hiểm mà đối tượng đang đội, có 6 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng. Qua xác minh ban đầu, danh tính nam thanh niên này được làm rõ tên là Đinh Văn Tứ, 22 tuổi (trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Tứ khai nhận, chất bột màu trắng bên trong giấy bạc là heroin, mua ở Bắc Ninh với giá 1,1 triệu đồng. Do thiếu tiền tiêu xài và bản thân là con nghiện, Tứ lên Bắc Ninh mua "hàng" mang về địa phương bán cho các con nghiện khác.

Trung úy Trần Xuân Quỳnh cũng cho biết, trong quá trình truy đuổi đối tượng trên, anh đã đánh rơi một chiếc ví, bên trong có một Chứng minh Công an Nhân dân, một Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông, một Thẻ Đảng và một Chứng minh thư. Tất cả đều mang tên Trần Xuân Quỳnh, nhân dân ai nhặt được xin liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội).

Hiện, đối tượng Tứ đã được bàn giao cho Công an huyện Gia Lâm để mở rộng điều tra.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao