Cụ ông 80 tuổi bị người tình đáng tuổi cháu lừa tiền

Tuy tuổi cao nhưng chuyện chăn gối của cụ Hoan vẫn phong độ. Cụ cặp bồ với người tình 30 tuổi rồi bị tống tiền 300 triệu đồng.

Theo người dân địa phương, đã bước sang tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Nguyễn Đình Hoan (81 tuổi, trú tại TP Hải Dương) nhìn vẫn phong độ như mới khoảng 50 - 60 tuổi, đi lại nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bát. Sự trai tráng ấy có lẽ nhờ thói quen thường xuyên đi bộ, tập thể dục đều đặn... Là cán bộ về hưu, con cháu thành đạt, sum vầy, mọi người luôn mừng cho vợ chồng cụ sống hạnh phúc, yên ấm, mạnh khỏe, có của ăn của để.

Thế nên khi chuyện liên quan đến quan hệ nam nữ mà cụ là nhân vật chính bị vỡ lở, nhiều người trong khu phố đều tỏ vẻ ngỡ ngàng, không tin là sự thực. Bi kịch hơn, người tình trẻ chỉ bằng tuổi cháu chắt dắt cụ vào nhà nghỉ, rồi dựng màn kịch đánh ghen nhằm tống tiền hàng trăm triệu đồng.

Một người hàng xóm thương cảm: “Ngỡ ngàng quá vì cụ ấy tuổi đã cao, dù trông vẫn phong độ nhưng làm sao đủ sức “làm chuyện ấy” với gái đang tuổi mặn mà. Hơn nữa từ lâu, cụ sống vốn hiền lành, không thấy có biểu hiện "trăng hoa, gái gú" bao giờ. Chuyện đổ bể khiến người khu phố bàn ra tán vào không ngớt. Khổ thân ông cụ đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn còn vướng vào lưới tình, khiến cho danh dự cả đời tiêu tan hết".

Nảy sinh tình cảm với cụ Hoan nhưng khi thấy cụ có nhiều tiền, Lanh đã lên kế hoạch tống tiền.
Nảy sinh tình cảm với cụ Hoan nhưng khi thấy cụ
có nhiều tiền, Lanh đã lên kế hoạch tống tiền.

Theo tài liệu điều tra của Công an TP Hải Dương, cụ Hoan quen biết Nguyễn Thị Lanh (sinh năm 1980, ngụ Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương) trong một lần ra ngân hàng gửi tiền cách đây chừng 5 tháng. Sau đó, họ gặp nhau thường xuyên, chuyện trò tình cảm, phải lòng nhau lúc nào không biết.

“Theo quan sát bên ngoài, ông cụ dù cao tuổi nhưng ăn nói vẫn ga lăng, ngọt ngào với chị em. Lanh cũng đong đưa không kém, đã có đời chồng thứ hai, nhưng vẫn nhan sắc vẫn có phần mặn mòi, lại có cung cách ăn nói đưa đẩy, cứ nửa đùa, nửa thật với cánh đàn ông”, một điều tra viên cho hay.

Ông Lanh dù tuổi cao nhưng... sức chưa yếu. Người đàn bà thì dạn dĩ tình trường, chuyện kết bạn với thế hệ nào không quan trọng, miễn là đối tác có tiền cung phụng và đáp ứng nhu cầu tình cảm. Từ đó, hai bên trao đổi số điện thoại, bí mật hẹn hò, yêu đương mà không một ai biết.

Từ khi có “tình yêu mới”, cụ Hoan như thêm phần hứng khởi, như một liều thuốc tinh thần của tuổi già. Cụ ăn nói phấn chấn, đi lại nhanh nhẹn, đầu óc sáng suốt. Những dấu hiệu đó khiến cho con cháu trong nhà đều mừng thầm vì thấy ông cụ ăn được, ngủ được. “Tôi thấy dạo này cụ ăn mặc diện lắm, lại thường đi ra ngoài. Tôi đùa hỏi cụ đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy, lúc thì cụ bảo đi chơi bà con, lúc thì bảo đi mua báo, đi thư viện, ngân hàng...”, một người láng giềng cùng khu phố xác nhận.

Mỗi lần có điện thoại của người tình già, Lanh lại gửi con nhỏ cho người quen rồi khẩn trương đến điểm hẹn. “Tôi không ngờ ông ấy lại có “sức khỏe dẻo dai” như vậy. Lúc đầu qua lại với nhau, ông ấy khiến tôi có tình cảm thực sự. Chỉ sau này biết ông ấy có nhiều tiền, nổi máu tham nên tôi mới có ý định khác”, Lanh thẳng thắn khai tại cơ quan điều tra như vậy.

Tuy nhiên, dù nhiều lần quan hệ tình dục với Lanh nhưng ông cụ không biết người tình của mình sinh sống ở đâu. Cô ta khai tên thế nào biết vậy, chỉ có số điện thoại để tiện hẹn hò với nhau. Lanh cũng chưa bao giờ khai thật với người tình già nơi ở của mình. Cụ Hoan cũng không quan tâm điều đó, bởi bản chất mối quan hệ chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Cuộc tình chênh lệch tuổi tác cứ âm thầm diễn ra, ông cụ cũng không hề nghĩ người tình lại có lúc gài bẫy mình. Vì sau mỗi lần ân ái, cụ đều tặng cho người tình ít tiền để chi dùng. Tuy nhiên, sau nhiều lần thủ thỉ tâm sự, biết cụ Hoan có nhiều tiền gửi ở ngân hàng, Lanh nảy sinh ý định tống tiền.

Lanh gọi thêm em họ là Nghiêm Viết Hưng (sinh năm 1985, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) thống nhất kế hoạch "nã tiền" người tình già. Theo đó, Hưng sẽ đóng giả là chồng Lanh, ập vào bắt quả tang chuyện quan hệ bất chính, dọa dẫm để cụ Hoan phải viết giấy vay nợ.  

Sáng 30/8, Lanh chủ động hẹn người tình tới một nhà nghỉ ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương. Không hề nghi ngờ gì, cụ Hoan vội nhanh chóng đến chỗ hẹn.

“Sáng hôm đó, thấy ông cụ vui vẻ lắm sau khi nghe một cuộc điện thoại. Tôi hỏi ông đi đâu, ông nói đi họp anh em hội phụ lão một chút rồi về. Vì việc đi họp các hội là bình thường nên dù thấy thái độ của ông cụ hơi lạ, chúng tôi cũng không nghi ngờ gì”, một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết.

Tại nhà nghỉ, cặp tình nhân "đũa lệch" lao vào nhau. Khi cả hai đang trần như nhộng, mặn nồng trong men say tình ái, bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Một người đàn ông lạ lăm lăm trên tay con dao, hung hăng tuyên bố là chồng của Lanh, miệng không ngớt chửi rủa. Cụ Hoan sợ đến tái mặt. Người tình nhỏ cũng sợ không kém, vội lập cập mặc lại quần áo.

Gã chồng giả còn lao vào đánh tình địch tới tấp, đồng thời cướp của cụ Hoan một nhẫn vàng tây 2 chỉ, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, gã tuyên bố thẳng thừng: “Hoặc là tao đâm chết mày tại đây, hoặc là mày viết giấy vay nợ 300 triệu, đền bù danh dự cho vợ tao”.

Vì tuổi đã cao, sợ dây dưa đến danh dự, gia đình, con cái, ông cụ tội nghiệp đành chấp nhận, run rẩy ngồi viết giấy vay nợ Lanh số tiền 300 triệu đồng. Kế hoạch diễn ra hoàn hảo, trước khi đi, người tình nhỏ còn liếc mắt, giả bộ đáng thương: “Cơ sự thế này, em không biết làm sao. Chồng em nghiện ngập, đánh đập em suốt. Em đã bỏ mà nó vẫn cứ bám theo. Để an toàn, anh thương em, làm theo lời nó”.

Cụ Hoan không nói gì chỉ lặng lẽ ra về. Kinh nghiệm của người cao tuổi đã giúp cụ tự giải mã được màn kịch do người tình nhỏ dàn dựng. Chấp nhận dẹp bỏ tự ái, danh dự bởi không thể tuân theo cái ác, sáng hôm sau, cụ viết đơn tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản và tống tiền của hai thủ phạm.

Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án cướp tài sản, bắt tạm giam Hưng. Chủ mưu vụ tống tiền do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ mức độ, hành vi phạm pháp của từng người.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao